Thẫn Thờ ...Ước Mơ Của Em ...>>>Gởi PQ !!!


Posted by VL ..71..76.50 on Aug 26, 2009 at 10:14:48:

Posted by PQ :) ..70..11.97 on Aug 18, 2009 at 07:58:12:

Thẩn Thờ

Thế là mười năm tṛn em nhỉ ?
Chuyện chúng ḿnh như kỷ niệm thôi
Gặp nhau cứ măi bồi hồi
Yêu nhau từ lúc nụ cười em trao

Em chẳng đẹp, chẳng trao, chẳng chuốt
Chẳng mài cong, mi ướt long lanh
Nhưng em ở măi ḷng anh
Hoa khoe muôn sắc cũng đành hờn ghen

Anh tự hỏi nhiều phen tự hỏi
Anh yêu em có lỗi lầm chăng ?
Nhiều đêm thao thức băng khoăn
Ḷng không hối tiếc một lần yêu em

Dẫu rằng em vờ quên chẳng nhớ
Hay chôn vùi từ thuở xa nhau
Tim anh như rỉ máu đào
Ḷng đau như cắt ai nào thấu cho

Giờ t́nh ḿnh thành tro thành bụi
Nhớ làm chi cái tuổi dại khờ
Khi yêu dệt mộng dệt thơ
Khi xa dệt mối tơ ṿ đau thương

Hỏi em rằng: "vuông tṛn hạnh phúc ?
Có bao giờ một chút nhớ anh ?"
Trăng khuya lơ lững treo mành
Đêm nay lặng lẽ ḿnh anh thẩn thờ!!!

--------------------------------------------------------------------------------
Posted by VL ..71..76.50 on May 08, 2009 at 06:07:53:
In Reply to: Thẫn Thờ ... posted by !!! on May 07, 2009 at 21:29:47:

Bài thơ này rất dể thương, xin mạo mụi họa đôi vần .

VL

---Trầm Tư Mặc Tưởng---


Rả rích mưa như tiếng thở than
Sợ lắm người ơi chữ phụ phàng
Đêm xuống vội chi buồn quá dỗi
Phố phường hiu hắt dạ hoang mang

Có nỗi nhớ nào không nhói đau
Mười năm mây xám khói vương sầu
Cô đơn lặng ngắm mưa rơi nhẹ
Ḷng buồn chẳng biết tại v́ đâu

Anh mỉm cười trong bức chân dung
Xa xôi ánh mắt dơi muôn trùng
Bồng bềnh mái tóc thân thương quá
Sao đành cách biệt để nhớ nhung

Không c̣n ai vuốt suối tóc mềm
Ai ru em ngủ những thâu đêm
Khúc tự t́nh ca ngày xưa đó
C̣n vẳng đâu đây rất êm đềm

Ai sẽ thay em lau tóc ấy
Giọt nào c̣n đọng trên áo anh
"Vuông tṛn hạnh phúc" anh thầm hỏi
Nay đă đi vào trong lăng quên

Mưa vẫn buồn rơi đêm dần trôi
Khóc chưa sao đă mặn môi rồi
Dường như bức ảnh chàng lay động
Trong h́nh nhẹ bước đến bên tôi ...

VL

Posted by !!! (to VL) ..74..7.147 on May 08, 2009 at 08:25:47:
In Reply to: Re: Thẫn Thờ ... posted by VL on May 08, 2009 at 06:07:53:

Một chiều mưa bên đời vẫn nhớ
Em thật xinh, xinh tựa thiên nga
Áo nữ xinh trắng đôi tà
V́ mưa ghen sắc ướt nḥa thân em

Anh cũng ghen, cũng ghen em nữa
Ai biểu em đẹp tựa thiên thần
Hồn anh thơ thẫn buâng khuâng
Tim như trống vỗ phải chăng yêu rồi ?

Cây dù xanh thay lời chào hỏi
Che dáng gầy tránh khỏi mưa ngâu
Phải chi có phép nhiệm mầu
Giọt thương, giọt nhớ thấm vào tim em

Và từ đó từng đêm thao thức
Anh yêu em, yêu suốt cuộc đời
T́nh yêu chẳng phải tṛ chơi
Sao hoài t́m, trốn .. năm mười .. mười lăm ..

