Re: TÔI ĐÃ MẤT MỘT NGƯỜI CHA


Posted by typo ..65..68.139 on Aug 07, 2010 at 08:13:24:

In Reply to: TÔI ĐÃ MẤT MỘT NGƯỜI CHA posted by on Aug 06, 2010 at 19:36:02:

TÔI ĐÃ MẤT MỘT NGƯỜI CHA ..

Người nhập ngũ ..
khi chưa dứt chiếc áo thư sinh
Trả nợ nước và trả cả ân tình
Cả một đời chưa bao giờ dứt

Người hiên ngang ..
bất khuất ..
Quyết giữ gìn bờ cõi giang sang
Lá cờ ba sọc đỏ nền vàng
Là quê hương cha ông đất tổ

(Ba mươi tháng tư năm đó ..
Bặt tin Người ..
Mẹ đổ lệ lo âu
Bây giờ Anh ở đâu ?
Con và em suốt canh thâu mong đợi..)

Những ngày tháng tăm tối ..
Đến với Người ..
tù cộng sản bao năm
Không được một người thân viếng thăm
Thân xác Người yếu dần ..
trong đói rét

Người bỏ lại hết ..
Một quê hương tha thiết Người lớn khôn
Chỉ vì hai chữ "vợ" và "con"
Tìm tự do xứ bất đồng ngôn ngữ

Khi đàn con thành tựu ..
Người ở đâu ?
chẳng phân hưởng niềm vui
Ngày tiễn đưa Người ..
chua xót lệ rơi
Con đã mất một Người Cha mãi mãi ..

(April, 2010)




Follow Ups:

Post A Followup



Name:       E-Mail:
Subject:
Comments:
 Mã đang dùng: 

VIETUNI [V1.618] viết bởi Trần Anh Tuấn, lấy từ website chính của Anh Tuấn


[ VSGardens Forum ]