Re: Đôi Mắt Giai Nhân ! (Reply to TT)


Posted by TrútTường ..68..22.64 on Aug 25, 2009 at 07:32:04:

In Reply to: Đôi Mắt Giai Nhân ! (Reply to TT) posted by VL on Aug 25, 2009 at 06:26:25:

Đôi mắt Giai Nhân !

Đôi mắt nàng ! xuyến cả lòng tôi
Một cái nhìn cũng đủ chết rồi
Cộng thêm nhan sắc nàng tuyệt mỹ
Đủ làm dậy sóng cả cuộc đời .

Ôi đôi mắt long lanh diệu huyền
Kìa cái má lúng đồng tiền duyên
Và cái răng khấu khỉnh đáng ghét
Khi nàng cười quên hết muộn phiền .

Lần gặp nàng dạ đắm mê say
Hồn tôi ngơ ngẩn chín tầng mây
Mong lung tôi dệt tình theo gío
Rì rào lời mộng khúc sum vầy .

Em có nghe gì không hỡi em ?
Tim em phải đang nồng ấm êm
Từng nhịp rộn ràng trong hơi thở
Cõi mộng càng lúc càng đẹp thêm !

Em nhìn kia ! bên đồi thông xanh
Đàn chim nhộn nhịp ở trên cành
Líu lo từng lời ca ríu rít
Là anh mong lung giấc mộng lành .

Nếu mà đôi ta là của nhau
Nỗi yêu và nhớ đâu âu sầu
Thì lòng đâu tương tư canh vắng
Vần thơ cũng đâu hờn tủi đâu ...

Nếu mà đôi mình là vợ chồng
Tình anh yêu em sưởi giấc nồng
Cuộc đời đôi ta đẹp biết mấy
Bây giờ đâu kẻ nhớ người trông .!.


***
Thơ của TT càng ngày càng tình tự đó nha :)

Anh ở phương trời ôm đớn đau
Nắng Hạ buồn lây lá đổi màu
Ảm đạm chiều nay hồn lãng vãng
Người trông chi nữa lệ ươm sầu

Có lẻ duyên ta chỉ bấy nhiêu
Dĩ vãng xa vời lắng quạnh hiu
Em đây không còn mong gì nữa
Khuôn mặt diễm kiều hết vẻ yêu ....


VL


====(!!)====


Men Yêu Thương !

Thế đó mới gọi là yêu thương
Người đi_đi xa vạn nẻo đường
Còn anh nơi này trong bóng nhớ
Hạnh phúc qua lòng nỗi vấn vương .

Có phải ngây ngô lắm không em ?
Bầu rượi giao bôi dạ mong thèm
Nồng đôi môi tình yêu êm thắm
Để trái tim mê si nhiều thêm .

Bao năm nỗi nhớ chất ngất đầy
Hương yêu trong dạ nồng đến ngây
Đôi ta yêu nhau nay cùng cạn
Thả hồn thơ mộng trong gío mây .

Mời em cùng cạn chén rượi hồng
Đẹp bờ môi ấm theo ước mong
Chén nồng yêu thương sầu quên lãng
Hạnh phúc tình yêu trong giấc nồng .

Lòng anh mơ thế ... Em nghĩ sao ?
Dạ anh cuồng đắm đang thét ghào
Gọi tên em ! cho duyên yêu thắm
Qua lòng hạnh phúc tình em trao .!.


TT


-=-=- 10 Năm Tình Cũ -=-=-


Bao năm xa cách gặp lại nhau
Còn đâu mộng tưởng mối tình đầu
Chỉ còn mảnh giấy trong nhật ký
Thầm gọi tên anh đã bấy lâu ...

Chàng cố quên đi chuyện chúng mình
Chẳng còn gì nữa để làm tin
Đừng gợi tình yêu nay đã chết
Chẳng còn sầu lụy dáng thư sinh ...

Từ độ anh đi, tình vĩnh biệt
Thầm khóc bao đêm lệ ướt rơi
Tình của đôi ta tôi thầm giữ
Nhưng tình đã chết tự lâu rồi !

