Đêm Xuân


Posted by thơ cũ ..99..227.195 on Jul 05, 2010 at 15:13:14:

Đêm Xuân Cất Bước Vườn đêm

(kết nghĩa huynh, muội hihihi)
--------------------------------------------------------------------------------
Posted by Lưu Ly Thảo on Mar 28, 1998 at 03:01:01:
In Reply to: Re: đêm Xuân Cất Bước Vườn đêm posted by Vthanh on Mar 28, 1998 at 02:44:02:

Mưa Xuân xuyên ánh trăng rằm
Hoa Xuân dìu dịu hương thầm tóc em
Giọt nào quyện gió vườn đêm
Giọt nào gõ nhịp bên thềm ngu ngơ
Vườn Xuân lá hát lời mơ
Nàng Xuân ngây ngất dòng thơ tuyệt vơì
Không gian quyến rũ gọi mời
đêm hoa Xuân nở một trời hoa thơ
LLT

hoa thơ lai láng hồn ai
đẹp thay muôn đoá hoa bay xuống đời
đàn lên cung điệu lả lơi
Gọi hồn tiên nữ xuống chơi dương trần
Nàng Xuân dìu dặt cung đàn
Bướm vàng say đắm, mơ màng bên hoa
Gió Xuân khẽ cất tiếng ca
đất trời nhập hội chan hoà tình Thơ
VThanh

Hoa thơ hay lá mộng mơ
Hương đêm mãi dệt cung tơ đượm tình
Nàng Xuân gảy khúc nhạc xinh
Hay hồn lơ đãng chờ bình minh lên
Góc vườn treo bóng trăng nghiêng
Vườn thơ hay lạc cõi tiên đêm về
LLT

đàn ai dạo giưã đêm khuya
Thanh âm dìu dặt đê mê tơ lòng
đàn ai hay khúc thơ hồng
của nàng thiếu nữ mơ mòng đêm thâu
đàn ai hay mạch thơ sầu
thả vào cõi mộng trăng sao bềnh bồng
VThanh (hhihihi)

Cung đàn thả giữa hư không
Lưng chừng điệp khúc thơ hồng trong đêm
Dư âm dịu ánh trăng êm
Vần hoa lả lướt bên thềm gió mây
Lời nào đọc mãi mà say
Vần mơ lơ lửng ý bay sao trời
LLT

Vần mơ khúc nhạc lòng tôi
còn vần mộng, khúc nhạc ng` phương xa (hihihi)
đàn lên cung điệu thiết tha
Như tình huynh muội cao xa tuyệt vời
Thanh cao như đóa sen tươi
Nhẹ nhàng thanh thoát mây trời thênh thang
VThanh

Vần mơ vượt gió mây ngàn
Ươm vần mộng chút bàng hoàng đêm trăng
đốt lên một nén nhang trầm...hihi..:))..giống phim hồi xưa đó mà
kết tình huynh muội xa xăm phương nào
đêm khuya mãi ngát ánh sao
thơ, trăng vẫn tỏa ngọt ngào ý hoa
LLT

Tạ lòng hiền muội phương xa
VThanh xin gửi tâm hoa (là thơ) tặng ng`
Nhang trầm huynh đốt lên rồi (xuống ban thờ đốt rồi đó )
Từ nay huynh muội một đời giúp nhau
niềm vui ngát ánh trăng sao
niềm vui đẹp mãi ngọt ngào lòng huynh
VThanh (huynh đốt trầm rồi đó, làm em kết nghiã cuả huynh rồi đó nha)

trời đêm một ánh trăng xinh
như tình huynh muội thiên linh dạt dào
Nè, nhang đã đốt thiệt sao?
Thôi ta nhờ ánh trăng nào chứng cho
Từ nay dệt bút vần hoa
Tình huynh muội, ánh trăng ngà mãi soi...
LLT



Follow Ups:

Post A Followup



Name:       E-Mail:
Subject:
Comments:
 Mã đang dùng: 

VIETUNI [V1.618] viết bởi Trần Anh Tuấn, lấy từ website chính của Anh Tuấn


[ VSGardens Forum ]