Em bao lần thâu canh t́m mộng
Chuyện ngày xưa ai cũng dại khờ
Yêu em hoa nỡ thành thơ
Xa em một phút bơ vơ một đời

Mất em rồi, nụ cười cũng hết
Trái tim này xin khép từ đây
B́nh minh tỏa sáng một mai
Cho anh xin lại chuỗi ngày .. yêu em!!!

hihihi .. c̣n nhớ ai hỏi VL nhận học tṛ o ? tại thấy VL busy VL quên họa lại bài "T́m Về Bến Mộng" nên hỏng dám hỏi :)

---Sương Lạnh Chiều Mưa---

Bến sông Tương người đi kẻ ở
Trông bên ni bên nớ chạnh ḷng
Mịt mờ sương khói giữa gịng
Tương tư cô phụ chiều đông năo nề

Bao giờ mới quay về chốn cũ
Đợi chờ ai liễu rũ mấy mùa
Nữa vầng trăng dọi song thưa
Thương ai xa vắng gió mưa dặm trường

Phu Quân hỡi niềm thương chồng chất
Lệ dầm tuôn mưa bấc thu phong
Lẻ loi đêm lạnh cô pḥng
Mấy mùa tin nhạc chờ mong mỏi ṃn

Bên bến đợi ḷng son ghi tỏ
Chiều mù sương ṿ vơ dáng gầy
Gởi t́nh theo gió cùng mây
Mơ ngày tái hộp sum vầy chàng ơi ...

VL

...Bài thơ của bạn hay wá ...thôi cho VL xin mượn ư thơ bè theo cho hợp tông nha . Xin đừng cười ...cũng đừng hồi hợp :)
-----------------------------------------------

Mười năm lẽ bến c̣n mong đợi
Con thuyền xưa vời vợi nơi nào
Sóng vẫn xô, vẫn thét gào
Bến ơi có hiểu thuyền chao gập ghềnh

T́nh anh trao cho em vĩnh cữu
Trớ trêu thay bất sự nào ngờ
Thuyền mong nhớ bến từng giờ
Nhờ cơn sóng biển vỗ bờ đưa tin

Em có cùng nhịp tim anh đập ?
Hay cung đàn lạc mất phím dây
Thuyền đành xa bến từ đây
Cũng v́ sóng biển chia hai phương trời

Này em ơi, em hời, em hỡi
Chuyện t́nh ta biết nói làm sao!
Chờ ngày sóng chẳng thét gào
Anh về t́m lại (chuỗi) ngọt ngào bên em ..

PQ

trong bài thơ VL họa có chữ P.. Q.. :) dzị từ nay lấy nick PQ học ho?i VL được hén!!!


***

---T́nh Chung Ghi Khắc---

Xa xăm quá bến bờ ngăn cách
Nơi phương nầy dơi mắt trông sang
Mơ màng bóng dáng t́nh chàng
T́ng lang anh hỡi dặm ngàn nhớ thương

Nhớ lời nguyện uyên ương gắn bó
Tiếng thệ minh c̣n đó chưa phai
Tương tư khắc khoải non Đoài
Thương chàng chốn ấy đợi ngày trùng hoan

Em nơi đây tâm can bờ rối
Niềm nhớ nhung sớm tối bên ḷng
Ngày nào thôi hết ngăn sông
Đường mây t́m lại t́nh nồng thân yêu

Càng xa cách càng nhiều nhung nhớ
Mảnh t́nh chung muốn thuở khắc ghi
Sớm mong hết cuộc phân kỳ
Lương duyên hạnh ngộ vẹn th́ Trúc Mai ...

VL

Vậy th́ PQ là 'nick mượn' tạm nhe được không ? :)


---
Em à,
Chuyện chúng ḿnh như loài Nhạn lạc
Măi bay t́m kẻ Bắc, người Nam
Đêm ngồi thơ thẩn ngắm Trăng
Tựa thằng Cuội nhớ Chị Hằng mông lung

Dẫu biết rằng ngăn sông cách núi
Anh yêu em biết nói sao vừa
Sợ ngày thăm lại chốn xưa
Lệ em hoen ướt như mưa tháng Mười

Em c̣n giữ nụ cười tươi thắm ?
Má đồng tiền xinh xắn thuở nao
Vẫn môi son,vẫn má đào ?
Vẫn câu trao truốt ngọt ngào yêu anh ?

Ḥ ơ ..
Con cá chi không sanh không đẻ
Người chi mà không đẻ không sanh
Cây chi không nhánh không cành
Em mà đáp đặng, th́ anh quay về ..

PQ :) nếu VL là người lục tỉnh th́ VL biết :)


***


---T́nh Măi C̣n Đây---

PQ à ơi ....

Em vẫn c̣n trên bến sông xưa
Chờ dáng Phu Quân đă bao mùa
Nhớ lần cánh củ chiều mưa
Bên nhau tha thiết tiển đưa em về

Bao năm xa cách gạp lại nhau
Như trang thơ củ lệ hoen màu
T́nh lang nghĩa củ tự lâu
Như đă lạc trôi qua cầu rồi sao ?

