Daytona! Tà Dương Mộng ... (Reply To TL)


Posted by NT ..71..76.50 on Sep 18, 2009 at 07:05:48:

Posted by TL ..65..116.90 on Sep 15, 2009 at 07:32:32:
Daytona Beach, Sept 6th, 2009 .. một chiều kỷ niệm ..

Daytona, một màu xanh của biển
Dìu bước nhau mình quyến luyến kề bên
Một nụ hôn anh đặt khẽ môi mềm
Giữ cho chặt và đừng quên em nhé!

Daytona, em yêu sao xinh thế!
Sóng khoan thai vỗ thật nhẹ chân mềm
Bờ cát trắng in đậm bước chân quen ..
Trãi thật dài như tình em mãi mãi

Daytona, xin thời gian dừng lại
Chẳng muốn về vì ta phải chia tay
Em ngẹn ngào lệ hoen ngấn chảy dài
Anh xao xuyến biết ngày mai còn gặp ?

Daytona, xa rồi tim se thắt
Nỗi nhớ nhung đang chồng chất lên nhau
Dòng thơ tình anh viết chẳng thành câu
Vì em đó, anh biết sầu biết nhớ!

Daytona, phải chăng là duyên nợ ?
Một cuộc tình trong bỡ ngỡ muộn màng
Một lần yêu là trong dạ xốn xang
Anh tự hỏi trăm ngàn lần tự hỏi ???

TL

***

===Daytona, Một Buổi Chiều Kỷ Niệm===

Daytona, nơi lần đầu tương ngộ
Tay trong tay, nồng ấm hơn bao giờ
Tự hỏi lòng, mình đang tỉnh hay mơ
Để rồi đau, ngỡ ngàng trong tuyệt vọng

Chàng hỡi! Phải đây chăng "Tà Dương Mộng" ?
Nụ hôn đầu rung rẩy trái tim em
Vòng tay chàng dìu bước nhau bên thềm
Giây phút này ngàn đời em sẽ giữ

Daytona, một mối tình vĩnh cửu
Dưới mắt nhau, hai dòng lệ tuôn trào
Cỏi mơ hồ, vui sướng biết là bao
Nỗi niềm đây, tràn đầy trong hạnh phúc

Muôn màu sắc, tô thắm giai điệu khúc
Nét hồn nhiên mây gió lẵng lơ tình
Nét diệu hiền toả trắng mãnh lòng trinh
Em trao anh, hồn ru trong mộng tưởng

Daytona, trăm ngàn nét cao thượng
Nét ngọt ngào ngây ngất dânh mênh mông
Nét vô tư nghiêng ngã giữa dòng sông
Daytona, "Một buổi chiều kỷ niệm" ...

NT

*********

Bờ cát trắng, sóng xô bờ trắng xóa
Gót chân mềm ai vội vã chẳng còn
Em ra đi bỏ lại một nụ hôn
Anh vẫn giữ vết son còn đỏ thắm

Daytona, chiều nay buồn thăm thẳm
Mùa Hạ còn trong cái nắng chói chang
Biển còn đây mà sao lạc bước chân
Hình bóng em đang xa dần ... tầm với

Thét gào đi! biển thay lời anh nói
Nỗi nhớ nhung xa vời vợi phương nào
Đàn nhạn bay tìm bạn ở nơi đâu
Lòng cô vắng, nhớ gầy hao hiu hắt

Daytona, bao giờ mình lại gặp ?
Phút ban đầu, cái ánh mắt ngại ngùng
Chỉ "chào anh!" chẳng phải "nhớ vô cùng!!!"
Vậy cũng đủ .. một nụ hôn hoang dại

Chưa hoàng hôn mặt trời bừng đỏ cháy
Một nụ hôn ôi tê tái rụng rời
Thời gian ơi, xin ngừng lại đừng trôi
Để anh nhặt một mảnh đời đơn chiếc

Daytona, biển vẫn còn xanh biếc ?
Em vẫn còn đang luyến tiếc nụ hôn ?
Và còn muốn .. xin trở lại được không ?
Anh và biển vẫn mỏi mòn chờ đợi!

TL

***

=== Daytona-Tà Dương Mộng ===

Daytona, biển xanh bờ cát trắng
Bởi vì anh, em tựa gối chiêm bao
Bởi vì anh, tiếng yêu thương ngọt ngào
Ru em vào mộng đẹp nơi trần thế

Tình Lang hỡi! tuổi trăng tròn e lệ
Em vô tư chẳng biết chữ yêu đương
Em lạnh lùng lờ mờ giữa màn sương
Cùng gợn sóng mặt sông vương thầm lặng

Daytona, biển tình ôi lãng mạn
Nụ hôn đầu, phai bóng nhạt đường tơ
Có còn chăng hay chỉ ngoài trong mơ
Sưởi ấm nhau qua hương nồng môi thắm

Tình Lang hỡi! chàng lung linh như nắng
Em yêu anh, tha thiết mãi không phai
Em ước ao, là Nương Tử hình hài
Của mình chàng, ngàn đời yêu mãi mãi

Daytona, một ngày em trở lại
Xây cùng anh một mảnh chung tình
Có em, anh và một đàn con xinh
Chấp đôi cánh trên bến bờ hạnh phúc!

NT



Follow Ups:

Post A Followup



Name:       E-Mail:
Subject:
Comments:
 Mã đang dùng: 

VIETUNI [V1.618] viết bởi Trần Anh Tuấn, lấy từ website chính của Anh Tuấn


[ VSGardens Forum ]