Bài Thơ Tình Cuối Hạ ! (Thương tă,ng VL)


Posted by TrútTường ..99..101.74 on Sep 15, 2009 at 13:01:05:

Hoài Niệm Tình Anh Trao Em !


Nắng say, sợi nhớ mênh mang
Xoáy trong cơn mộng ngỡ ngàng đau thương
Kỷ niệm còn đó vấn vương
Cớ chi buốt gía lệ tuôn mi sầu .

Bờ môi mặn-vì nhớ nhau
Dạ còn đắm đuối,em đâu đâu rồi
Em còn nhớ gì ở tôi ?
Hay thật em đã quên rồi "hỡi em" ?.

Ngày xưa thuở đó từng đêm
Tay anh, em nắm mơ duyên mặn mà
Giờ anh lẻ bước xót xa
Tìm về bến nhớ để mà được vui .

Thu sang hoa lá xanh tươi
Hởi lòng sao lắm ngậm ngùi bi ai
Thả hồn theo hơi thở dài
Nghe tim quặn thắt gót hài lìa xa .

Trĩu lòng theo hạt mưa sa
Lòng tim vạn vỡ thấm qua giọt buồn
Càng buồn-càng nhớ-càng thương
Dẫu lòng hiu quạnh mắt vương lệ tình .

Khi nào đẹp buổi bình minh
Để tia nắng ấm cho mình nên duyên
Thơ anh là máu của tim
Từng lời từng chữ là niềm ước mơ .

Khâu tình anh theo vần thơ
Tặng em, say những bơ vơ não nề
Hồn anh sống trong si mê
Gởi trao cô Bé lời thề năm xưa .!.


TT

====(!!)====

Hi VL !

Hôm nay em làm gì mà khg thấy, lại nhõn nhẽo nữa rồi ...:)
Vì thương em nên phải chìu đó ... Tặng em thêm bài thơ tình cuối hạ rồi mình vào mùa Thu nha em ...:-) chúc em một ngày bình an và vui vẽ ...

Bài Thơ Tình Cuối Hạ !

Nắng Hạ ra đi hôm qua
Gío Thu ... Gì mới cho ta không nào ?
Hay chỉ ngọn gío lao xao
Hắt hiu nỗi nhớ hôm nào cô đơn !

Ta nhẹ dạ-chẳng dỗi hờn
Một lòng yêu Bé sắt son đợi chờ
Chờ tình yêu đắm giấc mơ
Xua đi năm tháng hững hờ tím đau .

Hạ buồn chờ cơn mưa ngâu
Tình anh chờ Bé, nhịp cầu tri âm
Tâm tư gởi tiếng nhạc lòng
Cho anh gởi khúc ... Bổng trầm du dương .

Trao em tất cả tình thương
Ở trong cõi nhớ vấn vương đời nàng
Dìu em đến mộng hoa vàng
Cho men ân ái nồng nàn hương yêu .

"Yêu em yêu biết bao nhiêu"
Tâm tư anh có cũng điều yêu em .!.

TT



Follow Ups:

Post A Followup



Name:       E-Mail:
Subject:
Comments:
 Mã đang dùng: 

VIETUNI [V1.618] viết bởi Trần Anh Tuấn, lấy từ website chính của Anh Tuấn


[ VSGardens Forum ]