Hởi người tôi yêu dâng sóng mắt
Dạo dào những ghi khắc trong mơ
Hay chẳng yêu tôi bao giờ
Ḿnh tôi hiu quạnh bơ vơ đợi chờ ...

Ḥ ...... ơ.........
Con cá trong tranh không sanh không đẻ
Người bức tượng vẽ không đẻ không sanh
Cây nhang không nhánh không cành
Em đà đáp đặng, xin anh quay về ...

VL

VL không biết ḥ kiểu này chắc QP chạy xa bay luôn wá . VL thật sự không biết ḥ :(


------
Anh sẽ về, khi mưa ngưng lệ
Em chẳng c̣n cô lẽ quạnh hiu
Bên nhau tay nắm mỗi chiều
Hoàng hôn vừa phủ nói điều yêu đương

Anh sẽ về, đem thương đem nhớ
Đem lời yêu từ thuở quen nhau
Anh mang cất giữ từ lâu
Trao em giữ trọn chẳng bao giờ sờn

Anh sẽ về, không c̣n buốt giá
Xuân khẽ lay hoa lá muôn màu
T́nh yêu tuyệt đẹp làm sao!
Đôi ta ngây ngất rượu đào giao bôi

Anh sẽ về, chẳng rời xa nữa
Măi bên em vai tựa vai kề
Cùng nhau nguyện một lời thề
Sắt son t́nh nghĩa phu thê chẳng ṃn

Anh sẽ về,
PQ

đi sưu tầm câu trả lời ở đâu mấy hôm trả lời hay quá dzị! :)


***

Cảm ơn PQ đă nới tay cho VL, thơ PQ thiệt là siêu !

VL

---Em Măi Chờ Anh---

Ân t́nh nồng thấm măi không phai
Dù cách xa nhau đă bao ngày
Lưu luyến trong em ngàn kỷ niệm
T́nh Lang Nương măi yêu đắm say

Anh hiểu ḷng em phải không anh ...?
Nhớ anh như lá nhớ thương cành
Mong một ngày gần anh trở lại (...theo lời anh nói anh sẽ về, fải kỏ :) )
Hai đứa cùng xây đắp mộng lành

Có những đêm buồn dưới trăng thanh
Nghe cơn gió nhẹ thoảng qua mành
Sương khuya lạnh buốt hồn cô phụ
Bỗng dưng nướt mắt chảy ṿng quanh

Em ước ṿng tay ấm yêu thương
Để không quạnh vắng giữa đêm trường
Mà sao mơ ước chưa thành tựu
Để nhớ thương hoài dạ vấn vương ...

VL


---
Chắng muốn về, khi biển cuồng cuộn sóng
Băo Trút Tường đang lồng lộng hờn ghen (hehe .. chuyện 3, 4 người)
Anh vẫn yêu em, và măi yêu em
Nhưng có lẽ những muộn phiền chưa dứt

Chẳng muốn về, khi ḷng anh bức rức
Chuyện chúng ḿnh anh thao thức canh thâu
Một lần yêu là trăm vạn lần sầu
Em có hiểu ? hay chỉ câu trao truốt ?

Anh sẽ về, khi ngọn đuốc t́nh yêu
Thắp sáng lại niềm tin yêu ngày đó
Một ánh mắt, một nụ cười bỡ ngỡ
Dành riêng anh của cái thuở mặn nồng

Anh sẽ về, dù ngăn sông cách núi
Chẳng bao giờ để em tủi, em hờn
T́nh chúng ḿnh măi chung thủy sắc son
Dẫu một ngày tuổi đă ṃn sức cạn

PQ

thấy hurricane cấp 10 sao dám về! :)


***


--- 10 năm ---Ṃn Mơi Đợi Chờ! ---

Ánh mắt ướt xua tan màn đêm lạnh
Lời yêu thương đưa gió mát vào hồn
Rộn ràng xuân trong những nụ môi hôn
T́nh sưởi ấm quạt nồng đêm băng giá

Nỗi cô đơn không là ǵ nữa cả
V́ ḷng kia đă có bóng h́nh em
Ta bên nhau bằng nhung nhớ dịu êm
Chỉ riêng anh có em trong tâm tưởng

Dù một lần tung bay muôn ngàn hướng
Theo nợ duyên ta t́m lại bên nhau
T́nh cách xa nên t́nh lại đậm sâu
Yêu nhiều lắm một bài thơ chẳng đủ

Đă dong ruổi trên bưóc đường lữ thứ
Ai chưa buồn không khao khát yêu thương
Nặng tâm tư thao thức suốt đêm trường
Mơ mộng măi một mối t́nh xa vắng

Nghe rời ră những bước chân thầm lặng
Ngày lại ngày trĩu nặng những âu lo
Với t́nh yêu cũng có lúc đắn đo
Tạo được chăng cho chàng niềm hạnh phúc ?

