Lại lần nữa tôi từ trên tuyệt đỉnh
Rơi thật sâu vào vũng tối cuộc đời
Đã đôi lần lòng cảm thấy chơi vơi
Nhưng chưa hẳn như nỗi đau đang có
Lại lần nữa tình cuốn theo cơn gió
Tôi làm người đưa tiễn áng mây qua
Cát bụi đâu cho ánh mắt nhạt nhòa
Có như thế thì nỗi đau mới thấm
Lại lần nữa tôi phạm vào điều cấm
Bởi yêu em nên quên hết lời thề
Với tình yêu đừng quá đổi đam mê
Rồi có lúc sẽ ê chề chua xót
Lại lần nữa tình như là trái ngọt
Nhưng cắn vào vị đắng tận tim gan
Biết trách ai??, tại đời quá phủ phàng
Thôi đành chịu kiếp dã tràng xe cát
Lại lần nữa con tim tôi tan nát ....