CHUYỆN CON GÁI CALI CÓ TRĂNG QUÊN ĐÈN


Posted by ..68..153.109 on Jun 22, 2010 at 11:44:06:

CHUYỆN CON GÁI CALI CÓ TRĂNG QUÊN ĐÈN

Ầu .. ơ ..
"Gió đưa bụi chuối sau hè
Cali đi dzễ khó về chẳng sai .."

Mèn đéc ơi! Tui đây nói thiệt
Gái Cali, tui kết tui mê
Chớ tui nào dzám khen chê
Lỡ qua bển bị bùa mê khỏi dzìa

"Người ta nói lia thia quen chậu
Cớ sao mà tình Bậu phụ Qua ?"
Đường xa thì mặc đường xa
Cali xa lắc cũng qua như thường

Gái Cali dzễ thương, hiền hậu
Nhìn thấy thèm muốn nhậu cho rồi
Cali nắng ấm đẹp trời
Nhiều em khoe bưởi trắng tươi khắp đường

Chưa kể là dzô trong quán Lú
Hay Dzĩ Vãng đủ thứ ăn chơi
"Bắc thang lên hỏi ông trời
Bước dzô quán nước em đòi típ cao"

Ừ đúng, em đòi sao chẳng được
Em mặc đồ nhìn trước, nhìn sau
Vải thì không thấy miếng nào
Thấy dza, thấy thịt trắng phau nõn nà

Chiều nắng xế, tui ra dạo phố
Ghé thăm Phước Lộc Thọ năm nào
Mấy cô mua sắm ào ào
Bông tai, cà rá đeo vào cho sang

Bước xuống lầu, đi ngang quán xá
Gái Cali ăn quá tỉnh bơ
"Cho em dĩa gỏi khô bò
Hai ly nước mía, chả giò bốn khoanh"

Còn cô kia cũng nhanh miệng lắm
"Chị cho em tô bánh canh nghen
Hai ly sinh tố sầu riêng
Thêm phần gỏi cuốn cho em giải sầu"

Tui nhìn thấy, lắc đầu một cái
Đúng thiệt là con gái Cali
"Ngày xưa xinh đẹp, nhu mì
Ngày nay nhìn thấy, còn gì đoan trang ?"

Thôi cũng đành bấm gan, bấm bụng
Đừng có nên mà đụng chạm nhiều
Nhiều phen ngẫm nghĩ làm liều
Trao thân gởi phận để yêu một nàng

Nhưng người ta đồn rầm, đồn rộ
"Gái Cali là "phở" nên dzòm
Thằng nào dzại gái mà thương
Thì nên mua sẵn cặp sừng cắm lên"

"Kẻ si tình mình ên trong bụi
Kẻ vô tình lủi thủi mà đi"
Ai muốn cưới gái Cali
Nhẫn hột xoàn cỡ năm ly, đừng hòng!

Hò .. ơ ..
Tui xuôi miền Tây Nam nước Mỹ
Ghé Cali muốn chỉ thăm em
Gặp rồi, em bảo chẳng quen
Có trăng quên đèn, hò .. ơ .. Có trăng quên đèn, là gái .. Cali!!!

hihi ..




Follow Ups:

Post A Followup



Name:       E-Mail:
Subject:
Comments:
 Mã đang dùng: 

VIETUNI [V1.618] viết bởi Trần Anh Tuấn, lấy từ website chính của Anh Tuấn


[ VSGardens Forum ]