Đã lâu rồi không làm thơ lãng mạn
Lời yêu thương âu yếm tặng trao chồng
Chuyện thường ngày cơm áo với tiền nong
Đã choáng hết những dòng thơ tình tứ
Đã lâu rồi ... thơ khó thành ngôn ngữ
Vì hồn thơ đã gói trọn trao anh
Vì tình yêu lẫn ước hẹn ngày xanh...
Xưa em viết ... giờ đã thành duyên nợ
Đã lâu rồi ... chúng mình nên chồng vợ
Anh cùng em đi qua những tháng năm
Tóc anh pha theo sương gió thời gian
Tình anh đó... vẫn nồng nàn... không đổi
Đã lâu rồi... em không còn đếm nổi
Những nụ hôn... những quấn quít vuơng mang
Những ngọt ngào ... những hạnh phúc ... hân hoan
Giờ ngẫm lại ... chồng ơi ... anh - số một.
Happy Birthday to my lovely husband
07-24-2010