In Reply to: Re: CÔ HAI HỌC LUẬT SƯ posted by HTV on Aug 10, 2010 at 20:09:59:
Cảm chi mà nhiều vậy hởi anh ?
Giàu chi Tưởng tượng bảo rằng em bán hoa?
Dù cho thành nội đầy hoa mộng
em vẫn là em tấm thân ngà
Đời đầy mai rủi bao sương gió
lộng lẩy xa hoa sẽ tàn tro
giận chi anh viết lời cay nghiệt
lại bào chữa rằng dưỡng mẹ cha
thương cho phận gái đầy nhân định
Áp đặt thế này lại thế kia
Vui thì anh giử lòng chung thủy
buồn thì anh bảo chí nam nhi
nếu có quan tâm xin tường tận
đừng vội thốt lời tiếng thị phi
Một mai gặp lại không ngần ngại
biết được rằng đâu tạo hoá xoay !!!