Nước sông Hương bên ngọt bên lờ
Anh xa em đã bao lần trăng mờ trăng khuyết
Con đò ngang ngày xưa tiễn biệt
Vẫn còn đó mà anh biền biệt chưa về
Nên Huế buồn trông con sông lơ lững
Tóc mây dài ngơ ngẩn chờ mong
Đôi mắt sâu ép lệ vào lòng
Nên sông Hương là dòng thương nhớ
Xa anh rồi Huế mưa nức nở
Suối về nguồn sạt lở đôi bờ
Bên ni bên nớ đôi bờ
Sông Hương nước chảy vào lòng Huế sâu ...
Huế rất sâu trong đôi mắt ngâu
Đôi mắt ngơ ngác bởi ưu sầu
Mắt em xa vời trông mây trắng
Và chiếc đò ngang cũng vắng thưa người ...