Dẫu biết thế nhưng t́nh yêu rạo rực
Ngăn làm sao tiếng nói của con tim
Vẫn nhớ ai mắt ướt với môi mềm
T́nh nồng ấm như nắng vàng mùa Hạ

Thế cho nên mười năm này thật lạ
Đứng giữa trời băng giá rộn ràng vui
V́ mỗi khi em nhớ tới anh thôi
Ḷng ấm lại ... mười năm không c̣n nữa ...

VL

...Chúc PQ 1 cuối tuần vui vẻ :)


---
Và sẽ có .. một ngày .. anh trở lại
Dệt cùng em, dệt măi mộng yêu đương
Em dấu yêu cho anh khẽ nhẹ hôn
Đôi môi mộng vẫn mặn nồng đỏ ửng

Đừng nhé em, xin đừng làm pho tượng
Hăy ôm anh cho ấm lại con tim
Suốt đời anh vẫn ṃn mơi đi t́m
Một giây phút thần tiên hai ta đó

Em là mây, anh xin làm ngọn gió
Ta d́u nhau đi khắp đó khắp đây
Bước lăng du chẳng cần biết ngày mai
Chẳng xa rời những chuỗi ngày hạnh phúc

Em là măng, anh xin làm ngọn trúc
Che đời em khỏi cơ cực nắng mưa
Yêu em lắm! biết nói sao cho vừa
Mong gặp lại ḿnh se tơ kết tóc :)

PQ :) thank you VL, chúc VL cũng măi luôn vui vẽ :)


---Vang Bóng Một Thời ...---


Mười năm rồi! Tóc xanh chừng đă bạc
Khối t́nh xưa tan biến tựa chiêm bao
Người bây giờ đă phiêu bạt phương nào ?
Có nhớ chăng một lần về bến cũ ...

Bến ngày xưa cội đa già ủ rũ
Hoàng hôn buông sương khói phủ sông buồn
Tiếng tiêu sầu ôi ảm đạm thê lương
Đèn lu tỏ soi bóng người ră rượi

Một lần thôi dù chỉ là lần cuối
Cho em nh́n vóc dáng của người xưa
Cho một lần dù che dưới cơn mưa
Đêm hạ buồn có anh trong tầm với ...

Đă mười năm chốn quen em đứng đợi
Dẫu băo mưa nắng cháy chẳng sờn ḷng
Đêm nay buồn mưa rớt rụng ngoài sân
Và rả rích tiếng côn trùng ai oán

Trách chi nhau nuôi cuộc t́nh lăng mạng
Hờn chi nữa hay thơ thẩn vu vơ
Kiếp phù sinh từ ấy luống vật vờ
Con nước lớn nước ṛng trôi yên lặng

Buồn những lúc nh́n cảnh đời bất hạnh
Buồn mỗi khi mưa bong bóng nặng rơi
Buồn bên đèn leo loét những đêm côi
Và buồn măi cho số phận trôi nỗi ... :(

VL

Xin cho VL xin lỗi nha, hôm nay không có tâm tư viết thư t́nh ướt át ... :(
---

Mười năm dài trên đường đời rong đuổi
T́m được ǵ cái lứa tuổi dại khờ
Có được chăng thoáng qua một giấc mơ
Ôm mộng tưởng ghép thành thơ thành nhạc

Mái đầu xanh phai tàn nay nhuộm bạc
Đợi mơi ṃn co' phai lạt yêu đương ?
Đă bao lâu ḿnh cách biệt hai phương ?
Từng Thu tàn niềm cô đơn lặng lẽ

Người yêu ơi! xin em đừng rơi lệ
Để anh đừng làm một kẻ bạc t́nh
Để anh luôn nghĩ đến chuyện chúng ḿnh
Ngày trở lại ánh b́nh minh tỏa sáng

Gom thương sầu em chôn vào dĩ văng
Đợi anh về ta nhấp cạn chén t́nh
Xây mộng đẹp bên cạnh túp lều xinh
Niềm hạnh phúc của riêng ḿnh em nhé!!!

PQ


***

---Vẫn C̣n Đây---

Vẫn c̣n đây những vần thơ t́nh ái
Đầy yêu thương măi măi chẳng phai nhoà
Phu Quân ơi! Dù năm tháng dần qua
Xin vẹn giữ niềm tin và nguyện ước

Nhớ nhung quá lời tự t́nh thuở trước
Mỗi đêm về ...giờ đă quá xa xăm
Đếm thời gian nghe tiếc nuối âm thầm
Có chăng hỡi chút đoàn viên hy vọng ?

