Re: Dì Tư ơi !


Posted by Anh 2 M. ..68..153.225 on Aug 20, 2009 at 15:03:33:

In Reply to: Dì Tư ơi ! posted by Cô 2 H. on Aug 19, 2009 at 22:14:04:

Dì Tư ơi,

Dì Ba giờ thành người thiên cổ
Lên thiên đàng, đâu còn khổ còn lo
"Đưa tay tui ngắt cọng ngò
Có thương cũng phải giả đò hỏng quen"

Chuyện ngày xưa in trên lưu bút
Anh Hai Mùi cưới được sáu bà
Nghe tin thiên hạ đồn là:
"Thằng này lắm dzợ thiệt là đào hoa"

Dì Tư nhớ bài ca dao cũ
Tôi và dì cứ thủ thỉ rằng:
"Trồng trầu thì phải khai mương
Làm trai đa dzợ phải thương cho đều"

Nghĩ hùi xưa tui liều quá mạng
Một mình tui cưới láng sáu bà
Mỹ Tho, Cao Lãnh nè nha!
Vĩnh Long tui cưới hai bà thiệt gan!

Hò .. ơ ..
"Mặt trời lặn, mặt trăng vừa ló
Sáu bà ơi tui tỏ các nàng
Mặc con ông Phủ,ông Bang
Tui thương, tui cưới .. hò .. ơ ..
Tui thương, tui cưới, đá vàng thủy chung!"

Anh 2 M.

mới đây Dì Ba bỏ đi biệt tích gần 10 năm rồi phải không Dì Tư ? bữa tui có lục lại chùm thơ cũ cho Dì Ba, bữa nào tui rảnh tui send cho Dì Tư :)



Follow Ups:

Post A Followup



Name:       E-Mail:
Subject:
Comments:
 Mã đang dùng: 

VIETUNI [V1.618] viết bởi Trần Anh Tuấn, lấy từ website chính của Anh Tuấn


[ VSGardens Forum ]