Còn Lại Gì Cho Nhau!


Posted by TT ..24..84.188 on Jul 28, 2010 at 22:37:13:

Còn Lại Gì Cho Nhau!

"Chạnh buồn khi em xa vắng
Mượn chén nồng, mà sao đắng bờ môi"
Em đi, còn gì nơi tôi?
Mà nỗi nhớ mải mê hoài vương vấn!
Thuở nao cung điệu tri âm
Dạ thổn thức từng đêm thầm xao xuyến
Tình nồng nàn ở trong tim
Thành giấc mơ ảo bên thềm của nhau
Hồn thơ còn điếng ruột đau
Hỡi hương dấu ái sao sầu mông mênh
Một nỗi nhớ qúa buồn tênh
Yêu không dễ! tình ngỡ quên ai đành
Thuở nào em vui cùng anh
Giờ sao kỷ niệm trở thành hoang liêu
Yêu em- yêu biết bao nhiêu
Mộng vẫn tha thiết mỹ miều giấc say
Gió vờn chi dỗi cung mây
Cho ta cơn mộng vơi đầy nhớ nhung
Trang thơ kết mối tình chung
Bỗng dưng vô cớ não nùng tâm can
Vi vu gió chốn mây ngàn
Mà ta se thắt miên mang cõi tình
Thu về lắm cảnh đẹp xinh
Hỏi ta cô quạnh một mình sầu ai
Thao thức suốt cả đêm dài
Tâm tư ẩn hiện hình hài dáng xưa
Chuyện ngày nắng, chuyện ngày mưa
Du âm thổn thức đủ vừa nhói tim
Tâm tư mơ bến tình duyên
Anh xin gối mộng êm đềm thiết tha
Nơi đó có em và ta
Tình chàng ý thiếp mặn mà sắt son .!.


TT



Follow Ups:

Post A Followup



Name:       E-Mail:
Subject:
Comments:
 Mã đang dùng: 

VIETUNI [V1.618] viết bởi Trần Anh Tuấn, lấy từ website chính của Anh Tuấn


[ VSGardens Forum ]