Những bài thơ "MƯA" (Dạ Khách)


Posted by thơ cũ ..99..227.195 on Jul 04, 2010 at 10:22:04:

Những bài thơ "MƯA" họa chung với Dạ Khách

----------------------------------------------------
Mưa Trong Nắng Hạ
Posted by Lưu Ly Thảo on Jul 09, 1998 at 17:39:23:

Mưa vương vương phố Hạ
Sầu trĩu trĩu tầng không
Mưa chi rồi nắng lạ (?)
Em cười vào hư không

Một cơn mưa mùa Hạ
Ðủ ướt tóc em thôi
Một cơn mưa mùa Hạ
Ðủ để tim bồi hồi

Không có gì mong manh
Hơn làn mưa trong nắng
Từng giọt sầu thiên thanh
Nhạt nhòa trên phố vắng

Anh có biết không anh?
Em ngắm trời mưa Hạ
Em trao mộng đầu xanh
Cho người qua phố la. ...
LLT

Mưa chiều vương kỷ niệm
Của ngày nào chung đôi
Hôm nay em đơn bước
Vừa nghe sầu lên ngôi

Giọt mưa Hạ nhẹ tuôn
Từng giọt, từng giọt buồn
Nhỏ vào hồn cô quạnh
Khơi dậy nỗi niềm thương

Mưa buồn qua phố nhỏ
Như cuộc tình mong manh
Cơn mưa Hạ vừa dứt
Trời lại nắng vàng hanh

Tình mình như mưa Hạ
Gặp, quen, yêu, rồi xa
Tình đi không trở lại
Chỉ còn buồn trong ta!
Dạ Khách

đâu còn gì đâu anh
có chăng là kỷ niệm
trên những tàn cây xanh
dõi mắt em tìm kiếm

và còn vương trong mưa
một hạt nào lưu luyến
đường in bóng người xưa
nhịp bước trầm xao xuyến

hạt mưa hay hạt sầu
ướt bờ vai cô quạnh
hạt mưa rớt về đâu
trên đường đời giá lạnh

anh ở chốn xa xăm
có nhìn trời mưa Hạ
và anh có lặng thầm
yêu một người xa lạ
LLT

Anh đi tìm kỷ niệm
Mong manh một cuộc tình
Vừa tan như mưa Hạ
Từng giọt buồn long lanh

Anh ở phường trời này
Vẫn tìm trong áng mây
Vẫn tìm trong hơi gió
Chút hương tình nồng say

Giọt mưa buồn chơi vơi
Giọt sầu trong lòng ơi
Mối tình còn phảng phất
Mà yêu đã xa rồi

Ở bên phương trời đó
Những buổi chiều mưa bay
Em có còn thầm nhỡ
Ðến cuộc tình phôi phai

Anh vẫn đi bên người
Và bên cạnh cuộc đời
Nhưng hồn anh đã vỡ
Như những giọt lệ rơi
Dạ Khach
-----------------------------------------------------------

MƯA
Posted by Dạ Khách 151.197.115.14 on Sep 11, 1998 at 21:24:56:

Một buổi chiều thứ Sáu thật buồn
Ngoài sân mưa cứ ào ạt tuôn
Ðã hẹn cùng em đi dạo phố
Em ngại trời mưa, từ chối luôn

Thôi ta đành ghé vào chốn này
Dành chút thì giờ đọc thơ hay
Mỗi người mỗi vẻ thơ nồng ấm
Mới đọc mấy bài hồn đã say

Say thơ, say cảnh, hay say tình ?
Ta đang tự hỏi lại lòng mình
Có lẽ say vần cùng say ý
Hoặc là say bởi nụ cười xinh ?

Trời mưa chi để cô em tôi
Ngại đường, ngại xá chẳng ghé chơi
Sao nẻo đường tình gian nan quá
Trời mới làm mưa đã ngại rồi

Nếu buổi chiều xưa mình cũng ngại
Ðường xa chẳng chịu đưa em về
Thì ngày hôm nay mình đâu phải
Ngồi ngắm trời mưa đến não nề

Em ơi trời buồn trời mưa mau
Còn nếu anh buồn anh làm sao ?
Em có gỡ giùm tơ lòng rối ?
Hay để hồn anh tới nát nhàu ?

Giận em chẳng nỡ đành giận trời
Trời già cắc cớ làm mưa rơi
Ðể em tôi ngại trời mưa lớn
Rồi lại trách tôi mãi lắm lời

Giận trời, trời vẫn cứ mưa mau
Giận lòng, lòng giỗi bỏ đi đâu ?
Giận em không nỡ đành thương vậy
Mà em, em có hiểu lòng nhau ?

Ghé vào vườn thơ đọc đôi câu
Ngoài sân dù vẫn còn mưa mau
Bây giờ hồn đã say sưa quá
Say bởi lời thơ còn đi đâu ?
Dạ Khách

Buổi chiều thứ Sáu tự dưng...mưa
Lỡ hứa cùng anh dạo phố xưa
Nhưng ngại mưa phùn rơi ướt tóc
Nhìn vào chắc hẳn anh đâu ưa!