Giấc Uyên Ương nhiều lần em đă mộng
Liền cánh bay lồng lộng giữa trăng sao
T́m gió hoa, suối nước, cảnh muôn màu
Xây tổ ấm xa rời bao trôi nổi

Vẫn c̣n đây niềm mơ ngày tương hội
Về bến xưa tiếp nối mănh ân t́nh
Ḍng nước xanh lấp lánh dưới b́nh minh
Soi bóng dáng ghiêng nghiêng cầu thệ thủy

Và c̣n đây khối t́nh người Tri Kỷ
Măi ấm nồng hương vị ư tâm giao
Vẫn yêu ai tha thiết tựa buổi nào
Hoài mong đợi một mai hoà nhịp sống ...

VL

Thấy PQ sợ thơ 'hót' vậy thôi "mild hot" được ko ? :)

---

Biết không em, những chuỗi ngày hạnh phúc
Được cùng em ta sánh bước bên nhau
Trao bờ môi hôn nồng cháy ngọt ngào
Xin giữ măi sẽ không bao giờ hết

Anh bảo em, t́nh yêu ḿnh bất diệt
Yêu suốt đời, yêu đến chết không thôi
Yêu dại cuồng, và yêu chỉ em thôi
Để giấy bút chẳng c̣n lời khôn tả

Biết không em, dẫu hai trời xa lạ
Đêm vỗ về, anh nhớ quá đi thôi
H́nh bóng em qua ánh mắt, nụ cười
Anh muốn thét, muốn gào: Ôi, Yêu Dấu!

Anh bảo em, ngày vui đầy xác pháo
Đón mừng em trong chiếc áo nàng dâu
Em đẹp nhất, chẳng ai sánh bằng đâu
Đôi ta măi cùng bên nhau hạnh phúc

PQ :) yêu "super hot" dzị được chưa huh VL ? hihihi ..

***

===Lắng Đọng Trong Nỗi Niềm Hạnh Phúc===

Em nhẹ đến bên anh trong tưởng tượng
Giây hoa rừng anh quàng lấy làm duyên
Giường đá êm trong giấc ngủ triền miên
Bóng h́nh hài của nàng dâu dấu ái

(Yêu thương chàng:)
Bằng lời thơ với muôn ngàn sắc thái
Bằng muôn màu, muôn vẻ đẹp trần gian
Bằng hoa tươi ướp mộng ánh trăng vàng
Trong như ngọc và vô cùng thắm thiết

"Anh bảo em t́nh yêu ḿnh bất diệt"
Em yêu anh đắm đuối cả linh hồn
Rời mợ màng tim rộn đă yêu đương
Xin dâng trọn t́nh yêu em từ đấy!

Hiểu không anh, 10 năm buồn biết mấy ...?
Dáng mỹ miều duyên dáng biết bao nhiêu
Gót sen em tha thướt nắng ban chiều
Không c̣n nữa, dần xa theo dĩ văng ...

VL

*********

T́nh yêu ḿnh có đất, trời chứng giám
Hoa, cỏ, cây sẽ là bạn ngày vui
Túp lều t́nh anh vun đấp trên đồi
Ngàn chim chóc, hót cười vui ríu rít

Anh thích em măi xinh như ngày tết
Nụ cười tươi xin giao hết cho anh
Mái tóc mây óng ả tựa trời xanh
Quyện cho chặt vào tim anh em nhé!

Anh thích em dáng rụt rè, e lệ
Má ửng hồng tựa như thể hoàng hôn
Nhắm mắt lại, cho anh khẽ nhẹ hôn ( đếm 1,2,3 .. nè!)
Lên đôi môi chưa một lần gian dối

Anh thích em th́ thào trong lời nói
"Em yêu Anh!" xin em nói trọn đời
Chỉ riêng anh, và riêng chỉ anh thôi
Xin nhớ nhé, hỡi em người Yêu Dấu!

PQ :) định bắt cóc PQ đi đâu mà "bí mật" quá vậy! :)


***

===T́nh Lang Nương Vạn Kỷ===

Em xin nhớ ghi măi lời anh nói
Em yêu anh, không thể nói bằng lời
Một mối t́nh trong sáng tỏa khắp nơi
Yêu tha thiết, T́nh Lang Nương vạn kỷ

Anh yêu dấu, đôi khi em thầm nghĩ
Có phải chăng duyên ta đă từ lâu
Thiên Thu Hạnh Phúc cho đến bạc đầu
T́nh của đôi ta, xin anh giữ trọn

Đẹp như hoa thơm ngát trong vườn mộng
Em bên Chàng ngây ngất lạc hương say
Chàng bên Thiếp say đắm những tháng ngày
Thẹn thùng sao, mối t́nh người tri kỷ !

