Ma & Đêm con gái


Posted by thơ cũ ..99..227.195 on Jul 04, 2010 at 10:44:34:

MA (Friday The 13th)
February 14, 1998 at 21:47:10:

Thấp thoáng đèn khuya một bóng qua
Eo ơi sợ quá .. hình như là
Hồn ai phảng phất bay bay lướt
Gọi gió mây về để trách la

Thoắc chốc tai nghe một tiếng ồ
Ðần dần ngoài cửa mới đưa vô
Trời ơi sợ quá ... Thương thầm nói
Phòng này dơ lắm.......chớ ghé vô !

Vietfun ma ơi ..... rất rất là
Vui, buồn đủ mục náo nhiệt nha
Sao ma không về qua nơi đó
Tạt vào một tí réo... gọi... lạ
Hehehehe
HoaiThuong

Hồi tối hôm qua,

Thứ Sáu, mười ba thiệt có ma
Ma bay trên mặt đất la đà
Oan hồn lảng vảng trong đêm vắng
Nhát khách bộ hành phiêu lãng qua

Ma tự nhiên đi trên phố vắng
Từng đàn, từng lũ dưới bóng trăng
đêm qua tình cờ tôi gặp phải
Nhưng hồi nhìn kỹ, ma sống nhăn
LLT

ui, sao nghe Thảo tả rùng rợn nhi?...nhỏ cũng gặp ma đo'...
Hum qua thứ Sáu nhỏ sắp thăng
Gặp phải con ma gì quá chằng
Ma gì dữ quá, dữ khủng khiếp
Xém tí nhỏ tưởng gặp phải trăn
Ai dè ngó kỹ thì ra Thảo
Hú vía nhỏ rùi Thảo biết chăng ?
Hì hì chọc Thảo chút xíu đó
Xin đừng làm mặt của Thảo nhăn....plz...:)
diulinh

Ngươi ngọc trong tranh chợt bước ra
Xiêm y phất phới tợ hằng nga
dịu dàng khói tỏa lay tà áo
lạng lẽ sương giăng bọc gót ngà
có phải cô nương từ Thượng Uyển ( vươn tiên ở trên trời)
hay là yêu nữ ở Diêm Gia ? (nhà của Diêm Vương)
dù sao đã đến, xin dừng gót
rượu ấm đang chờ cô với ta
VThanh

------------------------------------------------

Đêm Con Gái (LaSuong, LNN, LLT, Khuc Linh & NLL)

Posted by LaSuong on April 26, 1998 at 04:42:18:
In Reply to: Re: đêm Con Gái posted by Lưu Ly Thảo on April 26, 1998
at 04:32:19:

To Khúc Linh, Mimosa, LNN, LaSuong những ai hổng fải
là con trai...

Đêm nay con gái chúng mình say
Rượu uống nam nhi thấy cũng quay
Mấy dáng liễu đào đi nghiêng ngả
Con trai khiếp đảm chúng chạy dài

Thơ viết triền miên không tiếp kiệp
nam nhi thua phải mấy cô nương
ngồi quê một cục làm sao nhi ?
nhường chỗ mấy nường thả ý riêng
LLT

hahahaha....sis nói trúng quá chừng

Nam nhi mới ló thụt ra ngay
Nào dám mon men đến chổ này
Lủng đầu chảy máu nào nói giỡn
Vì rằng họ sợ bị mình quay ...thành rô ti :)

đêm nay con gái thiệt là lộng
Phá phách tơi bời chốn Vietfun
Mesg. post thui thì chạy loạn xạ
Ngày mai họ thí thì hỡi ôi
Lasuong
********************
Ừ ha sao kỳ quá vầy nè
Nãy giờ mình nói chỉ mình nghe
Mấy cô họp lại bàn thơ thẩn
Anh tài sao chạy hết rồi he :))

Mà thôi như vậy cũng đâu sao
Chị em thơ thẩn cứ ngồi vào
Ðêm nay sẽ là đêm con gái
Mình ngồi cùng uống, ngắm trăng sao :)