Mong anh hiểu nỗi niềm đau khổ
Khi người lặng lẻ bỏ ra đi
Không một lời chào hay vĩnh biệt
Chỉ còn hồi tưởng chuyện phân ly ...

VL

Thơ thẩn với TT một tí nhé :)happy monday! :)


====(!!)====


Kiếp Tơ Tầm !


Còn gì nữa mà ước với mơ
Còn gì nữa mà nhung với nhớ
Người ra đi còn đây bỡ ngỡ
Mang nỗi sầu mộng khúc tình thơ .

Đành rằng thơ cớ chi mà sầu
Nhưng trong lòng man mác niềm đau
Nhớ thương dày dò trong tâm tưởng
Và lòng yêu dại mối tình nhau .

Đã biết thơ cớ chi mà phiền
Phải anh thật qúa là vô duyên
Oán than mãi ghào trong nỗi nhớ
Cho lòng nặng trĩu chuyện thuyền quyên .

Định mệnh ở trời sắp đặt rồi
Số phận mỗi người đều có đôi
Rằng em hạnh phúc nơi xa đó
Mà tình yêu mãi sống trong tôi .

Đúng là định mệnh thật trớ trêu
Khi yêu nhau mộng ước thật nhiều
Như Ong yêu mật vườn đào thắm
Xa nhau ... Buốt giá trong cô liêu .

Ừ em cứ vui với ai đi
Em không cần phải vướng bận gì
Mặc anh nơi này yêu và nhớ
Vần thơ ngây dại trong mê si .

Dẫu sao ngày tháng mình yêu nhau
Tình em là liều thuốc nhiệm màu
Đôi ta ngây thơ vườn tình ái
Đã đủ đẹp nghĩa cho mai sau .

Cám ơn người nhé bấy lâu nay
Đôi ta hạnh phúc tình đắm say
Đẹp lòng si mê cảnh sum vầy
Duyên mình đành gởi theo gío mây .!.


TT


***
===Kiếp Má Hồng===

Vần thơ mật ngọt đã xa bay
Lưu luyến làm chi nhớ nhung đầy
Vần thơ thuở đó nay tan biến
Có phải người đây trách ta thay ?

Cảm ơn người nhé đã bấy lâu
Yêu thương tha thiết đến bạc đầu
Nhưng mãi tình sử trong thần thoại
Chẳng còn hai chữ "mình yêu nhau"

Trời sinh e ấp phận má hồng
Đam mê một thoáng mãi hoài mong
Cùng ai sánh bước chiều bên ấy
Nào ngờ đâu đã lạc mênh mông

Rạng rỡ Trùng Dương (TT) một tấm lòng
Sầu tình dào dạt cả bến sông
Chúc cho bên ấy mai tìm thấy
Vầng dương ấm áp, một bóng hồng ...


VL


TT ơi, vài hàng gởi thăm TT đây ...:)


====(!!)====


Hết Rồi Phải Không Em! ? .


Hết rồi còn gì nữa mà mong
Tình yêu hạnh phúc ở trong lòng
Đây gói hành trang thời nhung nhớ
Để anh mang trả theo biển đông .

Thơ anh ! "Nay" Chết trong trái tim !
Tâm tư ngọn bút mộng từng đêm
Anh xin trả lại trong nuối tiếc
Để đổi lấy không gian lặng im .

Đôi ta chấp nối bao tháng ngày
Yêu đương thấm mộng dạ cuồng ngây
Mộng mị da diết lòng xao xuyến
Đêm nằm thổn thức lòng đắm say .

Đó là kỷ niệm của đôi ta
Tâm tư nắn nót lời mặn mà
Dệt lòng gởi vào trang nhật ký
Đẹp duyên nhau ! Tình yêu thiết tha .

Thế rồi , nay phải đành phân ly
Nghẹn ngào giọt lệ đắng bờ mi
Tình yêu thương ! "Ở trong kỷ niệm"
Để anh chôn vào mộng cuồng si .