Chàng bảo: "Nương dịu dàng ôi tuyệt mỹ!"
Chỉ đôi ta, chim hót trên cành cao
Nắng đẹp trời như mừng vui đón chào
Cặp uyên ương, Lang Nương ôi say đắm !

VL :)

PQ ơi là PQ, chàng đă quên sắp tới ngày sinh nhật của chàng rồi sao ?
Làm Nương Tử như VL không nhớ th́ coi sao được phải không nè :) tới đó th́ hay hén :) Happy Friday PQ :)

*********

Anh muốn,
Con đầu ḷng chúng ḿnh sanh là gái
Thật là xinh, và phải thật giống em :)
Mặt trái xoan, đôi má lúm đồng tiền
Và giống anh, nụ cười duyên em nhé!

Anh muốn,
Em dạy con chơi vĩ cầm từ bé
Khúc thăng trầm hay tuyệt thế! du dương
Con lớn khôn, dạy Ngôn - Hạnh - Công - Dung
Phải nhớ lấy tiếng Việt Nam muôn thuở

Anh muốn,
Con chúng ḿnh biết thẹn thùng, mắc cỡ
Giống như em, anh gặp thuở ban đầu
Một t́nh yêu là phương thuốc nhiệm màu
Thêm đắm đuối, thêm ngọt ngào hạnh phúc

Anh muốn,
Măi là em, T́nh Nương xinh đẹp nhất!
Đêm vỗ về, ru anh giấc nỉ non
C̣n hơi thở, c̣n nồng cháy yêu đương
Và tha thiết bên đàn con yêu dấu!

PQ :) thank you remember my b'day coming soon :) hihihi .. vậy giống như "hack & wack" chưa VL ??? :)


***


PQ ơi, bài thơ năy quả thật là khó wá đó . Nhưng PQ muốn sao th́ VL đành ch́u ư vậy . VL có được thưởng không huh ? :) hihihi


---Nàng Công Chúa Tặng Riêng Anh---


"Anh muốn ...
...Con đầu ḷng của ḿnh là công chúa ?
Dáng mỹ miều và đẹp tựa như em ?"
Vâng ...
...Em sẽ cho chàng một nàng Lọ Lem
Phải không anh, cổ tích em thường đọc ?


"Anh muốn ...
... Công chúa anh luôn được em săn sóc ?
Được nuông ch́u, được ăn học giỏi giang ?"
Vâng ...
...Em sẽ dạy: câu Ngôn - Hạnh - Công - Dung
Tiếng Việt Nam và chơi đàn thiệt giỏi


"Anh muốn ...
... Con lớn khôn, tuổi xuân th́ tươi rói
Biết mộng mơ, biết chờ đợi trung nhân ?"
Nhưng ...
... Một chàng trai phải mang nét như anh
Biết thủy chung dẫu ngàn năm bất biến!


"Anh muốn ...
... Vẫn là em, suốt đời không tan biến ?
Măi yêu anh, luôn gọi tiếng: Anh Yêu! ?"
Vâng ...
...Em yêu anh, và yêu biết bao nhiêu
Em bằng ḷng tặng anh yêu (nàng) công chúa!


:)VL_LUV_PQ:)

*********

wowowow ... tim PQ th́nh .. thịch .. th́nh .. thịch .. muốn xỉu rùi nè! :)

Nàng công chúa ..
Của riêng anh, em đặt tên ǵ nhỉ ?
Nói cùng anh, và riêng chỉ anh thôi! (kề lỗ tai cho VL thỏ thẻ nè!)
Đẹp làm sao khi có em bên đời
Anh đă có một chân trời hạnh phúc

Dấu Yêu ơi ..
Em vẫn là T́nh Nương xinh đẹp nhất
Anh yêu em, và yêu thật đậm đà
Em thường bảo t́nh yêu của đôi ta
Là giai điệu bản t́nh ca muôn thuở

Nàng công chúa ..
Của riêng anh, sao thật mà giống tựa
Nữa giống em, và một nữa giống anh
Sự chào đời t́nh yêu đă nẩy mầm
Và kết quả T́nh Nương, Lang nung nấu

Dấu Yêu ơi ..
T́nh anh cao như v́ sao Bắc Đẩu
Yêu em nhiều, hỡi Hoàng Hậu ḷng anh!
Lâu đài t́nh anh dệt mộng thiên đàng
Chỉ anh, em và riêng nàng công chúa!

