.. làm nhớ "phở" .. :)
CHIA TAY MÙA THU
Chẳng biết tự bao giờ
Nét thơ anh không mặn nồng tha thiết
Em biết không ?
Một cuộc tình đã chết
và đã chết từ độ cháy tàn tro
Chẳng biết tự bao giờ
Đường tình anh bơ vơ lạc lõng
Trái tim anh mất đi một khoảng trống
Khi phương trình bài toán cộng
chia đôi
Thà rằng như thế em dấu yêu ơi!
Để tàn tro chôn vùi vào biển cả
Đừng hoen mi,
lệ sầu rơi lã chã
Bát nước đầy tan vỡ đã từ lâu
Một lần anh đau, cho đến vạn lần sau
Trong vị ngọt mới biết tình chua chát
Trời vào Thu,
mưa buồn rơi lát đát
Lời cuối cùng:
"Mình chia tay nhé em!"
(Fall, 2000)