Chúc em sống khỏe vui với ai
Ấm nồng hạnh phúc đoạn đường dài
Hãy vui , gắng vui nha em nhé !
Hẹn em duyên thắm trong kiếp mai .!.


TT


VL ơi ! Em ép anh qúa đi thôi mà ... :(

Chúc em một ngày vui nha ...


***

===Tình ôi Xót Xa===


Chỉ đành tạm biệt nét thơ ngây
Hởi ai ly cạn nổi niềm đây
Tình nồng rượu ấm ai đấy nhỉ ?
Say sưa hương vị bao đắng cay !

Định mệnh an bài đôi chúng ta
Có duyên không phận-ôi xót xa !
Mang cả tình thương trôi theo gió
Có phải không anh, kiếp phù sa !

Em vẫn là em phận má hồng
"Hồng nhan bạc mệnh" hoài đợi mong
Thuyền ai về bến ta chung bước
Xóa nhoà u uẩn cõi mênh mông

Lần cuối nơi đây em xin gởi
Lời cầu chúc phúc đến anh thôi
Hạnh phúc trăm năm bên duyên mới
Chẳng còn nhung nhớ chi đến tôi...

VL

TT :)


====(!!)====

VL ơi !

'Em thật tình" -:))

Em đâu có yêu anh bằng anh Trút_Tường yêu em chứ! :)

Mỗi khi em có bài thơ tiệt mệnh thì anh TT có vần thơ xoa dịu nỗi đau em liền ...

Khi anh viết lời tiệt mệnh thì em đẫy ra gần bên cái hố cho anh TT té cho ê mình chơi :) "hay sao"

Ghẹo em chút cho qua ngày làm việc mệt nhọc , -:) để anh Trút_Tường bù lại cho VL với tâm lòng da diết yêu em ...


Nhớ Người Yêu !

Nhìn Trăng mơ mộng nhớ người yêu
Thả hồn mong lung mộng đôi điều
Phải có em cùng anh thưởng Nguyệt
Tình đôi ta vui biết bao nhiêu !

Nhìn bóng Trăng gởi tình mơ mộng
Phải được có em tình mặn nồng
Chúng mình sẽ đẹp hơn thế nữa
Thì đâu có kẻ nhớ người trông .

Nhìn kia dòng sông thật êm đềm
Không gian thơ mộng cũng lặng im
Như ghen hờn mình yêu nhau đó
Không muốn giao động sợ ưu phiền .

Em nói đi ! có thơ mộng không ?
Nếu như được ôm em trong lòng
Cho nhau sưởi ấm tình nhung nhớ
Mình sẽ hạnh phúc đẹp giấc nồng .

Nhìn kìa má em hồng e thẹn
Bờ môi son thắm đẹp là duyên
Em cho anh dại khờ xao xuyến
Nên lòng càng đắm đuối yêu em .

Anh yêu rồi ! Em có biết không ?
Yêu em và nhớ mãi trong tâm
Nguyêt_Lão nhiệm màu xin người giúp
Cho con và nàng sớm thành thân .!.


TT


====(!!)====

VL ơi !

TT gởi thêm tặng cho em một bài tâm tư nữa nè ... :)

Thấy có phải là anh vẫn yêu và nhớ em hơn khg ? :)

***Vết Thương Lòng!***


"Em trách anh ra đi không lời nói"
Rằng : Em có hiểu nỗi tăm tối nơi anh
Duyên không phận tình xa nhau đã đành
Em nào biết ! thâu canh anh rơi lệ

Tình xa nhau ... quên đâu phải là dễ
Mười năm dài anh không thể quên nhau
Nay em nỡ oán than lời u sầu
Phải em cố mổ vết đau đã chết

Nỗi tương tư bao năm dài thấm mệt
Em vô tình lại phết ngan vết thương
Lòng tê nhức trong mối tình vấn vương
Tim đà rỉ máu thêm đường thương tích !

