L_K ! Tình Say ... VL& TT


Posted by TrútTường ..99..101.74 on Sep 21, 2009 at 10:11:52:

L_K ! Tình Say ... VL& TT


*** Tình Say !***

Em đến rồi đi ! em nghĩ gì
Mối tình hai đứa dạ khắc ghi
Lời anh , lời em qua nỗi nhớ
Rồi hồn ta lịm , mối tình si .

Si mê rồi thương tình thơ mộng
Từng lời , từng chữ như ước mong
Tim anh suy tư rồi say đắm
Quyện hồn ôm ấp mối tình nồng .

Bao năm xa cách giờ tao ngộ
Anh nhủ lòng kết mối duyên thơ
Mang tâm hồn gởi qua hàng chữ
Sưởi ấm hồn em bên trời mơ .

Anh mời em cạn chén rượi đào ,
Và lời yêu thương anh gởi trao
Qau bao tâm tư qua hàng chữ
Cho ta say đắm bên trời sao ..

Em hãy cạn thêm chén rượi tình
Rồi ta vào mộng thật đẹp xinh
Tình anh , tình em sầu quên lãng
Đẹp mộng yêu thương tình chúng mình .!.

TT

====(!!)====

Vui Trong Kỷ Niệm

Mười năm xa cách gặp lại chàng
Nỗi nhớ đau thương cỏi trần gian
Ép vào trong tim, tình đã chết
Nhìn lại chuyện tình, một màu tang .

Thuở ấy bên nhau dệt ước mơ
Và xây lầu mộng nắn cung thơ
Cạn chén rượu tình trong vườn mộng
Dạt dào nguyện ước và mong chờ

Tình say chưa thắm đã úa màu
Chỉ còn đọng lại giọt thương đau
Duyên ta chưa trọn đời đôi ngã
Kỷ niệm đôi ta mối tình sâu .....

Chẳng còn gì nữa nơi chốn này
Giã từ dĩ vãng ở nơi đây
Tình say muôn thuở bao nhung nhớ
Chỉ đành chôn mãi cuộc tình phai .

VL
====(!!)====


Lời cuối cho cuộc tình !

Chiếc lá cuối cùng của mùa thu
Lác đác ngoài hiên để tiển đưa
Mối tình sầu đi vào quên lãng
Chôn hết nỗi niềm chuyện đêm mưa .

Xin người mang dùm ta nỗi nhớ
Bao tình thơ mộng qua vần thơ
Bao luyến ái ta si tình mộng
Chôn thật sâu những niềm ước mơ .

Đau đau lắm tim ta nhói đau
Gặp gỡ rồi yêu dạ ươm sầu
Tình giờ đành trôi vào dĩ vãng
Vương vấn mãi mối tình của nhau .

Vần thơ cuối em viết cho ta
Như hành trang của năm tháng qua
Bao yêu thương trong em sầu lắng
Anh quyện giữ mãi trong lòng ta .

Cảm ơn tình em bao tháng ngày
Cho anh tình thắm thật đắm say
Anh cảm ơn em thêm lần nữa
Em ,anh vần thơ tình thiết tha .!.

TT

====(!!)====

Mõi Mòn Thưong Yêu ...

Lưu luyến mà chi chuyện năm xưa
Yêu nhau tha thiết nói sao vừa
Song tình thuở đó, hoài chung thuỷ
Nhớ lắm bao ngày nhũng đón đưa ...

Xin tiễn chàng đây, buồn hiu hắt
Sợ tiếng từ ly chỉ thêm thừa
Trở về hờn tủi cho số phận
Trời nỡ lòng sao nỗi gió mưa !

Tiễn đọan đường dài cho duyên mới
Còn số phận em chỉ thế thôi
Tình sữ đôi ta bao kỷ niệm
Chỉ đành đan mộng lệ tuôn rơi!

Lời thơ chua xót - ôi đâu xót !
Vấn vương chi nữa cũng đã nhiều
Thơ thay nhạc lòng em xin gởi
Lòng thưong sống mãi giữa cô liêu !


VL

====(!!)====

***** Sầu !*****

Một chiều nọ tình cờ gặp nhau
Thơ vần hai đứa đã mở đầu
Vần thơ vô tình gieo niềm nhớ
Đêm về thao thức lại nhớ nhau .

Cũng rồi từ đó , anh biết yêu
Thương nhớ tình em mộng càng nhiều
Từng lời say sưa trong điệu nhớ
Xin lòng đừng để dạ hắt hiu .

Từ lâu lòng anh đã có em
Thơ tình gói ghém gởi em xem
Như tình yêu em qua lời mộng
Sao em cứ chối mãi không thèm .

Em hiểu cho anh , hiểu dùm cho
Tình yêu em , anh đâu đắng đo
Sao em cứ mãi lời hờn oán
Lòng anh đã thế nên buồn so . :(

Nếu đã vậy ! thôi đành là thế
Đôi ta yêu nhau nay như huề
Em hãy vui say trong duyên mới
Mặc anh dạ xót trong não nề ....

TT

====(!!)====

!*!*!*!*!*!*!*!*!*!*!*!

Nỗi Sầu Năm Xưa !

Bao hẹn thề xưa có còn không ...?
Hay như cơn nước chảy xuôi giòng
Người đi kẻ ở lòng đau xót
Bến cũng lạnh buồn những chiều đông

Thương lắm người ơi bao ngày qua
Thổn thức thâu đêm lệ nhạt nhòa
Ân tình xưa cũ còn đâu nữa
Để cánh chim chiều trãi phong ba

Xa xăm quá bến bờ ngăn cách
Nơi phương nầy dõi mắt trông sang
Mơ màng chi bóng dáng tình chàng
Vĩnh biệt nhau bến phà kỷ niệm ...

Ôm ấp trong lòng người em yêu
Gieo thương gieo nhớ nhiều thật nhiêu
Tại anh thôi đó, không lời nói
Để lại mình em giữa cô liêu !

VL

====(!!)====

*****Thao Thức Mộng Tình*****

Thức trắng si tư trong đêm dài
Tình thơ tình mộng đúng hay sai ?
Hay lòng đã vội yêu cô Bé
Để rồi ngơ ngẩn nhớ thương ai .

Có phải vì anh đã vội vàng
Vội lời mơ ước mộng tình sang
Vô tình lỡ làm em bối rối
Ngậm ngùi chua xót giọt lệ tràn .

Anh xin ! đừng giận nhé em yêu !
Đừng hờn tan tác mộng tiêu điều
Đừng sầu cho dạ buồn canh vắng
Tình ta từ đó sẽ cô liêu .

