In Reply to: MÙA TRĂNG THÁNG TÁM posted by on Aug 07, 2010 at 14:08:07:
Trăng tháng tám trong ngần soi bóng nước
Đang cuối ḿnh e ấp thẹn cùng mây
Sáng trong đêm kiêu hănh với sông dài
Như lơ đễnh với gió thu quyến rủ
Ôi tháng tám biết bao điều thầm nhủ
Trăng ngắm nh́n sáng cả chiếc thuyền con
Ánh trăng non xa khuất không mỏi ṃn
Như thổn thức với bao điều ẩn kín
Làn nước biếc khẻ nghiêng ḿnh gợn sóng
Đám cỏ non vẫn khúc hát ŕ rào
Ngọn gió thu đang dạt dào cuốn hút
chiếc thuyền con chết lặng dưới ṿm trăng
Trăng mười sáu vẫn ngọc ngà thanh khiết
Cúi nghiêng ḿnh sáng cả vùng trời đêm
Ánh trăng xanh lan toă nhẹ dịu êm
vẫn ngây ngất rối ḷng bao thi sỉ !!!