Re: KIẾP ĐA THÊ


Posted by edit ..74..5.158 on Aug 11, 2010 at 14:31:43:

In Reply to: KIẾP ĐA THÊ posted by on Aug 11, 2010 at 09:50:33:

KIẾP ĐA THÊ

Ầu .. ơ ..
Hai Thử, Hai Hợi, Hai Dần
Ba cô chụm lại, hò .. ơ .. ba cô chụm lại .. tui bầm tấm thân

"Liễu đậu mai, liễu oằn mai té"
Chớ ba bà lớn, bé gặp chung
Tám (*) từ trời sáng hừng đông
Tám (*) cho tới tối vẫn còn chưa xong

Cô Hai Thử, Houston, Texas
Xứ cao bồi bắn rất là hay
Bả kiu hỏng chịu khoanh tay
Bả giận, bả bắn phanh thây có ngày

Cô Hai Dần, lẹ tay nhanh mắt
Việc trong ngoài tháo vát vô cùng
Sợ nhất khi bả nổi sùng
Phùng mang trợn mắt như hùm, như beo

Cô Hai Hợi, con heo thứ thiệt
Ăn no xong ngủ miết xế trưa
Lại còn cái tật dây dưa
Nói gì cũng cãi ăn thua tới cùng

Hmmm ..
"Lưới thưa bủa lấy cá luồng
Tui như cá chậu, hmmm .. biết chuồn đi đâu ?"

Má ơi, tại má ham dâu
Dâu má bảy đứa con rầu thúi gan
Dâu lớn thì tánh ngang tàn
Dâu kế thì chẳng giỏi giang má nhờ
Dâu ba con lập bàn thờ
Dâu tư ăn ngủ lúa bồ cũng hao
Dâu năm biệt tích phương nào ?
Dâu sáu sớm tối bài cào, cát tê
Còn con dâu bảy thiệt dzê
Gặp con của má muốn đè con ngay ..

"Muối mặn còn ớt cay, sung chát
Con trai má tháo vác cấy cày"
Bảy con dâu má tối ngày
Kẻ la, người mắng con gầy như tăm

Cũng tại ..
"Mảnh khăn trắng tặng anh lau mặt
Sợi chỉ hồng kết chặt tình thương"
Bảy bà dzợ lấy một chồng
Có ngày tóc bạc khóc ròng tóc đen

"Mái tóc xanh trọn niềm chung thủy
Hai trái tim vàng kết chỉ se duyên"
Hai Dần, Thử, Hợi có duyên
Xin đừng gặp lại thêm phiền thân tui

Hò .. ơ ..
"Mưa trên trời mưa rơi lác đác
Rớt xuống bãi hạt cát nằm nghiêng"
Rượu nồng rót đãi bạn hiền
Kiếp sau tui nguyện, hò .. ơ .. kiếp sau tui nguyện .. chẳng dzám phiền đa thê ..

2M.

(*) Tám = Nhiều chuyện .. hihi




Follow Ups:

Post A Followup



Name:       E-Mail:
Subject:
Comments:
 Mã đang dùng: 

VIETUNI [V1.618] viết bởi Trần Anh Tuấn, lấy từ website chính của Anh Tuấn


[ VSGardens Forum ]