Bởi lòng vốn nặng nghĩa yêu thương
Tâm tư em ! Anh mộng chung đường
Bến Đò tha thiết tim rung cảm
Lòng lưu luyến ngỏ dạ vấn vương .

Tình đôi ta ý hợp tâm đầu
Vắng là nhớ , ưu tư vết đau
Nỗi niềm yêu thương tình anh rót
Là hạnh phúc Anh_Em mai sau .!.

TT

====(!!)====
Hồn Xuân Mộng

Trao anh tình thắm thuở ban đầu
Mơ rằng duyên đẹp mãi ngàn sâu
Khúc Phượng cầu Hoàng tung khởi nhịp
Nồng ấm tay đan bấy nguyện cầu

Anh hỡi giờ này nơi chốn nao ?
Có nghe tình gọi suốt đêm thâu
Mộng lòng ấp ủ ngày tương hội
Túp lêu tranh nhỏ một nàng dâu

Tình si bóng chiếc em ngồi đây
Thả hồn theo gió lạc cung mây
Vạn mối tơ vò ngàn kỷ niệm
Thương quá người ơi lúc sum vầy

Người em yêu hỡi đã bao ngày
Tình trong xa vắng mộng càng say
Yêu anh tha thiết ...yêu tha thiết
Tình Thiếp Chàng ơi khó giải bày ...

Chiều hoang lạnh quá gió nhẹ bay
Đâu cánh tay ngoan siết vai gầy
Ngăn cách đôi nơi buồn dịu vợi
Lệ nhớ xây tình anh có hay ! ???

VL

====(!!)====

*****Tình Đam Mê***** !

Có lẽ anh đây còn ngây thơ
Yêu cho lắm rồi dạ ngóng chờ
Chờ tình em gởi qua nỗi nhớ
Đẹp vần thơ cho anh ước mơ .

Có thể anh yêu em thật rồi !
Anh không phải ngôn ngữ đầu môi
Vì lòng đam mê tình em rót
Nguyện tình yêu em cả cuộc đời .

Tình thơ em như lời tri âm
Anh đây xao xuyến mãi trong lòng
Từng lời yêu thương tình em mộng
Là hạnh phúc anh mơ tháng năm .

Biết rằng đó , cũng chỉ là mơ
Nhưng anh cứ mong mỏi từng giờ
Được cùng em yêu tình nồng thắm
Cho cuộc đời không còn bơ vơ .

Anh đây ! Em đấy ! xa mà gần
Vần thơ thấm thiết mối tình thân
Bao tâm tư như người tri kỷ
Rồi lòng yêu dại chẳng ngại ngần .

Dẫu sao anh cũng cảm ơn em
Cho anh say mộng mơ đến ghiền
Ghiền tình yêu em trong nỗi nhớ
Mộng cho hai mình sớm nên duyên .!.

TT

Cám ơn VL thật nhiều ...

Thơ nàng càng lúc càng làm hồn TT muốn bay bổng , thật là tình .

Cám ơn VL nhiều , những lời thơ như tình tri âm mà tâm tư TT khao khát ...

---+---+---+++---+---+---

Dối Lòng Trong Đêm Vắng

Chữ duyên chữ nợ rất xa vời
Chẳng thương chẳng ghét cành hoa rơi
Chẳng sầu trăng lạnh đêm hoang vắng
Cũng chẳng trách ai, chẳng hận đời

Nhưng có lần khi mây trắng bay
Vương vương lá rụng xuống vai gầy
Người em hẹn ước nay không đến
Đêm về than thở cùng trăng say ...

Có lẽ tình ta chỉ bấy nhiêu
Lời thơ ong bướm gởi thật nhiều
Dối lòng mơ mộng đà am hiểu
Chỉ riêng mình ta dạ chót yêu !

Cảm ơn người nhé bấy lâu nay
Cùng ta mơ mộng nơi chốn này
Mười năm tri kỷ tình hoa bướm
Dạt dào tuyệt vọng ôi đắng cay !

VL

====(!!)====

***Nhật ký Tình Yêu***

Em trác anh ! giờ anh hỏi em ?
Mười năm lệ đắng giấu sau rèm
Ôm ấp nỗi niềm yêu năm tháng
Ghi thành nhật ký để yêu em ...

Em ở phương trời có thấu không ?
Tâm tư anh , lệ thấm tơ lòng
Nỗi nhớ trong tim luôn gào thét
Hồn anh tê tái lạnh từng đông .

Thánh Hiền nói !!! Cõi yêu là sầu !
Nhưng anh chẳng ngại vướng nỗi đau
Chỉ vì yêu em lòng rạo rực
Cuối cùng tình bỏ lại đằng sau .

Mười năm cách biệt gập chốn này
Anh đàn , Em hát nghe thật hay
Nỗi niềm yêu thương lòng tha thiết
Quyện hồn say đắm vần thơ say .

Thắm thoát đã mấy tháng trôi qua
Vần thơ thân thiết tình đậm đà
Gói niềm yêu thương theo nỗi nhớ
Ấm lòng mộng thắm duyên đôi ta .

Cớ chi em oán lời dang dối
Để anh tối qua lệ buồn rơi
Buồn sự đời sao nhiều ngang trái
Lệ rơi "bao giờ em hiểu tôi" .!.

TT

====(!!)====

Buồn Vu Vơ !

Chẳng trách gì anh, ai nào đành
Chỉ buồn thơ thẩn đêm qua nhanh
Ngày mai mặt trời lại tươi sáng
Nhớ mãi lời nguyện túp lều tranh

Tại anh thôi đó, có biết không ?
Ngày đêm không ngủ , úa tơ lòng
Em đây anh đó, buồn hiu quạnh
Giữ mãi trong tim, giấu trong lòng ...

Chẳng biết người trôi giạt phương nào
Vì nhớ anh mãi biết làm sao
Giận hờn tí nhé, người yêu dấu !
Vài hàng gởi đến thương là bao ...

Đêm tàn lạnh lẽo bóng trăng trong
Sầu vương ấp ủ tận cõi lòng
Ngồi bên song cửa em thầm hỏi:
'Phải chi anh cũng nhớ em không ?'

VL

====(!!)====

****Lệ Đắng !****

Bến_Đò rồi trôi giạt về đâu ?
Lòng yêu sao dạ mang nỗi sầu
Nỗi niềm tâm tư trong điệu nhớ
Rồi lòng quặn thắt tim nhói đau !

Vần thơ tha thiết đẹp biết bao
Mà sao giọt lệ chảy nghẹn ngào
Đò kia Bến đây tình mộng nhớ
Đêm nằm thao thức nghĩa là sao ?

