To: Một Bài Thơ Cũ


Posted by ..74..7.244 on Jul 08, 2010 at 09:11:26:

hihi .. tác giả này là .. người viết những bài này ..

Đ̣ t́nh đưa lối chữ duyên
Ôm thương ôm nhớ độ em mĩm cười

T́nh anh trót gởi em rồi
Hỏi nàng thiếu nữ tuổi thời đương xuân
Ừ đi cho mát dạ anh
Yêu đi cho biết trăm năm chẳng sờn

T́nh anh chung thủy keo sơn
Răng long tóc bạc vẫn c̣n yêu em
Anh cầu Nguyệt Lăo se duyên
T́nh chồng nghĩa vợ vững bền chẳng phôi
Giữa khuya mong chữ: "Ḿnh Ơi!"

*********

Phải chăng duyên nợ do trời ?
Hồng hồng đôi má em cười thật xinh
Anh về ôm ấp mộng t́nh
Mong ngày hai đứa chúng ḿnh nên duyên

Dáng em tha thướt dịu hiền
In trên đôi má đồng tiền thật sâu
Em là muôn ánh v́ sao
Muôn ngàn tinh tú ngọt ngào vị yêu

Thương em thương thật là nhiều
Hoài Thu mơ Diễm từng chiều vu vơ
Ủ bao thương nhớ cho vừa ?

*********

Lụa là che phủ dáng mềm
Anh nh́n cứ ngỡ như quen kiếp nào
Miệng cười khoe lúm đẹp sao

Thả trôi tóc rối quyện vào hồn anh
Hoàng hôn ửng đỏ chiều tàn
U buồn đôi mắt mơ màng trời mây
Yêu em yêu trọn đời này

Nguyện cầu chung thủy chẳng thay đổi ḷng
Giao mùa cơn gió lập đông
Anh mang hơi ấm sưởi nồng em nha

hihi .. phải hong ?



Follow Ups:

Post A Followup



Name:       E-Mail:
Subject:
Comments:
 Mă đang dùng: 

VIETUNI [V1.618] viết bởi Trần Anh Tuấn, lấy từ website chính của Anh Tuấn


[ VSGardens Forum ]