Ta yêu nhau khờ dại
Một đại dương, đôi bờ mộng trăng soi
Bóng mây dầy
Chắn nẻo tình diệu vợi
Lời ước nguyền lạc gió giữa trùng khơi
Ta gặp nhau liều lĩnh
Em màng chi đời dị nghị đua tranh
Giữa biển người, trên dòng sầu miên viễn
Em cần ai, khi không phải là anh
Anh nhìn em, mắt sâu từ nhung nhớ
Em cúi đầu xao xuyến gợn đường tơ
Mặt trời chiếu ngỡ ngàng trong nắng vỡ
Từ thiên thanh hong dịu nỗi mong chờ
Anh nhìn em, nồng nàn từ xa vắng
Bao yêu thương chất ngất bỗng nghẹn lời
Thôi anh nhé, tạm quên đời cay đắng
Cứ lặng nhìn cho đắm đuối mắt, môi
Ta gặp nhau, như yêu từ muôn kiếp
Hãy ngồi im đừng lay động thời gian
Cho em nép vào lòng anh thiêm thiếp
Chiều chậm trôi, hạt nắng rớt bên ngàn
Biển lặng quá, chừng mây trời ngưng thở
Anh gần hơn, gió ấm ghé bờ vai
Cho em rũ hương thề, đan tóc rối
Quyện hồn anh vào cõi mộng liêu trai
Mắt nhìn mắt, môi kề môi
bối rối
Anh hôn em. Giọt nước mắt lăn dài
Cho em khóc, anh ơi
Đêm tăm tối
Nỗi đợi chờ thành tiếng nấc tinh khôi
Bờ môi ngoan biết đâu là tội lỗi
Mong một lần
Dẫu chỉ một lần thôi
Lưu Ly Thảo
apr 2010