Vu Vơ!


Posted by TT ..24..84.188 on Jul 25, 2010 at 17:47:52:

Vu Vơ!


Mộng ai mơ, ôi mà mỹ miều
Đọc xong lâng lâng giấc mộng yêu
Dòng thơ người cho ta xao xuyến
Chạnh lòng tơ tưởng áng mây chiều

Lang thang đếm bước dưới hoàng hôn
Cô đơn nỗi nhớ quạnh tâm hồn
Nghe tim buốt đau nhịp thổn thức
Giọt sầu hôm nao em dỗi hờn

Rót rượu vào thơ mộng giấc say
Tình chưa đắm dạ chừng đã ngây
Men nồng dẫu say rồi sẽ tỉnh
Hương yêu mê mẩn sao đọa đày

Mộng đắm cơn mê sao vẫn buồn
Buồn nào hơn nỗi nhớ người thương
Người chờ chơ vơ nơi phố vắng
Còn người sầu mộng ở canh trường

Hoàng hôn nhạt dần theo bóng đêm
Trăng say lơ lững dáng bên thềm
Nhũng cơn hẹn hò vò tơ rối
Mộng tình ấp ủ giấc cô miên

Thắm thoát mối tình cũng bao năm
Nào cay, nào đắng xót xa lòng
Lời yêu vẫn mặn mà chan chứa
Thế mà em nỡ lại biệt tăm

Dẫu biết rằng anh qúa ngu ngơ
Nặng mối tình si đến dại khờ
Anh hỏi lòng cớ sao là thế
Vô tình nghe dạ nói bâng quơ

Em biết dạ trả lời sao không?
Thôi để anh giữ mãi trong lòng
Giòng thơ yêu em hoài cảm luyến
Sưởi ấm đời em mãi giấc nồng .!.


TT



Follow Ups:

Post A Followup



Name:       E-Mail:
Subject:
Comments:
 Mã đang dùng: 

VIETUNI [V1.618] viết bởi Trần Anh Tuấn, lấy từ website chính của Anh Tuấn


[ VSGardens Forum ]