Hai ta cách chỉ một con sông
Em ở đầu sông , anh cuối dòng
Có chung dòng nước ấm tình mộng
Cho tình hai đứa thêm mặn nồng .

Đò tình vẫn trong Bến sông tương
Vẫn say tình mộng yêu dại cuồng
Cớ chi lòng mãi còn khoảng cách
Để ngày nhớ đêm lại mong lung .

Lần nữa tôi xin ở Ông Trời
Ban nàng cùng con thành một đôi
Tâm hồn yêu nhau yêu nhau mãi
Xin trọn đời bên nhau chẳng rời .!.

TT

====(!!)====

Em Giận Hờn Anh Ghen Tương !

Hôm qua em giận , nay chắc còn
Sao nắng hờn ! hoa sắc héo hon
Nỗi yêu thương anh đang hờn tủi
Mối thương tình sao chẳng vẹn tròn .

Chắc em buồn anh lắm phải không ?
Nhưng tơ vò anh rối trong lòng
Hờn ghen với bao lời Ong_Bướm
Khách qua đường dõi mắt ngó trông .

Hoang_Đảo xa khơi đang gọi nàng
Muợn lời tình mộng rồi thở than
Dùng đôi cánh chim để cứu rỗi
Của kẻ si tư nhớ tình lang .

Một người vô dang cũng thẩn thờ
Mượn lời hoa lá dệt vần thơ
Vu vơ tỏ tình yêu trăng gío
Như tình Ngưu_Chức trông ngóng chờ .

Phải anh hờn ghen qúa ngu ngơ
Hay là yêu qúa hồn dại khờ
Nhưng mà cũng tại lỗi em đó
Vì anh yêu dại nên ghen hờ .

Trăm ngôn vạn ngữ xin lỗi em
Gởi em nụ hôn anh xin đền
Vần thơ say , anh tạ lỗi nhớ
Tấm lòng chơn thành để yêu em ! ...

TT

--- Chẳng Hờn Chẳng Giận Hay Ghen Tương ---

Cới sao em phải giận lẩy chàng
Tình cờ gặp gở trong vường hoang
(có 1 ông vua ' Đường Minh Hoàng ' )(TT) :)
Yến tiệc vui say cùng tiên nữ
Rượu tiên thánh thót, tiếng thơ vàng

Anh mãi là cuội ở cung trăng
Tình tự cả đêm với ả hằng
Dưới gốc đa già ngồi tâm sự
Hằng Nga giá lạnh tựa sao băng

Có lẽ chiều qua chàng không vui
Suốt canh trường mắt lệ tuôn rơi
Sầu dâng gieo rắc nơi trần thế
Nỗi nhớ nơi đây bóng một người

Người ấy là ai ta biết đâu ?
Nhưng sao để lại cả u sầu
Sao ta lại chớm hồn đơn lạnh !
Như chính ta là kẻ khổ đau

Suốt buổi chiều tàn em đợi anh
Nhìn trong cô quạnh nắng vàng hanh
Ngơ ngác mãi tìm ai chẳng thấy
Lòng buồn chôn chặt túp lều tranh

Có lẽ duyên ta chỉ bấy nhiêu
Không vì Hoang_Đảo hay ai nhiều
Một vài nick nữa bên song cửa
Chia rẻ đôi ta tiển biệt ly ...

VL

+++++**(00)**+++++

***Tình Chú Cuội !***

Bài thơ em nhắc chuyện "Ông Vua"
Cho anh hổ thẹn em biết chưa !
Anh nào dám sánh chuyện vua chúa
Cung tần mỹ nữ mộng say sưa .

Phải em đang cười anh đó chăng ?
Lòng anh suy tư bóng Nguyệt_Hằng ( là em đó )
Chút ghen tương vì yêu em đó
Bởi tình em đẹp tựa ánh trăng .

Anh quyện mãi mê làm chú Cuội
Sẵn lòng chia sớt bao ngậm ngùi
Nỗi buồn tâm tư em qua ngỏ
Anh dệt mây gío mong em vui .

Em lại trách anh nữa thế kìa
Sao lại vội oán lời biệt ly
Ai bên song cửa trách mình nhỉ
Lòng đau nhói ! Nghe tiếng từ ly .

Nhưng anh biết có người thẩn thờ
Vần thơ say nửa tỉnh nửa mơ
Mộng vần gởi gấm bẫy cung tơ
Thế đó anh ngẩn ngơ dại khờ .

Trách vậy chứ thật vui cho em
Dẫu sao em đẹp mộng sau rèm
Là tình anh yêu em mãi đó
Mong em hạnh phúc mộng êm đềm .!.

TT

====(!!)====

***Trút_Tường Tình !***

Thơ kia em nhắc chuyện gío mưa
Lòng anh ray rứt cũng không vừa
Ôi đau xót lời như kim chích
Đêm nằm lòng úa lệ đong đưa .

Trách ai bây gời , thôi trách mình
Nhưng lòng không nỡ lời lặng thinh
Vì dạ si mê tình em rót
Nên anh vội bút Trút_Tường tình .

Anh có làm em sợ lắm không ?
Bao thương yêu nhung nhớ trong lòng
Gói ghém tâm tư anh trao trọn
Là anh yêu em có biết không ? .

Xin em đừng giận nhé em yêu !
Cho tình đôi lứa đẹp thêm nhiều
Thời gian là hạnh phúc năm tháng
Đẹp hồn thơ mộng nét yêu kiều .

Bến_ Đò huyền thoại thuở ngàn năm
Tình sử đôi ta tựa trăng rằm
Đẹp lời tình mộng lưu luyến nhớ
Quyện lòng chôn chặt mối tình thâm .!.

TT


*****0000*****

---Ôi Buồn! Dĩ Vãng !---

Thơ ai rót mật vào lòng em
Cho em mơ mộng thật êm đềm
Anh ở phương trời xa có biết
Em mơ tình ấy mãi đẹp thêm

Yêu anh từ dạo mới quen nhau
Nhớ nhung cho má thắm phai màu
Kỷ niệm tình mình em giữ mãi
Duyên tình say đắm đến ngàn sau ...

Nhưng rồi qua một mùa xuân mới
Em đến bên chàng khóc nghẹn lời:
'Vâng lệnh song thân đành lỗi hẹn,
Tình ta đành chỉ bấy nhiêu thôi !'

Trách em đi theo đuổi cảnh giàu sang
Và đã quên anh quá vội vàng
Nhớ lại những lời tình trao rót
Ôi buồn ! dĩ vãng một màu tang !

