Vẽ Tặng Em (Reply to VL) hihihi ..


Posted by PQ :) ..70..10.55 on Aug 03, 2009 at 15:44:05:

Vẽ Tặng Em (Version 1)
----------------------

Vẽ tặng em, chiếc kẹp nơ màu trắng
Như ngọc ngà tươi thắm mãi còn vương
Cài lên nhé trên mái tóc người thương
Nghe xao xuyến làn hương thơm mùi tóc

Vẽ tặng em, cát vàng và vỏ ốc
Sóng dập dìu tung bọt trắng nên thơ
Có dáng em, yêu dấu của mộng mơ
Thích dạo biển, thích chờ Trăng sâu lắng

Vẽ tặng em,bình minh ngàn tia nắng
Buổi ban mai sưởi ấm lối em đi
Em biết không ? hoa, cỏ khẽ thầm thì
Con nhà ai ? tên gì ? sao đẹp quá!

Vẽ tăng em, chiều Thu vàng rụng lá
Gió xạc xào, bức hoạ thật là xinh!
Anh ước mơ, mãi có em bên mình
Tay nắm chặt cuộc tình chưa lần nếm

Vẽ tặng em,trái tim anh trìu mến
Cất hộ dùm ghép quyện vào tim em
Xin vun bón cho mối tình đẹp thêm
Tình chớm nở, môi mềm mình trao nhé!

Vẽ tặng em,

PQ :)

*********

Version 2: Funny :)
-------------------

Vẽ tặng em, nhẫn hột xòan thiệt bự
Tám ka ra (karat) hỏi em có chịu không ?
Hàng trứ danh tận Made in Hong Kong :)
Em hãy nhận, đừng giận hờn liệng bỏ

Vẽ tặng em, túp lều tranh đan cỏ
Không thua gì ngôi biệt thự White House
Nhà chúng mình đêm nằm ngắm Trăng, Sao
Đàn con nhỏ, chúng lao nhao đòi .. sữa :)

Vẽ tặng em, trái tim anh một nữa
Nữa cho em, còn một nữa để không
Lỡ mai này anh nợ "kiếp đào bông" (hihihi .. tại theo vần, mà bông hay hoa gì cũng như nhau)
Anh đem trả cho cô Hồng, cô Cúc :)

Vẽ tặng em, nguyên văn tờ di chúc
Lúc về già anh gần đất, xa trời
Gia tài anh là riêng của em thôi! :)
Và xin em,
Đừng tái giá! tội cho người khác lắm! hihihi ..

Vẽ tặng em,

PQ :)

***

===Vẽ Theo Anh---Lời Yêu Thương Trìu Mến===

"Vẽ tặng em, chiếc kẹp nơ màu trắng"
Nét thơ ngây, nét bút họa tình thương
Áng mây bay, những sợi tóc vấn vương
Hoa hồng đỏ thắm vành môi son nhỏ

Tấm lòng anh in trong chiếc nhẩn cỏ
Niềm yêu thương ngây ngất thật êm đềm
Yêu dấu ơi: Phu Quân! thầm gọi tên
Em đã thấy yêu anh rồi anh ạ !

Em yêu anh, mênh mông như biển cả
Và dập dồn, như sóng cuộn ngoài khơi
Trong sáng như bình minh buổi đẹp trời
Và dịu ngọt như trái cây vừa chín :) hihih

Tình em yêu là mối tình "thầm kín"
Chưa một lần em thốt tiếng yêu anh
Vì lời thơ trôi theo gió qua mành
Thầm lặng thôi, tô vẽ lời yêu mến

Anh yêu! Có bao giờ anh biết đến
Một cánh hồng rộn nở giữa dòng sông
Tim băng giá ngây ngất lạc mênh mông
Nắng hạ buồn, đông phong danh vĩnh cữu ...

VL

*********

Vẽ tặng em, bức tranh tình tuyệt mỹ
Có em, anh đôi tri kỷ uyên ương
Một tình yêu sâu đậm nét yêu đương
Và "vĩnh cửu" trong thiên đường tình ái

Vẽ tặng em, một khung trời hoang dại
Túp lều tranh chứa hai trái tim vàng
Đêm gió lộng, cùng ngắm ánh trăng thanh
Một vì sao chỉ riêng dành em đó!

Vẽ tặng em, "nhẫn trăm năm" bằng cỏ
Và tặng luôn "đàn con nhỏ" quanh ta :)
Tình yêu mình đẹp tựa khúc hoan ca
Anh sẽ hát lời thiết tha chan chứa

Vẽ tặng em, tình yêu chưa đặt tựa (hihi .. chờ em đặt giùm)
Quả tim nồng, anh đặt giữa hai tên
Tình Nương, Lang anh tô thắm đậm thêm
Chữ trăm năm, anh viền màu hạnh phúc!

Tình đôi ta có phải là đẹp nhất ???

PQ :) vẽ như vậy được chưa huh VL ? hihihi ..



Follow Ups:

Post A Followup



Name:       E-Mail:
Subject:
Comments:
 Mã đang dùng: 

VIETUNI [V1.618] viết bởi Trần Anh Tuấn, lấy từ website chính của Anh Tuấn


[ VSGardens Forum ]