Tiếng Duơng Cầm, Đêm Đông, Mơ Hóa Kiếp Trăng (LaSương)


Posted by thơ cũ ..99..227.195 on Jul 04, 2010 at 10:15:05:

TIÊ"NG DƯƠNG CẦM (với LaSuong, sao đêm, LLT)

Tiếng Duơng Cầm posted by LaSuong on Sep 10, 1998 at 23:49:16:

Đêm nay trăng vàng soi muôn nơi
Cho em ḷng lân-lân xa xôi
Anh ơi! quan hà nơi xa vời
Nghe chăng lời em đang vang lơn

Đàn em đang ru cung bâng vơ
Ḷng em đang ngây ngô bơ phờ
Trời xa nơi bao muôn trăng sao
Anh nghe ḷng em đang tuôn tràỏ

Cung buồn lân-lân cùng cung thuơng
Đêm sầu ḥa chung cùng hơi suơng
Mây bay lơ thơ bên trời tây
Cho ḷng thuơng anh thêm hao gầy

Hoa rơi nằm im trên thân cây
Say say mưa buồn rơi lung lay
Thu phong từ đâu sang qua đây
Đưa đi cành non sang cung mây

Bên pḥng nh́n trăng đang buông lơi
Rưng tṛng xôn xao tim đơn côi
Duơng cầm vang vang lời đau thuơng
Cho hồn tê tê bao sầu vuơng

Lầu tây trăng buồn trên cành duơng
Côn trùng đang rên rên bên nuơng
Hồn hoang đang ch́m trong sơn khê
Mơ ai nguời t́nh một đêm thề

Môi em đang phai tàn huơng xinh
Thân em đang hao gầy hồn linh
Tay run đưa cung đàn qua song
Loan tin em âm thầm chờ mong

"Về đây" cung đàn em đan ngân
Tuơng tư hồn em đang lân lân
Ṿng tay em mong chờ từng giây
Về đây em mong anh về đây..
........
LaSuong
9/10/98

Đêm Thu sao mờ trên trời cao
Hoa rơi cô liêu buồn nao nao
Ngâm qua lời thơ ai u sầu
Hồn tôi mang mang niềm thương đau

Xa xa cung buồn đang ngân nga
Nghe qua cho ḷng xanh mi nḥa
Phiêu phiêu hồn bay nơi phương xa
Mong sao chia buồn cùng người hoa

Gương Nga đang cười duyên mơ màng
Sao người đêm nay ḷng hoang mang
Thương thương "anh nào" rồi than van
Gieo vào cung thương ngân ngân vang

Pḥng loan dương cầm làm tri âm
Lung linh đèn mờ soi âm thầm
Thân gầy bên đàn hờn quanh năm
Trong ḷng vương mang sầu t́nh câm

sao đêm
-- chời mệt aua' tạm nghỉ nơi đây
mai làm tiếp...:*)

đêm khuya dương cầm ai say sưa
Trầm ngâm khơi sầu lên đêm mơ
Vàng Thu rơi rơi buồn trong tay
Bên song gió lay niềm mong chờ

Ai người tương tư trong hư vô
Cung đàn đan trên từng vần thơ
Ai người thờ ơ nơi xa xôi
đơn côi cung đàn ch́m xa vời

đêm non trăng tàn bên phương nao
Sương rơi rung nhành cây lao xao
Gió về lang thang trong hoang liêu
Hoa chờ mùa Xuân ḷng nghẹn ngào

Miên man bao niềm riêng suy tư
Cung tơ thay lời than bơ vơ
Người mơ sao người vui đêm nay
Đau thương đê mê trong cơn say

Mi nḥa long lanh mờ hơi sương
Lênh đênh cung đàn ngân đêm trường
Trăng in tường loan cành hoa đơn
Không gian đ́u hiu. Ôi đêm buồn!
...........
LLT
----------------------------------------

ĐIỆU BUỒN ĐÊM ĐÔNG

Mạc Nữ 209.142.3.68 on Jan 05, 1999 at 00:48:40:

Tay ôm trọn bầu trời nhỏ bé
Để nghe hồn vạn thuở đi hoang
Ngoài song sắt bao lơn im bẵng
Như cợt đùa tâm khảm vuơng mang

Một dấu tích năm dài chưa xóa
C̣n mang theo suốt cuộc hành tŕnh
Hải âu trắng ngâm ḿnh trong nuớc
Như cố che một thuở hận t́nh