Chỉ đành chôn mộng vào kỷ niệm
Chuyện tình đôi ta dệt ước mơ
Nay đã trôi theo dòng biển cả
Như sóng cuồn cuộn lạc bơ vơ

Có lẻ giờ đây, anh có hay ?
Lối mộng đôi ta cỏ mọc đầy
Nhặt cánh hoa tàn bay trước gió
Nhìn hoa ủ bướm dạ như ngây !

VL

*****00*****

*** Tình yêu và Kỷ Niệm ! ***

Bài thơ này anh dành cho em
Bao đam mê kỷ niệm êm đềm
Một mối tình thiết tha năm tháng
Đẹp lòng nhau chuỗi ngày ấm êm .

Nói sao cho cạn lời yêu thương
Như đại dương biển dậy sóng cuồng
Trong nỗi niềm tình yêu say đắm
Đẹp hoài kỷ niệm lòng vấn vương .

Kỷ niệm đôi ta chất ngất đầy
Nồng tình ta dệt vần thơ say
Đôi lúc sầu vương cao vời vợi
Rằng lòng trót yêu người có hay !

Có những lúc hờn ghen giận dỗi
Thì mới biết dạ yêu em rồi
Vần thơ vô tình gieo chua xót
Đêm nằm thao thức khóc riêng tôi .

Anh tạ lỗi em cũng đã nhiều
Bằng tình thương gởi đến em yêu
Trút tâm tư thảo qua hàng chữ
Đẹp hồn mơ mộng theo gió chiều .

Bấy nhiêu lời để em hiểu anh
Chim xa tổ còn thương nhớ cành
Huống chi lòng nỗi nhớ niềm thương
Làm sao nỡ đôi đường ngăn cách .!.

TT

*****0000*****

---Chuyện Tình Ngày Xưa---

Có phải là ' yêu ' mới nói nhe
Chăng chỉ lời thơ lẫn màu mè
Nên anh thường nói chêu em đo'
' Cô bé ' ngộ nghĩnh hay khóc nhè

Xin đừng ' tạ lỗi ' em nữa nhe
Ngoan đi, em đải một chầu chè
Ăn xong là hết, em quên hết
Chẳng còn vương vấn chuyện cây me :)

Còn nhớ không anh chuyện ngày xưa ?
Đôi ta còn bé nhưng chẳng vừa
Leo cây hái trái bên bà sáu
Bả rượt đôi ta dưới chiều mưa :)

Không phải em đây chọc anh đâu
Chỉ thương lời nói rất ngọt ngào
Đường mật sao bằng môi mắt ấy
Say đắm bên nhau giọt mưa ngâu

Ôi! bao kỷ niệm giữ trong lòng
Nào ai lại nỡ bỏ rồi dông
Lưu lại nơi đây bao nhung nhớ
Kẻ ở người đi lạc mênh mông

Em thả hồn bay trong giấc mơ
Cho thoã bao lâu đã mong chờ
Chuyện tình năm ấy xa xôi quá
Nhưng mãi tươi đẹp qua vần thơ !

VL

!****00****!

***** Nắng Mộng Mơ Tình *****

Trời hôm nay nắng thật lạ thường
Dậy sóng lòng xao xuyến yêu thương
Gợi mong lung kỷ niệm chan chứa
Thấm vào lòng ngỏ dạ vấn vương .

Hôm nay nắng đẹp quá trong xanh
Nhìn đàn én bay lượn trên cành
Líu lo từng lời ca ríu rít
Cho anh thèm mơ giấc mộng lành .

Nhớ lúc mình hẹn hò gặp nhau
Bên nhau chẳng nói được một câu
Đẹp chi bờ môi em như mộng ,
Vào tìm anh mối tình của nhau .

Em đó ! Lòng anh đã chót yêu
Nắn nót vần thơ mộng đủ điều
Nào hoa nào bướm trong nỗi nhớ
Mong em hiểu anh yêu em nhiều .

Giấc mộng lành là túp lều tranh
Mộng mơ đó tình em và anh
Để trong tim cho nhau hạnh phúc
Nụ hôn tình em nói yêu anh .

Túp lều tranh hai trái tim vàng
Như nỗi niềm đón tình em sang
Đẹp lòng nhau , đẹp bao mơ ước
Đời nhau chỉ có Thiếp và Chàng .! .

TT
Nói đải anh ăn chè , anh nói em nhớ đem bốp trả tiền rồi lại chạy luôn sao ,để anh ngồi đợi bơ vơ và hôm nay để bụng anh đói rồi nè .
Vậy mà nhắc chuyện hái trộm trái cây , lỡ như bị rượt nữa làm sao lo cho em nỗi chứ ....:)

====(!!)====

***Thế Nào Nghĩa Yêu Thương ! ***

Em hiểu gì nghĩa chữ tình yêu ?
Có phải chăng là nhớ nhung nhiều !
Một ngày xa vắng là bối rối
Dòng đời cảm thấy càng tịch liêu ...

Nghĩa nào là hiểu được nhớ thương ?
Nhớ một chiều họa vần vấn vương
Mộng dệt câu chuyện tình Hoa_Bướm !
Rồi lòng say đắm nhớ lạ thường .

Phải đó là nghĩa của thương yêu ?
Hay anh mộng tưởng rồi đặt điều
Chăng vì yêu em lòng nghĩ thế ?
Thật hạnh phúc dạ nhớ em nhiều .

Anh thật vui lòng đã có em
Những đêm dưới ánh trăng quên đèn
Đôi ta bên bờ sông mơ ước
Mộng cho tình mình mãi đẹp duyên .

Anh yêu lắm mắt em nhìn anh !
Đôi mắt tình chan chứa hợp thành
Bao yêu thương của miền sâu thẳm
Hồn như ngây trong mộng huyền lành .

Tình tứ ơi ! Tiếng gío nhẹ êm
Đôi ta bay bổng theo nỗi niềm
Đẹp thêm dòng nước tình xanh thẳm
Gọi lòng mơ ước thêm êm đềm .

Yêu qúa anh thèm được hôn em
Bờ môi nồng ấm thơm ngọt mềm
Đẹp ơi màu son tươi như mộng ,
Cho anh mãi mê trong lòng em .

Anh muốn ngủ vùi không thức dậy
Cho em yêu mãi cảnh sum vầy
Anh được yêu em vòng tay ấm
Ôi nồng nàn nhịp tim đắm say .!.