Vần thơ anh đã kể rõ sự tình
Xin em hiểu ! "Mình" là tình vĩnh cửu
Ở trái tim anh là sự hiện hữu
Tình thơ anh nồng ấm đủ yêu em

Giòng tâm tư trong cõi mộng dịu êm
Đủ để sưởi ấm tình em muôn thuở
Tan ! Hợp lòng vui như Mai vàng nở
Mừng đón Xuân , Hoa Mai nở tình yêu

Cũng như anh ! Yêu em thật là nhiều
Cuối cùng , vẫn co`n cô liêu hiện tại
"Tạm gọi rằng đường tình yêu thất bại"
(Nói thật lòng anh không trách em đâu)

Tình đẹp vẫn là mối tình yêu đầu
Thơ anh dệt vì nhớ nhau mơ mộng
Cũng để em hiểu được vết thương lòng
Là cả đời tình mộng của đôi ta .!.


TT


====Nỗi Buồn...Ẩn Hiện !====

Vết thương lòng, của một thời dĩ vãng
Bao nhiêu năm xa cách, lệ trào tuôn
Tuy chẳng đau thương, những vẫn thấy buồn
Cho những ngày dài trôi theo biển cả

Nợ duyên ta, trước sau em sẽ trả
Tâm đầu ý hiệp, không sao vẹn toàn
Đành theo số phận, chồng hiền vợ ngoan
Trai tài gái sắc tình nồng duyên mới

Tôi phải quên đi, những gì sẽ tới
Bởi vì Chàng, xuân lặng lẽ qua đi
Nắng Hạ buồn hờ hững khóc chia ly
Phận má hồng trôi theo buồn năm tháng

Dõi mắt nhìn buổi bình minh tươi sáng
Giấc mơ sầu bừng tỉnh , vẫn đơn côi
Phải chăng người tình ấy vẫn trêu tôi
Âm thanh êm dịu, nay đâu rồi nhỉ ?!!!!


VL


TT ơi, sao tự nhiên VL nhớ lại bài nhạc Kiếp Đam Mê quá đi thôi :) TT ơi, thơ thẩn 1 tí nha ! Have a nice weekend!

====(!!)====


Hi VL !
Bài hát mà em thích ...:) Để TT làm bài thơ này thay cho lời hát ở trong đó nha ... ( Mong em cũng thích như lời bài hát đó vzậy ) -:)


Khúc Mộng Vô Thường !


Hát đi em ! Em hãy cùng anh hát
Hát cho lòng quên bội bạc đắng cay
Hát cho vơi những năm tháng đọa đày
Ru cơn mê nồng say vào niềm nhớ

Hát đi , cho vơi nỗi sầu vô cớ
Cùng anh xoa những bỡ ngỡ tan thương
Em tấu đi ... Nhạc khúc mộng vô thường
Dìu đời nhau vào thiên đường kỷ niệm

Anh vì em ! Sẽ dệt mộng nhiều thêm
Lời yêu dấu êm đềm ru em ngủ
Anh yêu em , nói thế vần chưa đủ
Bởi trong lòng như cơn lũ mùa đông

Tình đôi ta vẫn ngấm xoáy trong lòng
Như kỷ niệm từng đông mình sưởi ấm
Từng lời dịu ngọt còn đọng ở tâm
Thành nỗi nhớ của nhiều năm chôn giấu

Hát đi em ... "Cho lửa tình nung nấu"
Cho tơ lòng được nối chặt thương yêu
Đôi tim nhau được hạnh phúc thêm nhiều
Mãi kỷ niệm đẹp điều trong tâm tưởng .!.


TT


====(!!)====


"Kiếp Đam Mê" !


Hát nữa đi ! Cho lòng được vui sướng ...
Cho tâm hồn tận hưởng những yêu thương
Hãy vui cho nghiệt ngã thôi vấn vương
Đôi tim trẻ , trên bước đường say đắm

Cùng anh hoà đôi tim yêu nồng thắm
Hãy vui đời ... Quên lắm cảnh bi ai
Hãy cùng anh xây mộng ước tương lai
Không còn xa cách đêm dài lệ rơi

Hãy cùng anh ! Mình tưới mát cuộc đời
Không còn đơn bóng lẻ loi tình buồn
Cùng anh hát ... Quên đi giòng lệ tuôn
Tiếng ca lời mộng luôn hồng ước mơ

Cùng anh sưởi ấm nỗi niềm bơ vơ
Xoa dịu những lúc ngóng chờ tím đau
Hát cho hoàng vọng thổn thức tình nhau
Hương nồng ân ái đượm màu nhớ nhung

Em hát để say giấc mộng trùng phùng
Cho anh khâu lòng cùng "Kiếp Đam Mê"
Cho đời đôi lứa ấm tình phu thê
Từ nay duyên thắm vỗ về có nhau .!.

