Em Mãi Cài Bông Hồng Trắng Cho Ngày Vu Lan


Posted by :) ..74..7.190 on Sep 03, 2009 at 09:19:20:

Viết tặng cho 1 cố nhân và những ai không còn Mẹ!

Mười năm thắm thoát dần trôi
Con đà mất Mẹ mồ côi cả đời
Mẹ ơi, nhớ quá Mẹ ơi!
Nhớ từ cái thuở nằm nôi ẳm bồng
Mẹ ôm con Mẹ vào lòng
Lời ru, điệu lý ấm nồng cho con
"Ầu ơ ..
Trời mưa bong bóng phập phồng
Mẹ đi lấy chồng, con ở với ai ?"
Còn đâu văng vẳng bên tai
Lời ru tha thiết, vòng tay ấm nồng
Bây giờ con Mẹ lớn khôn
Thì lìa xa Mẹ tận phương trời nào
Lòng con ruột thắt gan đau
Giọt thương, giọt nhớ tuôn trào lệ rơi
Con thèm gọi tiếng: Mẹ ơi!
Con thèm Mẹ nấu nắm xôi thuở nào
Thèm nghe giọng Mẹ ngọt ngào
Dạy cho con phải làm sao nên người
Thèm nhìn Mẹ nhoẽn miệng cười:
"Con Ng.. bé xíu, giờ thời thật xinh!
Sống cho có nghĩa có tình
Công, dung, ngôn, hạnh bên mình luôn mang"
Mẹ ơi,
Mẹ là vầng sáng hào quang
Soi đường con trẻ cưu mang suốt đời
Mẹ là tinh tú trên trời
Tô đời con trẻ sáng ngời đẹp xinh!
Mẹ ơi! hai tiếng đậm tình
Con xin giữ mãi bóng hình Mẹ yêu
Ầu .. ơ ..
"Chiều chiều chim vịt kêu chiều
Bâng khuâng nhớ Mẹ chín chiều ruột đau!"
Ba giờ vóc dáng gầy hao
Tóc sương điểm trắng theo bao tháng ngày
Tình Ba thương Mẹ chẳng phai
Một câu chung thủy chẳng thay đổi lòng
Vì ...
"Mấy đời bánh đúc có xương
Mấy đời mẹ ghẻ mà thương con chồng"
Mẹ ơi!
Con trẻ đốt nén hương lòng
Xin dâng lên Mẹ trọn lòng thành con
Mai này trên bước mõi mòn
Mẹ bên con mãi giúp con nên người
Mùa Vu Lan, lại đến rồi
Lòng con xin nguyện trọn đời hiếu ơn
Hò .. ơ ..
"Công cha như núi Thái Sơn
Nghĩa Mẹ như nước trong nguồn chảy ra
Một lòng thờ Mẹ kính Cha
Cho tròn chữ Hiếu mới là đạo con!"





Follow Ups:

Post A Followup



Name:       E-Mail:
Subject:
Comments:
 Mã đang dùng: 

VIETUNI [V1.618] viết bởi Trần Anh Tuấn, lấy từ website chính của Anh Tuấn


[ VSGardens Forum ]