Thơ Liên Khúc


Posted by . ..75..192.200 on Sep 13, 2009 at 01:39:38:


Thơ Liên Khúc
Posted by :) ..70..19.186 on Aug 10, 2009 at 22:50:17:

Tôi là mặt trời, em là mặt trăng
Thì thử hỏi khoảng ngăn này sao lấp ?
Khi nhớ nhau biết làm sao để gặp
Ừ thôi chờ nhật thực sẽ thành đôi

Và hôm nay điều ấy xuất hiện rồi
Em có đến cùng bên tôi không nhỉ ??
**********

Lần tay đếm thời gian trên nỗi nhớ
Thấy ngày dài và hơi thở càng run
Đã hẹn nhau ngày hội ngộ trùng phùng
Sao bối rối khiến nhớ nhung xâm chiếm

Đến đây em, cho hoàng hôn tô điểm
Chút nắng hồng trong chiều tím ngàn thương
Cho không gian khải điệu khúc nghê thường
Cho anh biết lần vấn vương say đắm
************

Rõ ràng tôi đã yêu
Sao nghe lòng bối rối
Rõ ràng tôi muốn nói
Nhưng ngập ngừng tiếng yêu

Thế có nên làm liều
Tỏ cùng em không nhỉ
Hay là thôi, cất kỷ
Điều tha thiết trong tim??

Rõ ràng đã yêu em
Nên chờ mong khắc khoải
Nhớ nhung cao vời vợi
Mà vẫn còn bâng khuâng

Posted by . ..75..192.200 on Aug 12, 2009 at 01:47:14:

In Reply to: Thơ Liên Khúc posted by :) on Aug 10, 2009 at 22:50:17:

Chiều rơi cánh phượng bên thềm
Áo mây tím nhạt nỗi niềm người xưa
Hạ như chờ một cơn mưa
Chờ bao khao khát còn chưa đắm chìm

Posted by :) ..70..19.186 on Aug 12, 2009 at 22:08:58:

In Reply to: Re: Thơ Liên Khúc posted by . on Aug 12, 2009 at 01:47:14:

"Chiều rơi cánh phượng bên thềm
Áo mây tím nhạt nỗi niềm người xưa
Hạ như chờ một cơn mưa
Chờ bao khao khát còn chưa đắm chìm"

Chờ như thưở ấy chờ em
Có điều gì đó trong tim rộn ràng
Cho dù cơn gió bay ngang
Mong rằng tiếng nói dịu dàng em ngân

Chờ em, xưa đã vạn lần
Men nồng anh cạn, vùi thân chôn sầu :)

Posted by :) ..98..98.86 on Aug 13, 2009 at 21:32:17:

In Reply to: Re: Thơ Liên Khúc posted by :) on Aug 12, 2009 at 22:08:58:

"Chiều rơi cánh phượng bên thềm
Áo mây tím nhạt nỗi niềm người xưa
Hạ như chờ một cơn mưa
Chờ bao khao khát còn chưa đắm chìm"

Chờ như thưở ấy chờ em
Có điều gì đó trong tim rộn ràng
Cho dù cơn gió bay ngang
Mong rằng tiếng nói dịu dàng em ngân

Chờ em, xưa đã vạn lần
Men nồng anh cạn, vùi thân chôn sầu :)

Chờ em cái thuở tình đầu
Nhặt cành phượng đỏ gọi màu tình yêu
Ai ơi nhắn gởi đôi điều
Thương em, định nghĩa bao nhiêu cho vừa!

Posted by . ..75..192.200 on Aug 14, 2009 at 02:28:53:

In Reply to: Re: Thơ Liên Khúc posted by :) on Aug 13, 2009 at 21:32:17:

Chiều nay mây rụng gió lùa
Hạ buồn khóe mắt hương xưa nhạt nhòa
Phượng hồng khô lá tàn hoa
Tình nghe như mãi còn xa mịt mờ

Chiều nay sóng biển vật vờ
Bài thơ năm cũ nhấp nhô ... lóang nhòa ...
Hai phương trời rộng mình ta
Thuyền nghe như mãi còn xa bến bờ

Posted by :) ..68..153.225 on Aug 20, 2009 at 15:29:12:

In Reply to: Re: Thơ Liên Khúc posted by . on Aug 14, 2009 at 02:28:53:

Hôm qua nhặt chút mộng mơ
Đem về ghép vội bài thơ chẳng thành
Đêm buồn rơi giọt mong manh
Ngày mai lắng đọng trên cành hoa Lan

Hôm qua nhặt ánh trăng tàn
Đem hòa cùng biển chẳng thành bài thơ
Trùng dương gợn sóng vỗ bờ
Thuyền chưa gặp bến hững hờ lênh đênh

--------------------------------------



Follow Ups:

Post A Followup



Name:       E-Mail:
Subject:
Comments:
 Mã đang dùng: 

VIETUNI [V1.618] viết bởi Trần Anh Tuấn, lấy từ website chính của Anh Tuấn


[ VSGardens Forum ]