Xót Xa Tình Hạ !
Đã mấy mùa ... Cánh Phượng tím niềm đau !
Hạ ra đi giăng nỗi sầu hoang mang
Bao xót xa nặng trĩu lòng thở than
Dạ tê tái mộng ngỡ ngàng nỗi nhớ ...
Nay Thu sang cánh Hoa lòng rực nở
Gom ước mơ kết vội nụ tình yêu
Dạ xuyến xao, say mộng theo gío chiều
Để nhung nhớ em nhiều trong giấc mộng
Hương ái ân hoà trong tiếng nhạc lòng
Gởi tâm tư sưởi ấm em ước mơ
Tình anh hoà trong tim em hơi thở
Thành hơi ấm bên giấc mơ dịu dàng
Dẫu trời có vội thổi gío đông sang
Đời anh cũng chỉ có nàng trong mộng
Yêu em như yêu biển cả mênh mông
Dạt dào thương nhớ xoáy trong cuộc đời
Tơ vương ý thắm tình em và tôi
Nên anh chót mộng thành lời cuồng si
Mười năm dài một mối tình khắc ghi
Là cơn luyến ái thầm thì đời nhau .!.
TT