Áo trắng ngày xưa, Đố Em ... (thangkho)


Posted by thơ cũ ..99..227.195 on Jul 04, 2010 at 10:32:19:

ÁO TRẮNG NGÀY XƯA
February 02, 1998 at 01:57:41:

Ngày xưa áo trắng em bay
Anh đây ngồi ngóng bụi cay mắt mờ
đêm về anh viết thành thơ
Vẽ nên tà áo giấc mơ dại khờ
thangkho

Tội nghiệp anh quá thangkho
Em xưa đâu biết, đâu ngờ t́nh anh
Phải chi anh được khôn lanh
Thêu bài thơ ấy lên tranh tăng ngườị
LLT (hihi ..tặng thangkho đó) :)

em không biết hay em vờ không biết?
chỉ tiếc rằng anh đâu biết vẽ tranh
Nếu mà anh biết đă đành
Th́ t́nh em cũng chẳng dành cho anh
hiihhi LLT:)) THANGKHO

Tranh không vẽ, nhưng thơ th́ đă viết
Chỉ tại anh nhút nhát quá đi thôi!
Thơ chưa gởi th́ sao mà anh biết,
Em không màng tha thiết mối t́nh anh? ... hihihi
LLT

Lỗi tại anh, thôi th́ lỗi tại anh
Mối t́nh xưa ấy anh đành chôn sâu
Bây giờ thẳng thắn một câu
Rằng ai đó, t́nh đầu nỡ chưa?
:)) thangkho

--------------------------------------

ĐỐ EM !
posted by thangkho on February 06, 1998 at 01:11:18:

đố em:
Rằng anh đang giấu ǵ trong ngón khép
Nhỏ đoán trúng là sẽ thuộc quyền
Bật mí chút là món này thật đẹp
Dành cho bao cô bé thích làm duyên

Rằng anh đang giấu ǵ trong túi áo
Nhỏ đoán đi nếu trúng tất được mà
C̣n thưởng thêm một buổi chiều chở dạo
Dẫu phải về anh bị mẹ rầy la

Rằng anh định nói ǵ trong im lặng
Lúc nhỏ chu môi lúc nhỏ giận hờn
Anh biết con gái thường thông minh lắm
đâu dễ ǵ thua cuộc phải vậy không??

tặng tất cả các cô gái trong vietfun
thangkho

Anh đang giấu món ǵ trong ngón khép?
Nhỏ mong là nhành hoa tím thật xinh
Nếu định tặng sao hoa c̣n khép nép
Chưa cài lên trên mái tóc nhỏ xinh?

Anh quay mặt, giấu ǵ trong túi áo?
Nhỏ nghĩ rằng là một trái me chua
Nhỏ chỉ thích ngậm me và hạt táo
Nên hôm qua anh hái dưới trời mưa

Và anh định nói ǵ sao im lặng?
Nhỏ ngu ngơ nên chẳng đoán được đâu
Lời chưa nói, làm nhỏ nghe xa vắng
Con đường về, trời cũng đổ mưa ngâu
LLT

-----------------------------------------------

Nhành Thiên Lư đă xa (thangkho)
February 09, 1998 at 02:40:20:

Anh yêu mái tóc em dài
Ngày xưa thiên lư em cài vành tai
Anh về thương sợi tóc mai
Tương tư mới hiểu đêm dài bao nhiêu
Ngại ngùng chưa tỏ lời yêu
Em về phương ấy, anh nhiều âu lo
Chiều chiều ngơ nhỏ buồn xo
Nhớ em thiên lư gầy g̣ mùa đông
Em về phương ấy lạ không??
C̣n đâu mái tóc thả bồng ngang lưng
Anh cầm thiên lư ngập ngừng
chợt nghe tiếng pháo tưng bừng chốn nao
thangkho

Giàn thiên lư chết ngẹn ngào
Như t́nh xưa đă trôi vào thiên thu
Người cầm thiên lư h́nh như
Tâm tư đứng lặng, thực hư nào ngờ
Con thuyền kỷ niêm xa bờ
Bến nào khắc khoải, đợi chờ riêng mang
Hoa thiên lư rụng lỡ làng
Rồi đây gió thổi hoa sang chốn nào?
LLT

-------------------------------------------

GHEN HỜN !
February 02, 1998 at 01:47:43:

Em thắt bướm nhón chân đi trên cỏ
Mấy nụ hoa xinh bối rối cúi đầu
H́nh như nắng làm hồng đôi má nhỏ
Lũ sẽ trong vườn nháy mắt nh́n nhau
Tha thướt hoa cau áo màu em đang mặc
ánh nắng sau vườn soi tia lửa hờn ghen
đêm đến ánh trăng cũng nhạc nḥa bên em đó
C̣n anh th́ chỉ đứng ngó từ xa
thangkho

Em rón rén bước chân lên thảm cỏ
Là để ai thầm trôm ngắm từ xa
Aó màu hoa cau em mặt thướt tha
Thầm mong mắt ai nh́n theo em đó
Em mỉm cười bên ngàn hoa đang khoe sắc
V́ biết rằng có một kẻ ngu ngơ
Nh́n dáng em xinh hắn viết thành thơ
Bài thơ mộng say đắm hồn thi si~.
LLT

Khen ai bản tánh thật thà
Tự khen ḿnh dáng mượt mà thướt tha
Ô ḱa con bướm nó ca
Con chim nó lượn, con đường hắt hiu
dáng em lả lướt trong chiều
Tự dưng cảnh vật tiêu điều đứt luôn
C̣n anh kiếm chỗ mà chuồn
Dám đâu ngớ ngẩn thơ tuôn không lời
Khổ thân tui qúa trời ơi !
Xây lâu đài cát dă tràng xóa đi
Tả nàng tiên nữ mà chi
Bây giờ gặp cảnh như ri càng buồn

hihiihhi Tặng LLT thangkho



Follow Ups:

Post A Followup



Name:       E-Mail:
Subject:
Comments:
 Mă đang dùng: 

VIETUNI [V1.618] viết bởi Trần Anh Tuấn, lấy từ website chính của Anh Tuấn


[ VSGardens Forum ]