Re: Lắng Nghe Nội Tạng Thì Thầm


Posted by TrútTường ..68..142.59 on Aug 30, 2009 at 13:00:48:

In Reply to: Lắng Nghe Nội Tạng Thì Thầm posted by 5 on Aug 30, 2009 at 10:43:50:

Í da ... Anh 5 kia ơi !
Thơ chi mà lắm đắng lời thịnh si
Con tim nó đâu biết gì
Hay tại anh qúa đa nghi nói xàm ?
Hay bởi cô_Cúc cô_Lan
Tim anh bối rối nói càng cho vui
Mà lỗi bởi anh ham vui
Giờ anh phải chịu ngậm ngùi đúng thôi
Duyên nợ trời định sẳn rồi
Duyên anh phía Bắc-anh đòi phía Nam
Có Cúc thì không có Lan
Cớ chi anh lại tham lam rồi buồn
Ghé Cúc đải ăn bún suông
Qua Lan anh lại thèm thuồng canh chua
Bên thì nắng bên thì mưa
1 chồng 2 vợ sao vừa lòng nhau
Đêm nằm suy nghĩ buồn rầu
Anh lại đổ lỗi bụng đau tim ghào
Hay đang tính toán làm sao ?
Thơ anh cũng lắm ngọt ngào trách yêu
Cô Lan cũng lắm biết điều
Yêu vợ thì hãy nương chìu đi anh
Đừng thấy cô Cúc hiền lành
Đem tâm mơ tưởng cơm canh bất hoà
Cô Lan biết cũng chẳng xong
Nhưng thôi đừng để đau lòng chị 5 .!.

Thơ Bác hay qúa TT rảnh ké vài câu cho vui mong Bác 5 khg trách ...


TT



Follow Ups:

Post A Followup



Name:       E-Mail:
Subject:
Comments:
 Mã đang dùng: 

VIETUNI [V1.618] viết bởi Trần Anh Tuấn, lấy từ website chính của Anh Tuấn


[ VSGardens Forum ]