Nhỏ Ơi


Posted by TrútTường ..173..192.107 on Sep 08, 2009 at 06:17:01:


Nhỏ Ơi !


Có phải em đang giận anh không ?
Cớ chi cõi nhớ tê tái lòng
Vần thơ điệu nhạc em yêu thích
Vô tình chết dần trong mênh mông !

Anh đã yêu em ngày mới quen
Trong những bài nhạc tình dịu êm
Em ru đời anh vào cõi nhớ
Đêm nằm thao thức ngẩn ngơ ghiền .

Gía mà anh được nụ hôn yêu
Để anh yêu em-yêu thêm nhiều
Cho nỗi cô đơn thôi bối rối
Nỗi niềm không xót xa quạnh hiu !

Anh nói thế em có hiểu chưa ?
Gía mà trời không nổi gío mưa
Chuyện tình đôi ta đâu như thế
Lòng không sầu muộn lệ đong đưa .

Qủa thật trớ trêu đau nhói lòng
Cho tình qua mộng hoài ngóng trông
Tình anh yêu "Nhỏ" trong thầm lặng
Bao cơn buốt gía cứ chất chồng .

Anh thật ghiền một giấc ngủ mê
Cho quên nhung nhớ dạ ê chề
Ru hồn qua mộng đời xao xuyến
Đẹp trong tâm tưởng chuyện Phu Thê .!.

TT



Follow Ups:

Post A Followup



Name:       E-Mail:
Subject:
Comments:
 Mã đang dùng: 

VIETUNI [V1.618] viết bởi Trần Anh Tuấn, lấy từ website chính của Anh Tuấn


[ VSGardens Forum ]