Khóc Cho Người ... Và Khóc Cho Tôi !


Posted by TrútTướng ..68..142.59 on Aug 30, 2009 at 13:45:06:

Khóc Cho Người ... Và Khóc cho Tôi !

Em đi để lại ... Bao nỗi niềm !
Từng lời ray rứt xoáy vào tìm
"Mật ngọt tình yêu ôi là nhớ"
Rồi trong mắt biếc lắm muộn phiền .

Thế rồi thẩn thờ nhớ yêu ai
Nhiều khi phải trằn trọc canh dài
chữ duyên chữ nợ là gì nhỉ ?
Chẳng phải định mệnh đã an bài ?.

Oan nghiệt cớ chi gieo trái ngang
Người đi kẻ ở lệ bẽ bàng
Vương vấn mối tình trong kỷ niệm
Nỗi niềm bên lối bỗng thở than .

Mắt buồn vô cớ giọt sầu rời
Khóc yêu khóc hận cũng đủ rồi
Hôm nay dững dưng lại muốn khóc
Khóc cho người ... Khóc cho riêng tôi .

Khóc vì yêu ! Khóc vì thương nhớ ...
Một mối tình qua đời tôi bỡ ngỡ
Còn lại đây ngày tháng xót xa
Trong nuối tiếc chôn giấu bên đời .!.



Follow Ups:

Post A Followup



Name:       E-Mail:
Subject:
Comments:
 Mã đang dùng: 

VIETUNI [V1.618] viết bởi Trần Anh Tuấn, lấy từ website chính của Anh Tuấn


[ VSGardens Forum ]