Anh à ...!!! (Reply To PQ)


Posted by VL ..71..76.50 on Sep 09, 2009 at 08:54:46:

Posted by PQ :) ..65..109.54 on Aug 31, 2009 at 11:47:01:

M à!!!!

Bảo không nghe (hmmm ..) bây giờ cảm bịnh
Giận trong lòng, lính quýnh cả ngày
Ước gì .. phép lạ trong tay
Trăm ho ngàn cảm chịu thay em giùm

Bảo không nghe (hmmm ..) lại nhăn cái mặt
"Thần dược" đắng mới dã tật mà
Mau ngoan uống thuốc đi nha
Ngày mai hết bịnh có quà cho em

Bảo không nghe (hmmm ..) cho nên cảm nặng (đáng đời!)
Ở lại chờ cho tạnh cơn mưa
Mê anh về tặng bài thơ
Một hai nũng nịu nên mưa ướt mèm

Bảo không nghe (hmmm ..) chẳng thèm qua nữa
Anh quên rồi lời hứa hôm nào
Ai bảo bịnh, để anh đau
Còn nhõng nhẽo, ghét gì đâu! thiệt là ..

Nè mau ăn phở gà còn nóng
Ăn từ từ kẻo phỏng bây giờ
Ăn xong mau ngủ, ầu ơ ..
Thương em chín đợi mười chờ chịu hong ?

PQ .. hmm .. chiều hôm qua 1, 2 M cãi mà! về tới nhà nhớ call cho biết! No "kimchi" plzzzzzzzzzzzzz! :)


***

PQ:) Cảm ơn PQ nhiều đã cho VL mấy viên "thần dược" đó nha :)mà giờ thì lại thấy nhức đầu wá nè ...bởi vì sao ôi bởi vì sao ....:(

Anh à!

Em nay đã hết bệnh rồi
Cảm ơn "thần dược" trên trời ban cho
Chàng cùng bầu rượu túi thơ
Còn em Nương Tử mộng mơ suốt ngày

Chàng đây "lính quýnh" nào hay
Đến khi chàng giận đọa đầy em thay
Tội cho ai đó hao gầy
Phu Quân trĩu nặng đắng cay trăm phần

Kính xin Thượng Đế phụ thân
Đầy con xuống thế ân cần cho ai
Dù rằng người mãi đắm say
Bóng hình "bé Diễm" chẳng phai nhạt lòng

Còn em năm tháng bềnh bồng
Sống trong dĩ vãng trôi sông một mình
Lang Nương thuở đó thật xinh
Trời cho một cặp "Ba Sinh" một đời ...

VL



Follow Ups:

Post A Followup



Name:       E-Mail:
Subject:
Comments:
 Mã đang dùng: 

VIETUNI [V1.618] viết bởi Trần Anh Tuấn, lấy từ website chính của Anh Tuấn


[ VSGardens Forum ]