TT

****0000****

---Tình Thầm Lăng--

Bóng ai tha thiết mộng đơn côi
Mở rộng vòng tay dáng đón mời
Em khẽ mỉm cười, đôi mắt liếc
Mắt chàng thu gọn cả hồn tôi

Ta quen nhau một thoáng buổi chiều
Tình thầm lặng vì đã chót yêu
Sao anh không nói, sao không nói:
'Anh đã yêu em, mến rất nhiều '

Như Hoa cùng Bướm quyện từng đôi
Âm thanh êm dịu, chẳng ra lời
Ồ ! Thơ mộng quá, tình đôi lứa
Yến Oanh chuyện tình, thuở bấy giờ !

Anh Ơi! Thế nào nghĩa yêu thương
Xa xôi ngàn dặm khiến đoạn trường
Khắc khoải năm canh sầu lẻ bóng
Mòn mỏi đi tìm, mộng uyên ương !

VL

TT ơi, cho VL xin lỗi nha...dạo này bận lắm đó!

+++++))!!((+++++

***Làm Sao Hiểu Được Trái Tim !***

Làm sao để hiểu được con tim ?
Cho anh được yêu em nỗi niềm
Rồi ta vượt qua chân trời tím
Vào đời nồng ấm mộng êm đềm .

Mộng tương phùng là nhữnng ước mơ
Như tình yêu bên ngỏ đợi chờ
Như trong tim thèm được nhung nhớ
Dệt vần thơ gởi gấm cung tơ .

Em nói đi ! Em chỉ dùm tôi
Lòng tôi đã yêu_yêu em rồi !
Làm sao cho tình mình đẹp mãi
Và trọn đời không được lẻ loi .

Vốn của anh , có những vần thơ
Và trái tim yêu rất dại khờ
Dại chỉ biết yêu em yêu mãi
Sưởi hồn em ấm lúc bơ vơ .

Hạnh phúc đôi ta là tình yêu !
Em hãy vì nhau yêu anh nhiều
Anh sẽ vì em thơ anh dệt
Cho đời mình thôi sầu cô liêu .

Liên khúc Bến_Đò nồng thiết tha
Mộng tưởng Tình_Say thật mặn mà
Anh chép nhật ký tình muôn thuở
Thành tình sử đời của chúng ta .

Tình khúc như hoạt cảnh sum vầy
Dìu nhau vào mộng tình đắm say
Tình khúc Uyên_Ương bao năm tháng
Đêm nằm nhung nhớ dạ như ngây .!.

TT

Anh có dám trách VL đâu chứ :))

Công việc là chính mà ... "Tình cảm là 10"

Có thể anh TT fall InLove nên thơ thẩn hơi nhiều hhhhihihihii .

Mong em vui là và lòng luôn được hạnh phúc ấm êm .

Chúc em mọi việc điều như ý và anh lành ...

====(!!)====

---Nỗi Niềm Đau Thương---

Mộng vỡ tan rồi mộng tình thơ
Ngơ ngẩn bao đêm dõi mắt chờ
Người đây em đó buồn da diết
Bàn bạc màn sương ánh trăng mơ

Anh đã ra đi một chiều Thu
Bên con dốc lạnh trời âm u
Tà dương le lói hoàng hôn xuống
Lặng chết hồn em tận tâm tư !

Suốt buổi chiều tàn em đợi anh
Rời xa đường phố chẳng sao đành
Ngơ ngác mãi tìm anh chẳng thấy
Lòng buồn chôn chặt giấc mơ xanh

Có lẽ duyên ta chỉ thế thôi
Tình nghĩa yêu thương dâng cho Người
Giờ đây vơi đầy trong kỷ niệm
Tình anh em xin giữ trọn đời ...

VL

*****(!!)*****

===Hỡi Tình Yêu !===

Tối qua thao thức trắng đêm dài
Không hiểu tình mình đúng hay sai ?
Vì yêu em ! Tình thơ anh dệt
Để ấm nỗi nhớ yêu với ai .

Biết nói sao cạn nghĩa yêu thương
Mực nào tô thắm những con đường
Bút nào tả hết lời nhung nhớ
Giấy nào chứa hết những vấn vương .

Con đường còn dấu chân kỷ niệm
Len lỏi bên đời nhau dịu êm
Những chiều tay trong nhau hò hẹn
Thì thầm tình mộng chuyện hương duyên .

Quán nước xưa bên hồ mình ghé
Nhìn trời sao chuyện kể nhau nghe
Lạnh quá , em bảo anh xích gần
Yêu lắm nhìn em cười khe khẽ .

Gần lại anh ôm em mộng mơ
( Em nói ) Ăn gian em giận anh bây giờ
Sao gần qúa còn ôm em nữa
Anh cười vì yêu qúa ngu ngơ .

Em yêu ơi ! Hỡi em , biết không ?
Yêu thương đã xoáy tận cõi lòng
Xin em đừng hờn anh em nhé
Để tình đôi ta thêm ấm nồng .

Thôi nè ! Anh đền em nụ hôn
Với trái tim có cả linh hồn
Lời tình yêu như tờ hôn ước
Sợi tình Nguyêt_Lão se duyên tròn .!.

TT

Hi VL !

Cớ chi mà buồn vậy hy vọng lời thơ của anh sẽ xoa được nỗi muộn phiền lòng em ...

Chúc em một ngày an lành, mội sự tốt đẹp như ý & và vẫn mãi trẻ đẹp vui trong tâm hồn và tinh thần luôn thỏa mái ...

====(!!)===

----Định Mệnh An Bài---

Thơ ai rót mật vào lòng em
Cho em mơ mộng thật êm đềm
Anh ở phuơng trời xa có biết
Em mơ tình ấy mãi đẹp thêm ...

Chuyện tình đôi ta thuở bấy giờ
Nồng ấm bên nhau thật ngây thơ
Công viên lá rũ người yêu dấu
Ân tình xưa cũ dệt ước mơ

Không còn chi nữa mộng ban đầu
Rằng ta sẽ sống mãi bên nhau
Bao hẹn thề xưa còn đâu nữa
Nay đã trôi theo giọt thương đau

Lòng buồn ray rức bao ngày qua
Chẳng nói năng chi lệ nhạt nhoà
Thẫn thờ mây trắng bay tơi tả
Nỗi niềm chua xót phận đời hoa ....

VL

====(!!)====

*** Thiên Đường Lối Mộng !***

Nhìn em thơ thẩn chốn địa đàng
Anh đây ngơ ngát cả trời hoang
Cớ chi cho lòng em ray rứt ?
Vì yêu ! Anh mộng lối thiên đường ..

Anh hò từng lời ca vang vang
Ru em đi tìm mộng hoa vàng
Rượi đào anh mời em môi thấm
Tình Hoa_Bướm đẹp giấc mơ màng .

