Re: Ðời viễn xứ, Uống trà trong ðêm trãng (phongsuong, TLH)


Posted by T ..99..227.195 on Jul 09, 2010 at 10:11:42:

In Reply to: Re: Ðời viễn xứ, Uống trà trong ðêm trãng (phongsuong, TLH) posted by TLH on Jul 08, 2010 at 12:19:09:

Tiếng Sáo Ru đêm

Văng vẳng đêm khuya tiếng sáo trời
Sáo ru trăng khuyết lẫn hồn tôi
Gợn nước đêm thu, thuyền ngược sóng
Tiếng sáo ru đêm bổng ngẹn lời…
NY
******************
Ðàn tôi hoà với tiếng sáo trời
Muợn gió thu đêm khúc lã lơi
Tiếng trúc ngân vang bên đồi vắng
Trăng tròn tựa liễu nghiêng ánh soi
Vầng mây lơ lững cùng gió thoảng
Nhạc khúc sóng ru biển cát cồn
Hải điểu bay qua vài con luợn,
Chập chờn hoà nhịp điệu sáo lơi..
LaSuong
8/14/98
***************
Tiêu ngân dìu dặt điệu trong ngần
Gió loãng trăng mơ giấc mộng xuân
Vi vút sáo diều sầu gợi cảm
Trời khuya lạc bước dạ bâng khuâng
Sương giăng hư ảnh mờ xa khuất
Chợt ngọn gió đông buốt cõi lòng
Ngắm bóng cô liêu dìu dặt khúc
Sáo buông rời rạc mảng sầu dâng...
TMyy

Tiêu ai lạc khúc giữa trời thu
Ðể lại sáo đêm mạc khách sầu
Ủ rủ bên hồ tìm bóng Nguyệt
Vài câu tâm sự duới tàn dâu
Nổi lòng lữ khách bên hồ vắng
Ai biết rằng ai đang gục đầu..?
Tiếng sáo một mình ngân vang trỗi
Khúc sầu vắng bạn ôi thuơng đaụ
LaSuong
8/14/98
********************

Nghe đàn ai oán giửa canh thâu
Lãng vãng đâu đây điệp khúc sầu
Viễn khách phương xa chừ mõi gối
Nhớ về quê củ lòng quặn đau
Lang thang xứ lạ buồn cô lẽ
Ngậm nhắm hồn tôi tóc bạc mau
Khúc nhạc bổng trầm quên thực tại
Ðàn tiêu ai họa cùng trăng sao
TLH

:) ...



Follow Ups:

Post A Followup



Name:       E-Mail:
Subject:
Comments:
 Mã đang dùng: 

VIETUNI [V1.618] viết bởi Trần Anh Tuấn, lấy từ website chính của Anh Tuấn


[ VSGardens Forum ]