ANH HAI MÊ XUẤT NGOẠI ... (Tập II)


Posted by 2H ..24..38.18 on Jun 30, 2010 at 20:15:17:

Anh Hai à !

Người ta nói :"Mát trời Ông Địa"
Sao anh Hai cứ phịa gạt tui
Chuyện anh lưu lạc xứ người
Bà con bàn tán lắm lời thị phi

Ai cũng biết anh đi qua Mỹ
Quen cô Đào, cô Thúy , cô Hồng :)
Hết Tây thì chạy qua Đông
Hỏng Cafe Lú cũng bia ôm suốt ngày :)

Ngày ra đi anh Hai thề thốt
Qua xứ người chỉ cốt làm ăn
Anh đi chưa được giáp năm
Mà tui chỉ thấy anh ăn, không làm :)

Vậy mà anh chối quanh, chối quẫn
Nhắc gửi tiền nuôi nấng đàn con
Anh than hỏng đủ ăn cơm
Tiền đâu ăn phở lại còn nuôi con

"Trăm năm bia đá cũng mòn"
"Bia hơi cũng hết chỉ còn bia ôm"

"Gái có chồng như gông đeo cổ"
"Trai có vợ như nhợ cột chân"
Anh đi đâu cũng lăng nhăng
Thôi tui hỏng quỡn nghe anh phân trần

Ba tui xuống xóm làng hỏi rõ
Chuyện con "Gà Móng Đỏ " ra sao ? ... hihihi ... học được chữ mới
Mà bà con cứ xì xào
Hình anh trên net với cô nào thiệt xinh

Ông giận lắm chờ anh về nước
Cầm roi mây tới rước anh Hai
Phen này tui cũng bó tay
Thôi anh chịu khó ăn vài roi nghen

Thiệt là khổ làm thân con gái
Như chim non đậu phải cành mềm
Mười hai bến nước lóng phèn
Vậy mà cũng đục như mắm nêm pha hồ ... tui cũng hỏng biết mắm nêm ra sao :)

Ai bì anh có tiền bồ
Anh đi anh lấy bảy cô một lần
Cô Cả buôn tảo bán tần
Cô Hai nuôi nấng một đàn con ngoan
Cô Ba vắn số bạc phần
Ra đi khi tuổi xuân xanh mặn mà
Cô Tư dọn dẹp cửa nhà
Cô Năm sắc thuốc mẹ già cô trông
Cô Sáu trãi chiếu giăng mùng
Một mình cô Bảy nằm chung với chồng ...

Anh đà sáu vợ bốn con ... con tui + con anh ... hihihi ...
Lấy thêm cô Bảy cho tròn dozen :)

chúc mừng anh Hai qua Mỹ cưới được cô Bảy nghen :)

2H



Follow Ups:

Post A Followup



Name:       E-Mail:
Subject:
Comments:
 Mã đang dùng: 

VIETUNI [V1.618] viết bởi Trần Anh Tuấn, lấy từ website chính của Anh Tuấn


[ VSGardens Forum ]