In Reply to: Anh Có Hẹn Với Em Không posted by . on Sep 19, 2009 at 01:52:04:
Chủ Nhật này em có thất hẹn với anh không ?
Đợi chẳng đến, trong ḷng anh buồn lắm!
Chiều hoàng hôn .. ửng đỏ ..
Anh cùng ai cùng ngắm ?
Sóng xô bờ .. cát trắng xóa gót chân em
Có một mặt trời dịu êm
Có một cuộc t́nh chưa hề dứt
Ngày hôm qua .. c̣n khắc in đậm đà trên nét mực
Ḷng bồi hồi như ..
Lần đầu anh mới bước vào yêu
Dự báo thời tiết cho buổi chiều mai là nắng
Anh thích em trong tà áo trắng ngây thơ
Ừ, nhớ ngày mai hẹn th́ phải đúng giờ
Đừng để anh bơ vơ cùng sóng biển
Em có chắc Chủ Nhật này không thất hẹn ?