LNN

Thật đúng làm sao đó cô nàng:))
Ðêm này riêng chỉ có gái-bang
Bọn mình năm đứa mặc sức nhậu
Rót ruợu mời đi với chị Hằng
Ly Thảo bạn ơi chớ bỏ cuộc
Misa coi kià đã hai hàng :)) Misa say rồi
LaSuong coi vậy chưa say lắm
KhúcLinh, LoanNguyen ..đúng hai nàng ..wow ..tổ nhậu
đó hen
LaSuong
4/25/98

Ðêm này LaSuong cầm trịch nha
Chị làm chủ soái đó chị ha
Ly này em đưa chị làm trước
Làm hết hông được chạy đó nha :)

LNN

LaSuong không dỡ cũng không hay
Nhưng nếu rót wài sẽ không say ..ngầu chưa
Loan hãy rót đi rồi sẽ biết
Chết rồi..Suong thấy đã ngất ngây..:))
LaSuong
4/25/98

Ngất ngây Thảo sẽ cầm rót hộ
Đây nè rượu chảy ấm dòng thơ
ôi làm con gái sao vui quá
mấy giọt rượu say cứ mãi mơ
LLT

Mí sis đừng có uống say
Nếu say sẽ chẳng có thơ tiếp dùm
Con trai họ thí la um
Rằng con gái phá tùm lum xóm làng...
đừng uống rượu nhiều quẵmí sis xỉn rùi..bỏ nhỏ lại
1 mình sẽ sợ lắm độ
KL

Một mình sis chớ sợ chi
Con trai thiểu số mình đì tới luôn
Đêm nay rượu đến thơ buông
Một mình chiến đấu tới cùng đó nha..
hihi, hông cócho chịu thua ng` ta rùi nhõng nhẽo dâu dó nha..:))
LLT

Ly Thảo thiệt đúng đó nha
Có gì phải sợ phải la rùm xèng
Con trai ngó dị, sợ phiền
Nếu gái mình giận thì điên cái đầu
:))
LaSuong

***************************
Chớ có gì đâu Linh Phải sợ
Bọn mình tác quái, say cứ say
Ðây lần đầu gặp mình cứ quậy
Thi Phú văn chuơng cứ tỏ bày
Mai đến, mình đi thì là hết
Còn gì để nhớ những lúc say
Con trai nếu đến mình hối lộ
Cho kẹo, tặng quà thế im ngay ( không méc ai đuợc đâu):)
LaSuong
4/25/98 :))
Chít hết con trai chưa bị bọn con gái coi như em bé

hiihhihiihi

Con trai dám méc ai đâu nhỉ
Con gái bọn mình loạn giữa khuya
khép nép cúi đầu thưa mấy chị
me, xoài, cóc, ổi sẵn sàng chia...hahaha

con trai hầu quạt ôi sao mát
đêm hạ gió nồng như chớm qua
nam tử đêm nay dân thiểu số
chị em mình nắm thảy chơi nha :))
LLT

hahahaha LLT
Con trai chắc gảy cái ba suờn
Bị bọn mình quăng thảy liên miên
Họ khóc họ la nghe bây bẩy
Nhìn mà tội nghiệp, thấy bắt thuơng
Thảo đâu... me, ổi đem ra nhét,
Măng cụt, cà rem với bánh đuờng
Coi kià họ giãy la ơi ới
Í chết..Méc ba mẹ rồi mình chạy nhen:))
LaSuong
4/26/98

*******************************
Ly này dành tặng cho Thảo đây
Cả tấm tình Loann rót ngập đầy
Nâng ly xin mời cô uống cạn
Rượu này có uống chắc chẳng say :)
LNN

Mấy giọt rượu đào rót chẳng say
Dòng thơ ngây ngất quả là hay
Ai chê con gái không thèm rượu
Ngất ngưởng say ruì í chết thay...hihi
LLT