Nên đành thơ thẩn nghĩ về ai
Kỷ niệm hôm nào vẫn chưa phai
Trời Đông sương gió mù mịt phủ
Mưa dầm dề ướt quãng đường dài

Nhớ chiều hôm ấy khổ anh ghê
Mưa gió lạnh căm cũng chẳng nề
Một phút dại khờ đời mãi khổ ...:)) hihi
Trời mưa phải nhớ đưa em về ..

Cái thủơ ban đầu ngỡ -dã xa
Ghi vào nhật ký của đôi ta
Những khi buồn tẻ quay nhìn lại
Như buổi chiều nay mưa lại sa

Từng hạt mưa tuôn tiếp nối mau
Ngắm mưa có cảm lây hương sầu (?)
Sao thơ như lệ hờn rơi xuống
Từng ý từng lời trách nhẹ nhau

Anh trách trời già nhỏ lệ dư
Em thì thầm nghĩ anh này ... hư (!)
Trời buồn thì mặc trời mưa chứ
Anh có buồn chi mà suy tư (?)

Từng vần thơ anh sao buồn lạ
Chẳng lẽ hờn em ngại phố xa (?)
Anh chẳng thèm sang rồi lại trách
Ngồi dệt thơ chơi, hmm...thiệt là :))
hihi...thấy đồng cảm tưởng, viết dùm cho ng` ta thui :))
TraMyy

--------------------------------------------------------------

Tại Sao
(MongMo, lá chanh, Dạ Khách)
Posted by MongMo 130.109.159.98 on Jun 19, 1998 at 19:48:41:

Tôi tự hỏi tại sao ?
Trong lòng cứ nôn nao
Con tim như ngừng đập
Nước mắt cứ dâng traò

Có phải tôi đang sầu ?
Vì trời đổ mưa ngâu
Giữa mùa xuân ấm áp
Chẳng biết đi về đâu

Có lẽ tôi đã yêu
Một bóng dáng yêu kiều
Nơi phương xa nào đó
Nên cảm thấy cô liêu

hay vì tôi đang nhớ
Nên viết lên baì thơ
Gởi về nguoì yêu ấy
Thường đến trong giấc mơ
MongMo

Mần răng mờ cứ hỏi
Viết hoài chữ tại sao
Làm lòng nghe bối rối
Trong làn gió lao xao

đã yêu sao chẳng biết
đã mộng sao thờ ơ
cứ ngồi chiêm bao miết
hổng trao đại bài thơ :)

từ phương mô cơn gió
đưa lại một hương hoa
có gì mà bỡ ngỡ
muốn gì nói đại nha :))
lá chanh

Xin đừng hỏi tại sao
Hãy tìm trong chiêm bao
Bóng ai còn phảng phất
Khiến lòng mình xôn xao

Xin đừng trốn tình yêu
Hãy nghe trong gió chiều
Có tiếng ai thổn thức
Vỗ về hồn cô liêu

Xin đừng trách mưa ngâu
Làm phai nhạt tình đầu
Ðóa hoa lòng hé nở
Ðừng dể phai úa mầu

Xin hãy viết lời thơ
Xin hãy dệt mộng mơ
Lời thơ làm xao xuyến
Tình yêu đến bất ngờ
Dạ Khách

Xin hãy viết nữa đi
tiếp vần thơ trong mộng
ánh sao đêm lắng đọng
giữa khung trời biệt ly

Xin cho nhau lời cuối
dư âm mối tình xanh
Và dặn lòng chớ hỏi
Vì sao fải xa anh??

Xin thời gian vun vút
trên dòng đời vô phương
để những lời nguyện ước
lỡ rồi, thôi vấn vương...
lá chanh

Buồn như tiếng kinh đêm
Em lạc bước qua thềm
Âm thầm trong phố vắng
Tình yêu trổi bừng lên

Thu về trong mắt xanh
Cho mảnh tình long lanh
Chiếc lá lìa cành rớt
Rơi vào trong lòng anh

Thời gian không đứng đợi
Khi dòng đời mãi trôi
Tình yêu là hạnh phúc
Của những hồn đơn côi

Dạ Khách

mong manh hơn chiếc lá
lạnh dưới hàng sương sa
có một người khách lạ
bước trong mưa nhạt nhoà

có một mảnh hồn đơn
u hoài hơn tiếng mõ
một ánh sao tan vỡ
vút vào trời đêm qua

đây bước đường phiêu lãng
bạc gót hài phong ba
giấc mơ hồng tan loãn
mắt châu nhắm lệ nhoà
lá chanh



Follow Ups:

Post A Followup



Name:       E-Mail:
Subject:
Comments:
 Mã đang dùng: 

VIETUNI [V1.618] viết bởi Trần Anh Tuấn, lấy từ website chính của Anh Tuấn


[ VSGardens Forum ]