Re: ANH HAI ĐI DU LỊCH HUẾ MỘNG MƠ


Posted by edited ..65..81.8 on Jul 20, 2010 at 13:34:46:

In Reply to: ANH HAI ĐI DU LỊCH HUẾ MỘNG MƠ posted by on Jul 20, 2010 at 09:42:59:

"Đi mô cũng nhớ quê mình
Hương Giang gió mát, Ngự Bình trăng thanh"

Cô Hai à, tui thăm xứ Huế
Giọng gái Huế thiệt dễ thương sao
Răng, mô, tê, rứa ngọt ngào
Khiến tui cũng phải xuyến xao nhớ sầu

Hò .. ơ ..
"Chiều chiều, trước Bến Văn Lâu
Ai ngồi, ai câu, ai sầu, ai thảm
Ai thương, ai cảm, ai nhớ, ai trông
Thuyền ai thấp thoáng bên sông
Đưa câu mái đẩy, hò .. ơ .. đưa câu mái đẩy chạnh lòng nước non"

Khen như vậy, cô đừng hờn giận
Tui thương cô như Mận thương Đào
Chừng nào cô tóc bạc màu
Thì Mận phụ Đào, ra Huế mô .. răng ..

Ghé Hương Trà, thăm Lăng Minh Mạng
Xã Phú Dương, thuộc quận Phú Vang
Tắm suối nước khoáng Mỹ An
Cầu Hai và Phá Tam Giang cũng gần

Thăm Cầu Ngói Thanh Toàn xưa cổ
Vào Nội Thành đừng bỏ Ngọ Môn
Đừng quên núi Ngự, sông Hương
Ghé Chùa Thiên Mụ thắp hương tỏ lòng

Ghé lại đây thăm Thôn Vĩ Dạ
Thơ Hàn Mặc Tử đã nổi danh
Hoàng Thị Kim Cúc hỡi nàng
Sao đành phụ bạc dỡ dang tình Hàn ?

Biết cô Hai ăn hàng số dách
Để chuyến này tui xách cau trầu
Qua nhà cô tỏ đuôi đầu
Tụi mình tính chuyện bạc đầu trăm năm :)

Dắt cô Hai hưởng tuần trăng mật
Ghé thăm Hiển Lâm Các, Hoàng Thành
Nơi đây lát gạch Bát Tràng
Ghi công vua Nguyễn và quan đại thần

Tui dắt cô đi ăn bánh khoái
Quán Lạc Thiện ai nấy khen ngon
Ăn chung chuối chát, cải non
Có nước chấm đậu, vả non theo kèm

Bữa cơm chiều chạy lên Trương Định
Ăn cơm Hến, Huế chính tông nghen
Quán này đông khách quá chèn
Tui ăn hai dĩa vẫn ghiền muốn thêm

Tối mát trời, tui thèm yên tịnh
Ghé quán Cà Phê Tịnh Lâm Nhi
Một ly đen đá nhâm nhi
Ngắm mấy O Huế cười khì thầm khen

"Hồ Tịnh Tâm nhiều sen Bách Hợp
Đất Hương Cần quýt ngọt, thơm cam"
"O ni, anh hỏi O rằng
Đẹp chi đẹp rứa ? Anh thầm thương O"

Chiều nắng trãi, thẫn thờ Thành Nội
Nón bài thơ em đội che nghiêng
Bao tà áo trắng trinh nguyên
Như ong vỡ tổ, tui quên lối về

Cầu Tràng Tiền, tui về vẫn nhớ
Giòng sông Hương muôn thuở mộng mơ
Tui về chép vội bài thơ
Nhớ con gái Huế thẫn thờ xốn xang

"Đường vô xứ Huế quanh quanh
Non xanh nước biếc như tranh họa đồ"
Về Nam ăn bát bún bò
Nhớ O Huế có giọng hò véo von

Hò .. ơ ..
"Núi Ngự Bình trước tròn sau méo
Sông An Cựu nắng đục mưa trong
Dẫu ai ăn ở hai lòng
Em đây vẫn một dạ, hò .. ơ .. em đây vẫn một dạ thủy chung với chàng"




Follow Ups:

Post A Followup



Name:       E-Mail:
Subject:
Comments:
 Mã đang dùng: 

VIETUNI [V1.618] viết bởi Trần Anh Tuấn, lấy từ website chính của Anh Tuấn


[ VSGardens Forum ]