Re: Anh Có Hẹn Với Em Không


Posted by :) ..70..13.110 on Sep 19, 2009 at 10:48:51:

In Reply to: Anh Có Hẹn Với Em Không posted by . on Sep 19, 2009 at 01:52:04:

Cho :) dùng bài thơ này họa ké với (.) nhé ? Chúc (.) cuối tuần vui vẻ và hạnh phúc!!

***********
Có bao giờ điều đó đến không em?
Hay chỉ mãi đi tìm trong giấc mộng
Mơ một lần ta cùng nhau chung bóng
Ngắm biển đêm và con sóng vỗ bờ

Tự bao giờ, em, cảm hứng nguồn thơ
Cho tôi thấy chiều thẩn thờ vô tả
Có ai đâu nhớ người dưng kẻ lạ
Mà xót lòng khiến sỏi đá tương tư

Có bao giờ, em xót chút tình dư
Cho tôi nếm hương nhớ nhung dịu vợi
Để hay rằng con tim mình bối rối
Với lời yêu chưa kịp nói vội vàng

Có bao giờ vòm mây tím bay ngang
Tôi lại thấy em dịu dàng trong gió
Kề bên tai lời thì thầm chưa tỏ
Tự khi nào, em, nỗi nhớ trong tôi ??

Có bao giờ, là câu hỏi suông thôi
Nhưng cũng khiến tôi ngẫn người em ạ,!




Follow Ups:

Post A Followup



Name:       E-Mail:
Subject:
Comments:
 Mã đang dùng: 

VIETUNI [V1.618] viết bởi Trần Anh Tuấn, lấy từ website chính của Anh Tuấn


[ VSGardens Forum ]