Bài Thơ Cho Tháng 9 !
Ấy mà tháng chín đã đến rồi
Gợi bao kỷ niệm qua đời tôi
Ở trong mùa Thu-tình quyến luyến
Cho ta xao xuyến mãi bên đời .
Yêu em ! Anh lại dệt tình thơ
Hòa trong tháng 9 đầy mộng mơ
Gởi theo mây gió về bên ấy
Cùng đời em hết những bơ vơ .
Em nhì kia ... Những cácnh Hoa yêu
Mong lung anh mộng thêm đôi điều
Trong chiếc lá Thu đầu quyến rũ
Cho đời nhau hạnh phúc thêm nhiều .
Tháng 9 ơi ... Ngươi hãy mãi vui
Cho tôi mượn ! Gởi tặng một người
Cả tình yêu một đời ta có
Cùng với người chia sớt ngậm ngùi .
"Yêu dấu ơi" Lòng em có biết! ?
Nơi này anh vẫn tình tha thiết
Trong thơ ngây cuồng đắm tình si
Trong cõi nhớ tình yêu bất diệt .
Tháng 9 ơi ! Ta gởi đôi lời
Hãy cùng ta trong mua Thu mới
Giúp giùm ta những gì ngóng đợi
Bên người tôi yêu-mộng tuyệt vời .!.
TT