TT

***

TT ơi, TT thường hỏi VL rất nhiều nhưng để VL kể cho TT nghe một câu chuyện "có thật" trong giấc mơ, cũng có lẻ ai nào ngờ hihih Thôi thì TT giúp VL nhé !

=== Chuyện Tình Buồn ===

...Còn nhớ kho^ng...vào buổi chiều hôm ấy
Không lời giã biệt người đã rời xa
Không tiếng lời chào chỉ còn mình ta
Ngờ đâu chăng chàng cùng người yêu mới

Pháo nổ vu quy ngàn đời mong đợi
Hạnh phúc yêu thương nay được đoàn viên !
(...Nơi chốn xa...trong ký ức thần tiên)
Bông hồng nhỏ trao cô bé Thuỷ Tiên
Đã một lần cùng chàng bao hẹn ước

Ngày trôi qua, tôi đã từng lẻ bước
Cứ tưởng mình trong giấc ngủ say mê
Xót xa thay vì không trọn lời thề
Bạc như vôi hơn 10 năm rồi nhỉ ?

Quạnh lòng đau tình yêu muôn vạn kỷ
Lời giã dối, như mây hững hờ trôi
Nhắn với mây nay đã lìa xa rồi
Trách chi nhau, đường đời muôn vạn nẽo ...

VL

Chúc TT 1 ngày thứ 5 vui vẻ và an lành !


====(!!)====


Em Yêu Hỡi !

Ôi đau qúa ... Từng lời ôi đau nhói ...
Bao nỗi buồn vô lối dẫm tiếng kêu
Chắc vì thế , anh yêu em thêm nhiều
Em có biết ! "Hỡi em yêu" anh hỡi ???

Tình yêu em ! Trong tim anh ngàn đời
Em ... "Chỉ có em" Tim tôi nhung nhớ
Cũng chỉ em ! Là tình yêu muôn thuở
Dẫu anh , lỗi lầm lỡ bước chân đi

Kỷ niệm đẹp vẫn mối tình khắc ghi
Là nỗi nhớ những gì qua kỷ niệm
Ngọn lửa tình đang nồng cháy trong tim
Cũng như xưa ta tha thiết từng đêm

Tình còn đó trong ký ức dịu êm
Yêu và nhớ say nỗi niềm da diết
Tháng ngày qua , anh nghĩ em đã biết
Ngờ hôm nay em viết kể anh nghe

Một câu chuyện dĩ vãng buồn đã chết
Làm cho anh thêm ngóc nghếch dại si
Bao ước mộng tình yêu em thầm thì
Em đã thấu những gì anh đã nói

Bao năm qua , em vẫn từng đêm tối
Trong tim anh với lối mộng thiên thu
Thư anh viết , không đủ kể ngôn từ
Nhưng em mãi là "anh thư" muôn thuở .!.


TT

Hôm nay hơi bận chút xíu nên reply trễ , nhưng anh khg nợ VL đâu nào :)

Chúc em luôn vui tươi và mãi mãi cho anh Trút_Tường cứ "ngóc nghếch" trong tình yêu là anh biết em còn yêu đời mà :) ...


***

TT ơi, cảm ơn TT nhiều lắm ... chỉ có anh mới không nợ em thôi ...điều đó anh hiểu rõ, phải không nào !!!!

