Tình Còn Vương Vấn!


Posted by TT ..24..84.188 on Aug 06, 2010 at 10:13:13:


Tình Còn Vương Vấn!


Đôi khi muốn tìm lại chút hương xưa
Mong cõi nhớ tránh đong đưa nỗi buồn
Ru con tim ấm áp trong yêu thương
Lệ khô không tuôn thành nguồn tương tư
Điệu lòng anh tha thiết lên âm từ
Mơ hạnh phúc theo lá thư tình ngỏ
Nỗi dư âm của mùa Thu năm đó
Vẫn êm đềm từng ngăn nhỏ con tim
Mãi đắm say trong nỗi nhớ dịu êm
Mà anh đã thường đêm bên gối mộng
Bỗng hôm nay tình lại dậy sóng lòng
Giữa nắng Hạ thêm mặn nồng thiu đốt
Hương ái yêu quả thật là ngào ngọt
Cho tâm tư khao khát bờ môi ngoan
Nụ hôn tình mê mẩn nồng nàn thơm
Đẹp làm sao em vết son tươi thắm
Anh đã yêu! và yêu em nhiều lắm
Thế mà đời vớ vẩn lắm trớ triu
Khi con tim biết nhung nhớ em nhiều
Thì ngõ dạ gặp phải điều xót xa
Ta trước ngõ mà lòng em lạ xa
Dòng thơ tình càng đậm đà thương nhớ
Dạ trót yêu cứ ngỡ là muôn thuở
Nào ai hay? là cớ cho tim đau!
Hỡi tháng ngày tình đắm mộng bên nhau?
Bỗng thẹn thùa trong nỗi sầu thinh lặng
Ly rượu nồng tôi mượn xua sầu lắng
Nào hay lòng mặn đắng trong men cay
Em xa vắng bao giờ em mới hay?
Giòng nhật ký tình đong đầy trang giấy
Anh yêu em dẫu ngàn năm vẫn vậy
Điệu nhịp nhàng thuở ấy tình đắm mê



Follow Ups:

Post A Followup



Name:       E-Mail:
Subject:
Comments:
 Mã đang dùng: 

VIETUNI [V1.618] viết bởi Trần Anh Tuấn, lấy từ website chính của Anh Tuấn


[ VSGardens Forum ]