Nỗi Ḷng


Posted by BMT ..24..38.19 on Aug 21, 2009 at 10:11:14:

Em cám ơn ân t́nh anh sâu đậm
Hết kiếp này em biết trả làm sao
Những bài thơ ôi tŕu mến biết bao
Mỗi khi đọc ḷng em buồn muốn khóc

Nh́n anh sống giữa cuộc đời cô độc
Mượn vần thơ mà vui sống qua ngày
Tim em đau như thể bị xẽ hai
Làm sao để chia cùng anh nỗi khổ

Giá như thể ḿnh chưa từng gặp gở
Th́ anh đâu mang nặng nỗi niềm riêng
Vẫn trăm ngàn tội lổi bởi v́ em
Anh không trách nhưng ḷng em ray rứt

BMT



Follow Ups:

Post A Followup



Name:       E-Mail:
Subject:
Comments:
 Mă đang dùng: 

VIETUNI [V1.618] viết bởi Trần Anh Tuấn, lấy từ website chính của Anh Tuấn


[ VSGardens Forum ]