===Tình Trong Nuối Tiếc===

Chẳng có Thu nào buồn hơn dạo đó
Khi trở về mà lòng man mác đau
Lửa lòng nào ai thấu chăng nỗi sầu...? !!!
Giấc mơ xưa ngày đêm in trang giấy

Chuyện tình sữ, của đôi ta dạo ấy
Cả tình thương em trao trọn Người Thơ
Vội vàng chi cách sông tương ngăn bờ
Chỉ mình tôi say đắm chìm trong mộng

Kẻ đơn côi lạc trong cơn dậy sóng
Đã vô tình thổi mạnh vào tim tôi
Bao nuối tiếc giờ đây cũng muộn rồi
Chữ ' yêu em ', từ dạo em còn nhỏ

Hiểu bao nhiêu từng lời anh bày tỏ
Vạn lời yêu em tha thiết mong chờ
Chẳng còn nữa, vĩnh viễn hoài trong mơ
Chuyện tình buồn, một mối tình dang dỡ ...!

VL

Mến chúc TT 1 cuối tuần vui vẻ và "yêu đời" hihihi


====(!!)====


Hai Đầu Nỗi Nhớ !

Em ở bên đầu sông ... Sầu nỗi nhớ
Anh bên kia dòng nỗi nhớ tương tư
Giòng lệ vô cớ ướt thấm trang thư
Mỗi đêm anh thao thức tìm kỷ niệm

Tuổi ấu thơ là tuổi mộng thần tiên
Đó có đôi ta từng đêm mơ mộng
Bây giờ em gọi vết thương đau lòng
Còn anh tha thiết ngóng trông bóng người

Mùa Thu đó ! Tình ta trong ngậm ngùi
Thu này : Anh muốn em vui trọn đời
Em yêu hỡi ! Đừng nhắc chuyện xa xôi
Em quên quên hết cho đời thêm xinh

Lỗi xưa để anh nhận hết một mình
Cùng anh em nhé ... Đắm tình duyên mơ !
Cho anh yêu em bằng những câu thơ
Cùng anh sưởi ấm giấc mơ ngàn đời .!.


TT

VL Em cứ làm khó anh TT hoài , thư này anh tha thiết xin em đó đừng nhắc chuyện buồn tháng năm nữa nha ...

Ai mà khg vấp phải ít nhất một lần trong đời chứ ...

Cho anh chúc em một weekend thật vui và hạnh phúc đầm ấm bên người thân ...

Cho anh gởi lời thâm thân mầu em nha chúc tất cả luôn được nhiều phước lành ...


***

Cảm ơn TT nhiều, VL sẽ nhắn lại ... ! Cũng như TT, VL cũng xin chúc "Người Bạn Thơ" này 1 cuối tuần vui tươi và hạnh phúc bên "Người Thân" :)


===Mơ Tưởng 1 Bóng Hình===


Anh ở đầu sông em cuối sông
Biết thuở nào đây xoay một vòng
Duyên nợ đôi ta xa ngàn dặm
Xóa hết tan thương từ đấy không ?

(Anh hỡi!)
Có phải em đây tự đáy lòng (?)
Đa tình mắt biếc, hoài nhớ mong
Âm thanh hiền dịu, ngày xưa ấy
Vang mãi bên tai giữa chiều Đông !

(Thầm nghĩ...)
Làm lại từ đầu thương biết bao!
Cất tiếng Yến Oanh nay đón chào
Trăng vàng gió quyện ... lòng xao xuyến ...
Chiều Hạ hôm nay hương ngạt ngào .

Nhưng đó chỉ là mơ mộng thôi
Người yêu muôn thuở vẫn xa vời
Chẳng còn lưu luyến, hay thương tiếc
Bóng dáng ' Quỳnh Tương " thuở bấy giờ ...!

VL

===

Còn đây kỷ niệm thương là bao
Am thanh ngày đó còn ngọt ngào
Trong mộng yêu đương còn ngây ngất
Theo tiếng dương cầm tình em trao !

Nỗi nhớ còn vang xoáy trong tim
Vẫn như dòng suối mát dịu êm
Trong bao kỷ niệm tình chan chứa
Đợi đêm hoa đăng kết thuyền quyên .