Anh mơ chúng ta là duyên nợ
Là gia đình có đàn con thơ
Thiên đường tình yêu trong hạnh phúc
Đôi mình đầm ấm theo cung tơ .

Anh mời em cạn chén thứ hai
Lòng nhau say đắm nhớ thương hoài
Rượi nồng quên sầu vương năm tháng
Nồng tình hương yêu thêm mặn nồng .

Chung nữa như lời hứa yêu nhau
Như tình yêu khởi sự bắt đầu
Đôi ta không còn cô đơn nữa
Nỗi buồn vì nhau thôi cơn đau .!.

TT

====(!!)====

Cô Đơn Trong Nỗi Nhớ !


Chiều cô đơn xâm chiếm hồn tôi
Nỗi buồn chan chứa bao đêm rồi
Hạ về , sao lòng còn băng giá
Lạnh từng cơn lạnh tận tâm hồn .

Nỗi buồn khắc khoải giữa đêm đông
Nhớ thương da diết xoáy trong lòng
Vần thơ vô tình em đã rót
Từng lời như giấc mộng anh trông .

Đó phải tình yêu , em gởi trao ?
Âm thanh êm dịu ôi ngọt ngào
Vào tim anh mối tình say đắm
Hồn anh ngơ ngẩn dạ xuyến xao .

Không có gì hơn lời cảm ơn ( em )
Và tình yêu gói trọn tâm hồn
Bao ngôn từ anh xếp theo hàng chữ
Thành bài thơ yêu em trọn đời .

Em hỏi ! thế nào là tình yêu ?
Anh nhủ lòng gói ghém những điều
Tâm hồn anh và trọn nỗi nhớ
Mong em hiểu và yêu anh nhiều .!.


TT


---Trầm Lặng Trong Dĩ Vãng...---


Phải chăng đây chiếc thuyền định mệnh ?
Bềnh bồng trôi nỗi khắp phương trời
Biển sóng cuồn cuộn bến ra khơi
Phù vân một kiếp trong sương khói

Ngày vẫn trôi qua và bổng tối
Đêm đến rồi sao, lãng đãng mù !
Buốt giá dâng đầu từ muôn lối
Lạnh lùng bóng lẻ giữa trời thu ...

Mòn mỏi mong đợi ở nơi này
Tri kỷ phương nào chàng có hay ?
Tri âm em gởi lòng thương nhớ
Nỗi niềm lưu luyến biết sao đây !

Chàng ở phương trời có biết chăng ?
Vần thơ thương nhớ kết hoa đăng
Xin gởi tặng chàng trong niềm nhớ
Nụ cười tha thiết giữa tuyết băng

Em chỉ tặng anh cả tấm lòng
Một bài thơ nhỏ có chịu không ?
Chúc anh vui vẻ tràn hạnh phúc
Tô điểm cuộc đời vui núi sông !


VL

=====0000=====


"Thiên Đường Tình Ái"

Anh sẽ vì em chẳng phân vân
Vì nhau , anh kết mối tơ lòng
Vì yêu ! Anh dệt lời nhung nhớ
Để cho em luôn đẹp giấc nồng .

Những đó đủ để yêu em chưa ?
"Nhớ chuyện Bà Sáu sau cơn mưa"
Đôi ta yêu nhau kết đời mộng
Tình thơ làm thông điệp say sưa .

Nỗi niềm chan chứa bao ước mơ
Tình yêu là hạnh phúc vần thơ
Từng câu từng chữ đôi ta mộng
Là ngưỡng cửa tình yêu đợi chờ .

Thiên đường mộng , cánh cửa cho nhau
Để tình hai đứa đượm xanh màu
Căn nhà ta mơ ước năm tháng
Là thiên đường hạnh phúc mai sau .!.

TT

PS : Xem có chổ nào lộn nhớ chỉ cho TT nha , gặp em mừng rung , cả cái chữ nick VL đánh còn sai hehehehh .

====(!!)====


TT ơi, VL không biết ý của TT ra sao, chỉ góp ý thôi đó, tựa ở trên bài thơ của TT ddó, không thích thì lấy xuống nha hihih :)

Khi nào ...?

Khi anh và em xa cách nhau,
Nào hay anh vỡ trái tim sầu .
Em yêu anh lắm, yêu anh lắm :)
Có những đêm dài em nhớ mong .

Thể như hồng thắm tình yêu dấu
Ngủ lại nơi đây thắm mộng đầu,
Với những lời thơ đầu anh đọc
Anh sẽ hiểu rằng, em nghĩ sao ?

VL

*** Trống Vắng! ***


Thế nào hạnh phúc cho tình yêu ?
Sao con tim mãi mê mộng điều
Chẳng ngại ngùng ở trong đêm vắng
Thao thức suy tư nhớ em nhiều !

Ôi lòng trống vắng nỗi cô đơn
Hay em giận anh ? Rồi dỗi hờn !
"Ở tim anh dạ ghào nỗi nhớ"
Lòng đơn lạnh , lệ sầu héo hon .

Vần thương nhớ nghẹn ngào trong tim
Bài thơ khúc mộng của từng đêm
Đôi ta đắm say tình quyến luyến
Cung tơ say mộng đời đã ghiền .

Đâu rồi khúc nhạc lòng vấn vương ?
Còn đây nỗi nhớ yêu dại cuồng
Nhưng em bao ngày đâu chẳng thấy ?
Người đây người đó lòng nhớ thương .

Mơ mộng tháng ngày dạ suy tư
Nhớ thương mộng dệt theo vần thư
Gởi lòng anh yêu qua nét chữ
Đẹp tình trong nhau mộng ảo hư .

Em đừng giận anh nữa nhé em !
Cho yêu nỗi nhớ được dịu êm
Cho tình đôi ta gần chút nữa
Đẹp lòng mơ mộng mối tình duyên .!.

TT


PS; Cám ơn tựa đề thơ em đặt thật có ý nghĩa ...

====(!!)====

Anh Đặc Biệt Cho VL ....

***Điều Gì Đó !***

Từ khi hai chúng mình xa nhau
Lòng nghẹn ngào chẳng nói một câu
Yêu thương đè nặng trong ký ức
Thấm vào tim thành vết thương đau .

Tháng ngày của mười năm trôi qua
Thật là những nỗi niềm xót xa
Điều gì đó ! "Tình ta ngăn cách"
Dẫu biết lòng yêu nhau đậm đà .

Éo le cuộc đời thật trớ trêu
Ngày xưa đó cứ mỗi từng chiều
Đôi ta gởi mộng vào nhung nhớ
Mộng yêu nhau rồi nhớ nhung nhiều .