Ly này dành rót để riêng Loann
Khắc chút tình riêng dẫu muộn màng
Mong rằng tình bạn Loann với Thảo
Mãi còn đẹp đẽ, chẳng ly tan :))
LNN

**************************************************************

In Reply to: Re: TO CON GÁI posted by NLL on April 26, 1998 at 05:01:08:

Mấy cô nói xấu "Chai" nhiều nha
Ðọc họa thơ kia thí nhột đà
Mày zâu vào họa cho cô biết
"Chai" đó đâu nào thua được nha
NLL

Ngồi đợi mày dzâu thí mệt nha
Chẳng "Chai" nào dám họa lấy đà
Cho nên con gái hơi làm phách
Chẳng trách chi ai thấy nhột nha..;))
KL

Ngồi ngẩm nghỉ si thơ mí dza
Con "Chai" giờ ngủ hết trơn à
Tui còn đây họa mí cô đó
Làm chậm chút mà, đừng có la
NLL

Bị đì quá đỗi lấy gì la
Chơi ám khí hoài thấy nhột da
Gải gải đôi bên không có thấm
Cười trừ bị hổng kiếm thơ ra ... hihihihii:))
LLT

Zởn mà đâu có thua nào đâu
Thử sức mí cô tới bực nào ....hihi
L nầy đâu dể mà thua chứ
Sợ mí cô thua lại khổ sâu
NLL

Hổng dám đâu à, dóc nữa nha
Thua rồi sao chưa chịu chạy xa ?
Lớ quớ chị em cho dzài chưởng...hihihi..
Chắc chạy không kịp đó anh ha :))...
LNN

Loan đã thua rồi nên mới la
L đâu có dể thua nàng ha
Xem nè cái chưởng của L đó
Có chịu thua chưa nói đại mà
NLL

Cùng nhau song chưởng ý thơ ra
sứ giả người ta đấu đó nha
nam tử mấy người chơi nhát quá
chọc quê sứ giả chắc thua ha
LLT

********************
Í trời thua sao lại vào đa ...hihi
Hồi nảy nói thua rỏ quá mà
Ăn gian một chưởng thôi nhường đó
Cái tánh nầy là, Nam tánh nha ...hihi
NLL

wowww...hihi, lâu quá hà
tánh nam nãy giờ sao mới thấy
thiệt tốn công ai thơ mãi bay
nói trước thì mình đâu có phải
ra hơi khiêu chiến mấy chàng nai ..:)
LLT

Nói chuyện mấy người chán quá đi
Hồi nãy thua rồi phải chạy đi
Giờ còn lớn tiếng la bai bải
Cho thua tan tác khỏi kêu gì .. hhihi.. lần này cho thua
tới nơi luôn... khỏi nói dóc nữa :))
LNN

Tụi mình hợp chiến đánh cho thua
mà nói điêu ghê vẫn hổng chừa
phải trị làm sao cho hết nói
miệng mồm lải nhải "gái lệ mưa"
LLT

Ðã nói wề mà chưa chịu ta
Thảo nầy chưa biết chưởng L mà
Nên mới nói đại lời lải nhải ...hihi
Lở mà thua đó chớ kêu ai
NLL

đi ngủ thì đừng quê đó nha
chừng mơ ác mộng đổ thừa ta
rằng con gái thiệt nhiều thơ độc
lỡ họa mấy nàng rượt hổng tha
LLT
đi hả, goodnite nha>>:))
******~~~~~************

Nói dốc quá trời nói dốc hen ...hihi
Nhà ta cúp điện nên không đèn
Túi thui chẳng thấy gì thơ họa
Trước lạ sau thì mới có quen
NLL

cúp điện sao vào được tới đây
bây giờ mới ló dóc một cây
thử đoán xem ai chị thưởng nhé
em trai ngoan lắm thả thơ hay...:))
LLT



Follow Ups:

Post A Followup



Name:       E-Mail:
Subject:
Comments:
 Mã đang dùng: 

VIETUNI [V1.618] viết bởi Trần Anh Tuấn, lấy từ website chính của Anh Tuấn


[ VSGardens Forum ]