Re: ANH HAI MÊ XUẤT NGOẠI


Posted by edit ..74..4.239 on Jun 21, 2010 at 14:20:29:

In Reply to: ANH HAI MÊ XUẤT NGOẠI posted by on Jun 21, 2010 at 12:24:19:

Anh Hai à !

Nghe tin đồn anh lên trên mạng
Quen cô nào ở tận Hoa Kỳ
Đêm đêm chit chat thầm thì
Thề non hẹn biển tình si trọn đời

Xứ Hoa Kỳ đông người đất rộng
Biết người ta thiệt bụng thương anh ?
Chưa chi mà đã vội vàng
Muốn khăn quả mướp bay sang tìm nàng

Sao anh nở bỏ đàn con dại
Mà đi tìm cô gái lạ xa
“Ta về ta tắm ao ta”
“Dù trong, dù đục ao nhà vẫn hơn”

Tiếng ngoại ngữ anh còn không biết
Florida ở tít đông nam
Tui lo chưa được gặp nàng
Thì anh bị bán vào farm trồng hành :)

Tui nghe nói cô làm nghề giáo
Nhỏ hơn anh con giáp lận à
Thiệt tình tui nghĩ hỏng ra
Tại sao cô giáo thật thà tin anh

“Cả kêu bớ Tiết Đinh San”
“Chớ mê Kim Đính phụ Phàn Lê Huê”

Nhớ hồi nẫm anh thề , anh hứa
Suốt đời làm trâu ngựa nuôi tui
Chưa giáp năm đã quên lời
Có Lê quên Lựu , có Xoài quên Cam

“Chẳng ngon cũng thể Cam sành”
Cam Sunkist ngọt không bằng cam ta
Anh đi qua xứ người ta
Chớ mê ăn phở quên quà quê hương

Cô 2H

*********

Ầu .. ơ ..
"Ăn cho biết phở Cali
Ăn rồi mới biết chẳng bì cơm quê"

Cô Hai à, tui thề bán mạng
Nếu mà tui lạng quạng dzới ai
Cho trời đày đọa tui đây
Cưới chục dzợ giống cô Hai cho rồi! (hihi .. 10 Hợi là tui bankrupt cái chắc)

Chuyện như dzầy, tui chơi trên nét
Quen cô bạn tận miệt Huê Kỳ
"Chim quyên hút mật bông quỳ"
Tui đi cho biết Cali thế nào ?

Xứ Cali muôn màu đẹp lắm!
Cả bốn mùa cái nắng ấm nồng
"Phải chi cô chịu bằng lòng
Mình đi trăng mật một vòng Cali"

Ghé Cali chớ đi ăn phở
Phở Cali nhiều mỡ lắm da
"Chim đa đa dậu nhánh đa
Gái Cali chớ dại mà xáp dzô"

Chiều hôm bữa thẫn thờ dạo phố
Thấy mấy anh rầm rộ thầm thì
Thì ra quán Lú coffee
Tui dzô uống thử có gì ngon không ?

"Cá trong lờ, lùng bùng con mắt
Cá ngoài lờ, lúc lắc chui vô"
Uống xong tui mãi trầm trồ
Mấy cô trong quán thích đồ Victor (Victoria Secret)

Ầu .. ơ ..
"Sang sông thì phải chèo đò
Muốn cà phê Lú phải mò qua Cali"

Tui thề, hỏng biết gì ráo trọi
Dzô uống xong tui lội ra về
Tuy tui mạng số con dzê
Nhưng mà chung thủy chẳng hề đổi thay

Cô Hai nhắc, tui đây mới nhớ
Florida tui có qua thăm
Con gái xứ biển da ngâm
Cũng lãng xẹt lắm! (oops .. tui lộn .. hihi ..)
Cũng lãng mạn lắm! Biết làm thơ nhen!

Daytona, tui quen cô bạn
Học chung trường ở tận Sài Gòn
Ngày xưa quê ở Cái Mơn
Bây giờ gặp lại mừng rơn cô à!

Ừ thì đúng, người ta cô giáo
Cô Hai à tỉnh táo đừng ghen
"Cô Hai là gái thuyền quyên
Để tui mong đợi kết duyên dzợ chồng"

Florida, hồng dzòn ngon lắm!
Để chuyến này tui ráng đem dzìa
Cô Hai đừng có đi khuya
Kẻo không cô lại té đìa, té mương (hihi ..tại vần nhen cô 2!)

Hò .. ơ ..
"Chim trên cành cắn lông rỉa lá
Cá dưới biển ẩn đá ngậm sao"
Huê Kỳ tuy đẹp muôn màu
Nhưng tui vẫn nhớ .. hò .. ơ .. nhưng tui vẫn nhớ dạt dào .. tình quê

hihi ..




Follow Ups:

Post A Followup



Name:       E-Mail:
Subject:
Comments:
 Mã đang dùng: 

VIETUNI [V1.618] viết bởi Trần Anh Tuấn, lấy từ website chính của Anh Tuấn


[ VSGardens Forum ]