Tình cờ một hôm nàng biệt tăm :(
Thơ anh dệt gởi biết bao lần
Bao lá mail tỏ tường thăm hỏi
Anh đợi mãi ... Chẳng thấy hồi âm !

Thắm thoát cũng đã mười năm trôi
Hạnh ngộ đôi ta gặp nhau rồi
Dĩ vãng buồn của ngày xưa đó
Như hành trang suốt cả đời tôi .

Gặp lại em ! Ôi lòng vui mừng ...
Chẳng hiểu sao ? lệ úa sầu dâng
Nướt mắt tuôn nghẹn ngào nhung nhớ
Dày vò năm tháng đã tủi thân .

Nỗi nhớ cô đơn đã một thời
Mười năm trong giấc mộng chơ vơi
Bóng em đã in sâu vào tiềm thức
Như nỗi niềm phủ kín đời tôi .

Thư anh viết nỗi đau trong lòng
Năm tháng dài , của người tình thâm
Anh dệt trao em bao kỷ niệm
Là nhớ yêu em mãi trong tâm .

Mấy tháng qua mình khơi mộng mơ
Cũng là tình yêu tự bao giờ
Tặng em như hành trang cuộc sống
Đẹp đời nhau , đẹp cả giấc mơ .!.

Đúng ra bài thơ này anh sẽ đặt tựa đề khác , nhưng ngày xưa bản nhạc này vừa ra mà cũng bản nhạc có đầy kỷ niệm anh & em nên anh mượn tên bản nhạc đó làm tựa cho bài thơ tặng cho em ...

Anh chúc em một ngày vui hơn mỗi ngày và hạnh phúc ...

Anh TT

====(!!)====

Mùa Hạ Trong kỷ Niệm !

Hạ chưa về mà nắng chói chang
Nóng oi bức , nóng tới tim gan
Dậy sóng lòng con tim thổn thức
Gợi nhớ nhung tình yêu với nàng ..

Không biết em có còn nhớ không ?
Một ngày mùa Hạ nắng vàng trong
Đôi ta gặp nhau trong bỡ ngỡ
Bắt đầu thêu dệt câu chuyện lòng .

Tơ tầm đã se trong vườn đào
Tình yêu thơ ấu đẹp biết bao !
Bướm_Hoa đắm say ôi chan chứa
Ngày thơ mộng , tối ngắm trăng sao .

Nhớ nhất buổi chiều tay trong tay
Tóc em gío lay ngang vai gầy
Hương thơm ngào ngạt trong quyến rũ
Hồn anh yêu dại mộng như ngây .

Đẹp làm sao bên bờ môi ngoan
Chạm một lần nồng thơm vẫn còn
Về đến nhà , lòng còn rạo rực
Vì yêu em gối giấc mộng tròn .

Anh khâu lòng vào những ước mơ
Với tình yêu và sự nhung nhớ
Trao em như món quà gặp gỡ
Linh hồn anh vào những bài thơ .

"Em còn nhớ những tháng ngày xưa"
Ta yêu nhau nói sao cho vừa
Nồng nàn nhất lòng tim em nhịp
Rồi ta yêu dại em nhớ chưa ?

Kỷ niệm đó như giấc mộng lành
Như chim liền cánh , cây liền cành
Dẫu ta một thời xa bến nhớ
Lòng mãi đẹp tình em và anh .!.

TT

====(!!)====

Ghép Vần Yêu Thương !

ANH ước một giấc mơ dịu êm
NỐI liền đời nhau vào mộng huyền
HAI trái tim Hòa chung nhịp thở ...
YÊU nhau nhé ! Kết đời hương duyên !
ÊM ấm đời nhau nồng yêu thương
UYÊN_Ương trong giấc mộng thiêng đường ...
EM là tình yêu trong nỗi nhớ
MONG mãi đời nhau dạ vấn vương ...
(VẦN thơ mình dệt bao ước mơ
LÀ mộng đẹp tình yêu nhung nhớ !
TÌNH anh yêu ! là tình muôn thuở
TRAO cho người là nỗi đợi chờ ).!.

TT

VL ! lỡ nợ rồi thì TT cho em nợ luôn bài này nữa ...

====(!!)====

TT ơi, chắc phải theo TT suốt đời rồi vì VL mới trả nợ cho PQ xong hết rồi . Chỉ còn có TT thôi đó :)

VL

====(!!)====

Nhìn ai đắm tình lả lơi
Vần thơ êm dịu nồng lời yêu đương
Còn ta ở cuối gốc đường
Nỗi lòng rạo rực lệ vương mắt buồn .

TT

Để TT làm thơ theo kiểu mì ăn liền cho VL no bụng rồi có sức dọn đồ qua nhà TT nha . -:)

***

TT ơi, buồn thiệt sao :) VL mới là kẻ đáng buồn nhất đó ...

---Tình Sầu---

Sao đôi mắt anh sầu
Nhìn em mà chẳng nói
Anh buồn ta xa nhau
Hay ngại tình gian dối ?

Tình anh em giữ trọn đời
Buồn làm chi nữa nặng lời khổ đau
Nay dù mình phải xa nhau
Ngày mai sum hợp, giọt sầu dần tan ...

VL

===(!!)====

Phải Chăng !

Nơi này lẻ bóng đơn côi
Thấy ai nơi đó đẹp lời tình mơ
Ươm tình kết mộng say thơ
Lòng tôi se thắt ngẩn ngơ mà thèm !

Phải chăng tôi được lần quen ?
Cả đời tôi có cùng em nồng nàn
Anh có trái tim vô vàn
Em có tình mộng ngút ngàn cho anh .

Uyên _Ương trong mái nhà tranh
Ươm mơ xây mộng duyên lành ấm êm
Sắc cầm tài vẹn đẹp duyên
Đẹp trong mơ ước thuyền quyên mộng tình .

Bầu trời rực ánh bình minh
Đôi ta cũng có tựa tình đắm say !
Say trong hạnh phúc ngất ngây
Say đời đôi lứa sum vầy ngát hương .!.

PS , VL Ơi !

Sao em lại buồn chứ ? TT khg làm gì hơn được nên mườn lời thơ thẩn để mà xoa nỗi lòng nàng nha mong là em vui ...

TT có làm được cho VL khg ? thì TT sẳn lòng mà -:))

Chúc em vui nhé ...

TT

====(!!)====

Mấy hôm rồi khg thấy VL post thơ !