Bản nhạc ḷng Hoàng Lan Khe khẻ
"Có Lẽ" nghèo nên họ phụ dông
Tầm thức dậy khơi nguồn kư ức
Quặn tim đau thổn thức nỗi ḷng

Tay càm chóng mắt tuôn ngấn lệ
Giấy hoa tiên viết kể khúc t́nh
Giọt nuớc mắt, bao ngôn khắn chặt
Nói lên ḷng thiếu nữ trung trinh

Đông đă đến, suơng giăng gió thổi
Ai có nghe nhạc trỗi điệu buồn
Chim sâu nhỏ, cành cây chết cóng
Mắt lơ đờ duới lá mưa tuôn

Ai có nghe lời tôi trút tỏ
Giữa đêm đông pḥng vắng một ḿnh ?
Lời thắm thiết lách ḿnh khắp nẻo
Mong t́m ra dấu tích cuộc t́nh ?
Mạc Nữ
01/4/99

Đêm khuya khoắt ngoài trời im bặt
Chỉ hàng cây lá khẽ cựa ḿnh
Mùa đông đă về se sắt lạnh
Cơi ḷng Xuân giá buốt. Lặng thinh

Nhạc cũng trổi điệu buồn day dứt
Gợi từ miền kư ức chưa phai
Bao tháng năm đêm về thao thức
Mộng trở trăn, ray rức đêm dài

Và gió thổi buồn về từ muôn phía
Ta với ta, hồn thơ cũng cạn rồi
Mai bạc đầu với muôn ngàn dấu hỏi
Mà cuộc t́nh trao gửi thả trôi xuôi

Có biết được những điều thầm ước nguyện
Mơ xa xăm hay mộng quá tầm tay ?
Ta chẳng biết chỉ thấy ḷng ấm ức
Tại sao ḿnh sinh lỡ ở kiếp này?

Hạt bụi bay, bay hoài không định hướng
Như đời ta bây giờ biết về đâu
Ôi, than măi, nhạc thơ với cung sầu
Ta chỉ muốn một niềm vui đơn giản

Ta phải cười để đời không chối bỏ
Sống tạm thôi, kiếp tầm gửi vô danh
Có những nỗi niềm chính ḿnh c̣n không rơ
Ngẫm lại đời, quả kiếp sống mong manh
LLT

---------------------------------------------

Mơ Hoá Kiếp Trăng posted by LaSuong on March 07, 1998 at 02:25:14:

Uớc ǵ ta đẹp như trăng
Uớc ǵ ta đuợc huy hoàng trên cao
Truớc thềm hoa lá xôn xao
Ta mong đuợc ngấm những hào hoa thơm
Bóng trăng đă lố lên đầu
Ta như ao uớc sang cầu dệt mơ
Nghĩ ḿnh thân phận bùn nhơ
Như thân cuỉ mục cuối bờ sông thu
Đâu như những nữ tiểu thư
Thân h́nh uyển chuyển con nhà giàu sang
Trót sanh trong cỏi nhân gian
Dầu ǵ là cũng xác phàm hóa thân
Dù mong dù uớc phụng long
Nhưng mong nhưng uớc chỉ lồng trong mơ
Làm sao đẹp giấc mộng mơ ?
Hóa thân làm kiếp trăng thơ mỹ miều
Làm sao đuợc giấc thiên kim?
Cho ong dệt mộng buớm kia si t́nh..
Làm sao thành nữ Chúc Tinh?
Gạt gả si t́nh tạc tựa chàng Ngưu
...........
LaSuong

Ước ǵ ta hóa tiên nương
Bềnh bồng sương phủ, hoa vương gót huyền
Chị Hằng ta cũng làm quen
Cung đàn ca múa, cảnh tiên trên trời
Làn hương tỏa ngát chơi vơi
B́nh minh kết ánh mặt trời làm nơ
Ḿnh choàng áo trắng như mơ
Dịu dàng phím nhạc cung tơ vui đùa
Phấn hồng ta rải làm mưa
Nhân gian một cảnh say sưa tuyệt trần
Loài người ai nấy bâng khuâng
Trần gian hóa mộng, nhạc ngân tứ bề
LLT



Follow Ups:

Post A Followup



Name:       E-Mail:
Subject:
Comments:
 Mă đang dùng: 

VIETUNI [V1.618] viết bởi Trần Anh Tuấn, lấy từ website chính của Anh Tuấn


[ VSGardens Forum ]