Re: CÔ HAI ĐI LAS VEGAS


Posted by 2H ..24..38.104 on Jul 16, 2010 at 11:26:00:

In Reply to: CÔ HAI ĐI LAS VEGAS posted by on Jul 16, 2010 at 09:03:15:


Anh yêu tôi, tôi yêu bài
Cái vòng quẩn lẫn đêm ngày như nhau
Tình anh phân biệt thấp cao
Còn tôi lớn, nhỏ đôi nào cũng ham
Thôi mà đừng có thở than
Yêu tôi cũng giống yêu đầm, bích thôi
Coi như liều ván bài chơi
May ra tứ qúy ăn đôi già chuồn

Sao anh mặt cứ buồn buồn
Đỏ tình đen bạc hết đường tương chao
Đằng nào cũng lỡ khác màu
Mua thêm lá chót biết đâu ba đầm
Chơi bài mặt chớ hầm hầm
Có ngày thành bác thằng Bần te tua
Hết tiền thì hãy chịu thua
Tội tình chi phải vô chùa quy y

Thì ra đôi bé li ti
Vậy mà anh cũng cố lì đi theo
Thấy anh vượt suối băng đèo
Đắng cay "mua suốt" đèo bồng "mua đôi"
Tưởng đâu con tẩy nhất đời
Tôi đành nuốt giận nghe lời mĩa mai
Ai ngờ chỉ có "đôi hai"
Bên "đồng hoa suốt" trách ai bây giờ ?

Nhìn anh vừa giận, vừa lo
Ván bài tôi đã sờ sờ "đồng hoa"
Tại tình anh quá thiết tha
Cố mua lá chót may ra có "thùng"
Còn tôi một mực thủy chung
Chỉ mong được đánh cầm chừng mua vui
Thôi mà đừng trách ông trời
Canh bài như thể tình đời trái ngang

Cần chi đỏ mặt tím gan
Chung tiền liều mạng vào hang bắt hùm
Tôi xin "pha" nước cuối cùng
Xin đừng hiếu thắng chẳng dừng cuộc chơi
Đôi nào thì cũng là đôi
Có chơi có chịu buông lời trách ai
Ý trời thôi đã an bày
Bây giờ anh chịu úp bài thua chưa ?

2H

Anh 2 nhanh ý thiệt ...



Follow Ups:

Post A Followup



Name:       E-Mail:
Subject:
Comments:
 Mã đang dùng: 

VIETUNI [V1.618] viết bởi Trần Anh Tuấn, lấy từ website chính của Anh Tuấn


[ VSGardens Forum ]