Nàng chắc bận , thì TT làm thêm bài thơ này tặng cho em nữa đó , mong vần thơ chia sớt những nỗi đau lòng em , vì TT lúc nào cũng bên cạnh VL cả .

Chúc em hãy luôn vui tươi với đời giống như anh Trút_Tường nhé em .

Vần thơ như là trái tim mình vậy hãy để cho nó vô tư thì mình mới đón nhận những hạnh phúc trên cõi đời được ...

**Nỗi Lòng !**

Hôm kia trời nổi bão giông
Em tôi đã thế nỗi lòng xót đau
Buốt lòng theo giọt mưa ngâu ...
Mà em ! có thấu nỗi sầu tim anh ?

Nợ Duyên trong giấc mơ xanh
Giấu trong nỗi nhớ mộng thành tương tư
Nôn na tính đã mười Thu
Nhiễm trong ký ức là từ dấu yêu .

Thơ anh mộng ước đủ điều
Vì yêu nhung nhớ em nhiều nên mơ
Nào Bến Thương Đò đợi chờ
Tình_Say muôn thuở cung tơ lòng nàng .

Đôi lúc ảo não tâm can
Hờn ghen Ong_Bướm dệt màng trêu Hoa
Cố lòng hay ý tình cờ
Mà thơ cũng lắm vu vơ đắm tình .

"Dẫu rằng Hoa chẳng của mình"
Mà người cố gượng gợi tình đắm say
Tình ta yêu nhau tháng ngày !
Bây giờ trên lối làm đà cản ngăn .

Lòng anh xin em hiểu rằng !
Tình anh có chỉ bóng "Hằng" trong tim
Thơ anh là những nỗi niềm
Là tình anh đó đẹp duyên đôi mình ..!.

TT

====(!!)====

Lại Một Ngày Nữa Trôi Qua !

Lại ngày nữa ! không thấy bóng em ?
Ở vườn hồng hoa úa nhũng mềm
Nụ yêu thương trên đà ủ rũ
Làm sao thấy được cảnh đẹp thêm !

Phải anh mộng tưởng thật vu vơ ?
Hay vì yêu qúa hồn dại khờ !
Sao ! Cảnh hoa ghép vào tâm tưởng
Để hồn sầu lụy trong bâng quơ .

Mùa Hạ về ! Có tiếng ve sầu
Đã hỏi lòng tôi ... "Em ở đâu" ?
Từng tiếng tỉ tê gợi nỗi nhớ
Hắt vào tim một vết thương đau .

Có lẽ em xa ta thật rồi !
Lòng vẫn yêu nhớ em mãi thôi
Đúng tình yêu đẹp hồn thơ mộng
Nên em trong mộng anh chẳng rời .

Chắc phải xin lỗi em thế thôi
Và cảm ơn em mộng đẹp lời
Đôi ta đắm đuối trong hoạt cảnh
Đủ cho anh yêu nhớ cả đời .!.

TT

====(!!)====

Hoài ...! Thương ...!

Hỡi em yêu ! Của lòng tôi ơi
Ong_Bướm yêu nhau ở trên đời
Anh và Em thành đôi tình mộng !
Bão trong lòng như sóng trùng khơi .
In bóng em vào tim rồi nhớ
Êm đềm như dòng suối mộng mơ
Nên anh yêu em rồi đợi chờ !
Trút tâm tư vào tình muôn thuở .
Rồi nhớ thương khắc sâu vào mộng
Uyên_Ương là giấc mơ trong lòng
Tình em là nỗi nhớ tháng năm !
Tình anh , sưởi tim em ấm nồng .
Ừ tâm sự lòng anh đã chót yêu
Ở trong tim nỗi nhớ càng nhiều
Nói ra đây ! "Vì anh yêu qúa"
Giấc mộng lòng thương tặng em yêu .!.

PS ; Hôm nay anh TT mang tâm tư ghép thành (T) tình thương để mà tặng cho em .

Như những dòng tâm sự đã ôm ấp khá lâu , và mấy tháng qua mình gặp lại rồi dệt những tình thơ như nỗi lòng nhung nhớ .

Đối với anh là sự thiêng liêng rất đẹp , và đó như tâm hồn anh yêu mếm em nên dệt mộng ươm mơ cũng vì muốn cho em luôn được ấm lòng hạnh phúc .

Và anh thật lòng cám ơn em , đã cho anh cơ hội để say giấc điệp yêu đương .

Những gì của mấy tháng qua là tình cảm trái tim thơ mộng đẹp nhất đã gói ghép thành tình yêu nồng nàn qua lời thơ , cũng là sự đại diện tâm hồn anh mong chúc trái tim em được ấm nồng hạnh phúc và những gì tốt đẹp nhất anh cũng xin thượng đế ban đến bên em và mong em hãy luôn vui vẽ yêu đời nha em nhé ...

Thương Mến ...

Anh TT


====(!!)====


Mộng Mị Yêu Thương !

Anh Đang mộng ! vì nhớ em nhiều !
Gởi lòng mơ ước trong gío chiều
Đợi trăng say bóng qua kỷ niệm
Thả hồn theo gío đến em yêu !

Rồi anh trút tâm tư vào mơ
Dạ chót yêu nhung nhớ rồi chờ
Nhộn nhịp đợi xuân mai vàng nở
Đẹp đời nhau lối mộng cung tơ .

Như đôi ta thì thầm ước hẹn
Mỗi cánh thư là mộng tình duyên
Vần thơ thay tiếng nói yếu mềm
Hạnh phúc qua đời nhau xao xuyến .

Anh yêu em ! Từ buổi gặp nhau
Tình thơ như liều thuốc nhiệm màu
Hoà nồng đôi tim nhau chan chứa ...
Khi xa nhau ! hồn điếng ruột đau .

Ngày chia tay không lời từ tạ
Trong nỗi buồn thấm thêm xót xa
Lòng tim vạn vỡ lệ nhạt nhoà
Nỗi đơn lạnh buốt trái tim ta .

Đúng : Tình đẹp là tình dang dở
Để con tim bỡ ngỡ vào mơ
Vì yêu , vì nhớ mộng dại khờ
Nên anh lạc mãi trong ấu thơ .

Tình anh lạc vào mộng đắm say
Lòng yêu thương tấu khúc sum vầy
Anh Đàn ! "Em hát theo em nhé"
Để mình đẹp mộng trong trời mây .!.

TT





Follow Ups:

Post A Followup



Name:       E-Mail:
Subject:
Comments:
 Mã đang dùng: 

VIETUNI [V1.618] viết bởi Trần Anh Tuấn, lấy từ website chính của Anh Tuấn


[ VSGardens Forum ]