T́nh chúng ḿnh anh chưa hề đặt tựa!

PQ :) oops .. từ nay phải đổi PQ_LUV_VL too! rite ? :)

hihihi .. VL hứa PQ rùi hén! mai mốt kiu PQ "child support" là PQ "lặn" cho dù VL có "ṃ" th́ PQ cũng không "nổi lên" à! :) mà nè, lỡ "Nàng Công Chúa Tặng Riêng Anh" mà thành "Chàng Hoàng Tử Tặng Riêng Anh" là "tụi ḿnh" phải "mần lại" à! :)


***


PQ mến: ..."tim PQ th́nh .. thịch .. th́nh .. thịch"...th́ ráng chịu à nhe, khi nào xỉu th́ gọi 911 hén :)

WOW, PQ này tài hoa wá nhe, không những mà "muốn Nàng Công Chúa" mà c̣n "muốn mần" thêm Chàng Hoàng Tử nữa ...thiệt là siêu wá :) hihihi Cho VL xin hẹn Chàng "CHT" đi :) chắc kiểu này phải cày thêm 2-3 jobs nữa wá rồi :)


!*!*!---Nắng Thủy Tinh---!*!*!

Trời tắt lửa trốn vào khung mây đỏ
Nắng hoàng hôn đùa gió thổi trăng lên
Khắp không gian tinh tú lấp lánh đèn
Tưới tia sáng xuống cỏ cây vạn vật

Muôn ánh mắt không đủ soi mặt đất
Triệu tinh cầu thoi thóp chút tàn hơi
Tỏa lờ mờ những vệt sáng xa xôi
Không sáng đủ sưởi khung trời ai oán

Vạn vật khóc đêm sầu buồn lẻ bạn
Qua đêm đen chờ ánh sáng mặt trời
Răi nắng vàng chiếu rợi khắp nơi nơi
Chào ngày mới muôn màu muôn sắt thắm

Khắp vũ trụ mong vầng hồng trở lại
Gieo yêu thương qua sợi nắng lung linh
Cả không gian chào đón ánh b́nh minh
Ban nguồn sống cho cỏ cây nhân loại

Vừng thái dương sẽ sáng soi măi măi
Đem nồng nàn sưởi ấm cả sanh linh
Màu dương quang tươi thắm tự ư t́nh
Chan hoà khắp muôn hoa cùng tạo vật

Anh yêu hỡi ! Dù mai nầy trái đất
Tắt nắng hồng tắt cả ánh sao đêm
Em sẽ là vầng sáng rất dịu êm
Soi bóng dáng trên bước đường vạn nẽo

Anh yêu hỡi ! Những khi hồn lạnh lẽo
Trong đợi chờ trong nhung nhớ khát khao
Em sẽ là giọt nắng của Xuân nào
Ấm đời anh qua tháng ngày quạnh vắng

Em ước nguyện với cả hồn trinh trắng
Làm mặt trời tươi thắm buổi ban mai
Theo bước anh qua biển cả sông dài
Chung xây đắp một ngày mai tươi sáng ...

...Mến tặng anh yêu :
--------------------------

T́nh Lang hỡi ! Đây cả t́nh nồng thắm
Hiến dâng anh ghi đậm mối tơ duyên
Tấm chân t́nh Nương ǵn giữ thiêng liêng
Nay trao hết cho người em yêu mến ...

Ngày hôm nay, sinh nhật Chàng ddă ddến
Không món quà, không ǵ cả tặng anh
Chỉ bài thơ ao ước mộng sẽ thành
Và bóng h́nh trong tim Chàng ddă trọn ...

VL

PS: Hôm nay SN của PQ, mến chúc PQ một ngày SN vui vẻ & hạnh phúc khắp nơi . Riêng VL không ǵ tặng Chàng cả ngoài những ḍng thơ con cóc này ... mong PQ luôn trẻ măi không già và an vui bên Nương Tử Thương Yêu (VL)

*********

hihihi .. then cù very much "last nite" 4 "our dinner"! :) I still don't wash "my face" since "ur surprise" last nite, dear! :)

Cám ơn em, hỡi T́nh Nương yêu dấu!
Măi cùng anh nung nấu một t́nh yêu
Đă xua tan tim anh hết cô liêu
Mang hơi thở t́nh yêu anh bùng cháy

Cám ơn em, xây lâu đài t́nh ái
Dành riêng anh bằng trái tim mặn nồng
Em cho anh .. nhớ măi một nụ hôn
Trọn một kiếp anh không làm sao xóa

Cám ơn em, v́ em là tất cả
Nợ ba sinh, nguyện trả măi riêng em
Chỉ riêng em trong cơi mộng thần tiên
T́nh đôi lứa nợ duyên luôn khắn khít

Hỏi em yêu, cho anh bầy con nít ? :)
Một mái nhà đầy tít cả niềm vui
Một công chúa, thêm hoàng tử chào đời (request again! hihihi ..)
Yêu Dấu ơi, em cười .. là em chịu ?

