Anh Thì Không ... Em Thì Có ! (Reply to VL)


Posted by TrútTường ..99..101.74 on Sep 02, 2009 at 14:18:34:

Anh Thì Không ... Em Thì Có ! (Reply to VL)

Trái Sầu Tương Tư !


"Anh không chôm" Gì em cả !
"Em" đã chôm trái tim anh lúc đầu
Anh yêu em ! Buổi gặp nhau
Hồn anh đã chín trái sầu tương tư .

Anh gọi tình qua vần thư
Để cho nhung nhớ nhiễm nhừ yêu thương
Năm năm tháng tháng vấn vương
Tình em thành giấc mộng thường anh trông .

Câu thương câu nhớ nằm lòng
Đời anh từ đó đã trồng cây si
Tim anh trong mộng thầm thì
Từng trang nhật ký khắc ghi nỗi niềm .

Em như một thế giới riêng
Giấu trong tâm tưởng vào tim muôn đời
Trăm ngôn vạn ngữ kết lời
Không sao nói hết tình tôi yêu nàng .

Em là kiều nữ trần gian
Cho anh kết mộng Thiếp_Chàng bên nhau
Mình xây lại giấc mộng đầu
Cho đời đôi lứa đẹp câu duyên tình .!.


TT

***

TT thiệt tình TT ơi là TT :)Vậy cho VL đáp lại vài lời nha :)

===Cùng Nhau...!===

Cùng nhau dệt mộng ươm mơ
Cùng nhau hoà nhịp vần thơ trữ tình
"Trúc Mai" như bóng với hình
Xin vẹn lời thề chỉ mình anh thôi

Cùng nhau rạng nở nụ cười
Cùng nhau tô điểm cuộc đời sắc son
Tình như sáng nắng đầu non
Thủy chung vẹn giữ chờ mong mình Chàng ! :)

VL

====(!!)====


Chuyện Tình lứa đôi !

Em là ánh sáng mặt trời
Từng tia nắng ấm qua đời anh mơ
Yêu Chàng_Thiếp hứa đợi chờ
Bấy nhiêu đó ... Đủ anh ngơ ngẩn rồi ...

Thế thì mình yêu vậy thôi :)
Hoà đôi tim nhịp qua lời thương yêu
Cho anh xin thêm một điều
Nụ hôn tình ái thêm nhiều nhớ nhung .-:)

Đôi ta giờ thành mộng chung
Đôi tình nhân trẻ trùng phùng bến xưa
Kỷ niệm kể sao cho vừa
Chuyện thương chuyện nhớ nắng mưa dãi dầu .

Thôi giờ nói chuyện yêu nhau
Gom tình nỗi nhớ dệt câu sử tình
Chuyện tình yêu ... "Cho chúng mình"
Cho đời đôi lứa đẹp xinh muôn đời .!.


TT

====(!!)====


Hôm trước anh nói chuyện tới khúc yêu nhau và đợi VL trả lời mà chưa thấy ?
Hôm nay thì để TT hỏi chuyện yêu nhau ...:) hihhiihiiihih Vzậy thì "Yêu hay Hong Yêu" ...-:)) câu này của em qủa thật cho anh tương tư mấy ngày :) hôn nay mạo muội hỏi VL về chuyện yêu nhau và yêu sao ??? :) .


Hỏi Chuyện Yêu Nhau ?


Yêu sao mới gọi là yêu ?
Yêu sao ? Để được đủ nhiều cho nhau !
Yêu sao ? Cho hết u sầu
Yêu sao ? Tránh khỏi đớn đau mắt buồn
Yêu sao ? Đẹp nghĩa yêu thương
Cho lòng đôi đứa vấn vương chẳng rời ...
Yêu sao ? Em chẳng xa tôi !
Yêu sao ? Cõi nhớ thành đời của nhau
Yêu sao ? Nụ mơ xanh màu
Màu thương màu nhớ thành câu chuyện lòng
Yêu sao ? Lòng khỏi ngóng trông
"Chín thương mười nhớ vẫn mong đợi người"
Làm sao tình yêu đẹp vui ?
Mãi trong hạnh phúc nụ cười thơ ngây
Hương nồng trong cơn mê say
Cho men yêu thấm tháng ngày nhớ nhung
Yêu sao ? Cho duyên trùng phùng
Yêu sao ? Cho giấc mộng chung một nhà
Hương say với tình mặn mà
Cho đời quên hết xót xa muộn phiền
Yêu sao ? cho mình đẹp duyên
Tơ lòng nối chặt đôi Uyên_Ương đời .!.


TT



Follow Ups:

Post A Followup



Name:       E-Mail:
Subject:
Comments:
 Mã đang dùng: 

VIETUNI [V1.618] viết bởi Trần Anh Tuấn, lấy từ website chính của Anh Tuấn


[ VSGardens Forum ]