Đọc thơ cũ (LaSương, Dạ Khách, thangkho, diulinh, TLH, PhongSương ...)


Posted by LLT ..99..227.195 on Jul 03, 2010 at 11:23:19:

Đọc thơ cũ

(Mấy hôm nay lại lục thơ cũ ra đọc. Có vài bài thơ đêm nào cùng nhau say sưa họa dưới ánh trăng thanh, dường như đă bị bụi thời gian đóng kín từ mười năm nay, Thảo mang ra phơi nắng phủi sạch ... hoài niệm ngày xưa một vài phút ... hihi)

Ngồi đọc những ḍng thơ cũ
Nhớ La Sương, Sao Đêm với "Tiếng Dương Cầm"
"Đêm Đông" tâm sự cùng Mặc Nữ
Người cùng tôi "Mơ Hóa Kiếp Trăng"
Nhớ Dạ Khách dăm bài thơ "Mưa Hạ"
Người bây giờ chẳng biết ở nơi nao
Tiếc hôm xưa đă không gửi lời chào
Vài bài thơ, rồi nhạt nhoà muôn thưở
Nhớ thangkho "Ghen Hờn" sau đồi cỏ
Sao không viết thơ lên tranh ấy tặng người
Ngóng "Áo Trắng Ngày Xưa" bụi mờ bay mắt đỏ
"Đố Em" hoài "Nhành Thiên Lư" rụng rơi ...
"Thứ Sáu 13" HoaiThuong gặp ma trơi
Thấy diulinh sắp "thăng" vào giấc mộng
Rủ Thảo bắt ma dưới ánh trăng lồng lộng
Huynh (VThanh) c̣n đ̣i mời ma nữ mềm môi ... (H mời ma nữ cạn ly ..
"Đêm Con Gái" chỉ có nữ nhi thôi
Thảo, La Sương, Khúc Linh và Loann Nguyễn (LNN)
(H́nh như cũng có Nhi mà hổng thèm lên tiếng)
Rượi nhấp môi mấy dáng liễu đào uyển chuyển
Nam tử nào ngon, thơ họa đủ cầm hơi
TLH, "chung sầu" cạn cho vơi
Buồn nghiêng ngả một đêm dài tâm sự
Cùng PhongSuong viết cho "Đời Viễn Xứ"
Tha hương ngày nào sầu lữ thứ chưa nguôi
Chẳng biết huynh thắp hương thật hay chơi
"Đêm Xuân" ấy nhờ ánh trăng làm chứng
Nghĩa muội, huynh một đời không quên được
Dù mai này sao nữa, chẳng phôi phai
Không biết rồi sau c̣n gặp lại ai
Đọc thơ xưa vu vơ vài nét bút
Hoài niệm bạn hiền trong đôi phút
Đêm trăng nào c̣n sáng măi trong tôi

Jul. 02 2010



Follow Ups:

Post A Followup



Name:       E-Mail:
Subject:
Comments:
 Mă đang dùng: 

VIETUNI [V1.618] viết bởi Trần Anh Tuấn, lấy từ website chính của Anh Tuấn


[ VSGardens Forum ]