PQ_4EVERLUV_VL :)

VL, wanna lunch today ? :) I call later dear! :)


***

PQ thiệt t́nh, sao cứ "then cù" hoài làm VL méc cở wá nha :) hihihi Chứ không phải đây là bổn phận của NTTY sao nè hihihiih T́nh Lang sẽ măi sống trong hạnh phúc thương yêu đó , chịu không ? Thôi th́ "Anh muốn ...mần" sao th́ mần hén :) Here we go, "Chàng Hoàng Tử Tặng Riêng Anh" !


=== "Chàng Hoàng Tử Tặng Riêng Anh" ===


Anh muốn ...
... Tặng riêng anh thêm một chàng hoàng tử
Thật đẹp trai, tuổi Sửu phải không nè ? :)hihihi
Hmmm ...
...Tham quá đi! Anh này thiệt kỳ ghê!
Có công chúa, bây giờ mê hoàng tử

Thôi được rồi, tại ...
... Em yêu anh, không bao giờ lưỡng lự
Em sẽ ch́u ... một hoàng tử cùng anh
Nụ cười duyên và đôi mắt long lanh
Ôi tuyệt mỹ, thật giống anh lắm đấy!

Anh nói,
Xây riêng em, một lâu đài t́nh ái
Bằng yêu đương trong tận trái anh
Có đàn con và em măi xung quanh
Em đă thấy t́nh yêu tràn hạnh phúc!

Anh yêu,
Yêu anh thôi! và em yêu anh nhất!
Bằng cơi ḷng, bằng tất cả con tim
Chuyện t́nh ḿnh như thể một truyện phim
Em đặt tựa "Mưa Thủy Tinh" anh nhé!

VL_4EVERLUV_PQ :)

PS: PQ ơi, có "Nắng Thủy Tinh" th́ giờ có thêm "Mưa Thủy Tinh" được không chàng ...có Nàng Công Chúa và riêng tặng anh đây một Chàng Hoàng Tử cho đẹp đôi ! PQ c̣n muốn ǵ nữa, nhớ cho VL biết nha :)

PQ, bụng đâu mà ăn nữa huh PQ? Call later th́ ok! hihihi

***===X-o-X-x_O-X-o-X===***


PQ ơi! đây là bài thơ VL làm cho PQ sau lần đầu tiên VL ghé thăm PQ đó! Có thưởng cho VL ǵ không nè! :) hihihi Kêu xách dép wa mà c̣n không chịu đón nữa :) hihihi

PQ ơi, đây cũng là ước mơ của VL đă ấp ủ bấy lâu trong trang nhật kư rồi đó, nhưng v́ PQ chôm đi quyển nhật của VL nên đành post lên đây, không c̣n dấu nữa :) Cho VL xin lại quyển nhật kư đó được không huh ? hihih

===Ước Mơ Của Em===

Em đến thăm được anh xem là bạn
Ḷng rộn ràng, mừng lắm! Anh biết không ?
Trước sân nhà anh trồng cả vườn hồng (roses)
Màu đỏ thắm, nh́n trông sao đẹp quá!

Hai cây hồng (persimons) trái say cành trĩu quả
Hỏi anh rằng dành tất cả cho em ? (hihi ... canh 2 tháng nữa là VL xuống bẽ đó nhen!)
Như t́nh anh mật ngọt và dịu êm
Dành riêng em, chỉ riêng em măi măi

Nhà của anh cả trời xanh thơ dại
Thật gọn gàng và lại thật mộng mơ
(Ước ǵ ...)
Em là người anh duy nhất đợi chờ
Th́ có lẽ em bây giờ là (bà) chủ (hihi ... rite ?)

Anh yêu ơi! Bao lần em thầm nhủ
Được bên anh, như tủ ở cạnh bàn :)
Được yêu anh và hạnh phúc trăm năm
Em sẽ hứa măi cùng anh say đắm! :) hihihi

VL



Follow Ups:

Post A Followup



Name:       E-Mail:
Subject:
Comments:
 Mă đang dùng: 

VIETUNI [V1.618] viết bởi Trần Anh Tuấn, lấy từ website chính của Anh Tuấn


[ VSGardens Forum ]