Re: Muời năm như thoáng mây bay


Posted by LLT ..99..227.195 on Jul 09, 2010 at 10:23:57:

In Reply to: Muời năm như thoáng mây bay posted by TLH on Jul 08, 2010 at 14:09:16:

"Mười năm..hẳn, nỗi đợi chờ há chi ?"

Bạn xưa lạc bước về chốn cũ
Bao năm rồi cứ ngỡ hôm qua
Đêm nao mời bạn rượu, trà
Trăng lung linh sáng, đêm ngà ngà say

Thôi thì như kiếp này duyên đến
Như hôm xưa chẳng hẹn, cùng nhau
Qua thơ gửi gấm đôi câu
Quên đi ngày tháng dãi dầu mưu sinh

Về đây nối lại tình thơ ấy
Rộn vườn Xuân được mấy ngày thôi ...
Mơ cho ngày nhẹ nhàng trôi
Nghe lòng thanh thản giữa đời bôn ba

Gặp đây gần cũng như xa ...

TLH lâu lâu ghé vào vườn chơi, có thơ thì post lên cho T và các bạn đọc ké hihi ... T cũng vừa trở lại vườn xưa sau gần 10 năm ... Chúc TLH luôn vui vẻ, hồn thơ dào dạt ...



Follow Ups:

Post A Followup



Name:       E-Mail:
Subject:
Comments:
 Mã đang dùng: 

VIETUNI [V1.618] viết bởi Trần Anh Tuấn, lấy từ website chính của Anh Tuấn


[ VSGardens Forum ]