Em xóa đi ... Xóa hết nợ trần
Cùng anh xiết chặt mối tình thâm
Không còn ái oán không sầu nữa
Tình yêu hạnh phúc được ấm nồng .

Bao năm mơ tưởng nhớ về nhau
Vì yêu , dệt thơ say nỗi sầu
Vì Em ! Anh xóa_xóa đi hết
Mong đời nhau không còn khổ đau .!.

TT

***

===Nỗi Nhớ Bên Đời===

Nhớ lắm bao ngày những đón đưa
Ấy thế mà nay đã mấy mùa
Cứ ngỡ xa nhau từ dạo đó
Nào ngờ năm tháng hóa tình xưa

Tiễn anh chiều ấy buồn vô tận
Sợ tiếng từ ly chỉ thêm thừa
Trở về hờn tủi buồn thân phận
Trời nỡ lòng sao nỗi gió mưa ...!

Em vẫn chưa quên dáng anh gầy
Bồng bênh mái tóc tựa làn mây
Ánh mắt xa xăm buồn dịu vợi
Nụ cười ưu ái vẫn còn đây

Dạo đàn anh hát bản tình ca
Trầm bỗng du dương lại mặn mà
Anh bảo tặng riêng cho em đó
Kỷ niệm muôn đời mối tình ta

Mỗi chiều trông ngóng anh trước ngỏ
Mong bóng anh về đây bên em
Khóm hoa ngày cũ nay còn đó
Đã nở mấy mùa cao lớn thêm ...

Mà anh sao vẫn xa dịu vợi
Để em ôm nỗi nhớ quặn lòng
Biết có một người đang ngóng đợi
Mỏi mòn năm tháng cứ hoài mong ...

VL

:) TT lại làm khó VL rồi, vậy thì quên hết quên hết nhé...nhưng không biết có phần ' edit ' được không hén :) hihih Chúc TT 1 ngày thứ 3 vui vẻ bên người yêu bé nhỏ hihihi :)


====(!!====


Hi VL!

Em nói oan cho anh đó ...:) Anh xin em quên hết nỗi buồn , là vì anh yêu em tha thiết yêu em vạn kiếp ... Thì hãy xóa hết những tan thương để anh còn đưa em tới chân trời mới đó mà VL ...-:) ...


Chân Trời Mới !


Anh muốn la ... La cho thật to !
Anh muốn kêu tên em thật lớn
Rằng anh yêu em ... "Yêu rất nhiều"
Cả cuộc đời yêu chỉ em thôi .

Anh muốn phát loa vang khắp trời
Tâm tư anh nắn nót thành lời
"Lời yêu" Cho tình ta muôn thuở !
Hạnh phúc bên nhau đến muôn đời ...

Muốn cùng em về chân trời mới
Nơi đó chỉ có em và tôi
Đôi Uyên_Ương không còn sầu nhớ
Và trọn đời không còn đơn côi .

Nơi đó chỉ có tình đôi ta
Ở trong thế giới thật hiền hòa
Với đàn con thơ hằng mơ ước
An phận cho đến hết tuổi già .

Ở đó có suối và có sông
Đôi ta có lời yêu mặn nồng
Cộng theo tiếng dương cầm em có
Đủ cho đời nhau ấm từng đông .

Sáng chống xuồng câu cá dưới ao
Chiều ra thơ thẩn bên Vườn Đào
Ngâm thơ viết nhạc tình mây gió
Tối mình cùng nhau ngắm trăng sao .

Bên tách cà fê nồng tình thương
Vị ngọt thơm phức ngạt ngào hương
Em tiếng dương cầm vang thánh thót
Hồn anh lịm đắm trong vấn vương .

Có phải anh mộng thật vu vơ ?
Hay là yêu qúa hồn dại khờ
Mà thật hạnh phúc em qua ngỏ
Anh cũng tê dại trong cõi mơ .!.

TT



Follow Ups:

Post A Followup



Name:       E-Mail:
Subject:
Comments:
 Mã đang dùng: 

VIETUNI [V1.618] viết bởi Trần Anh Tuấn, lấy từ website chính của Anh Tuấn


[ VSGardens Forum ]