L_K Vu Vơ Tình !


Posted by TrútTường ..99..101.74 on Sep 21, 2009 at 10:16:45:

Vu Vơ Tình !


Anh xin gởi bé những vẫn thơ
Gởi bao nhung nhớ tự bao giờ ,
Sưởi ấm lòng em , phương xa đó
Cho lòng em hết những bơ vơ .

Biết rằng anh làm chuyện dư thừa
Nhưng anh , mình đợi trên bến xưa
Ôm ấp tình yêu em ngày tháng
Ray rứt , biết nói sao cho vừa .

Hỡi em trong vòng tay người ấy ,
Anh bên này buồn em có hay ?
Thời gian ơi , xin hãy dừng lại
Cho tình đôi lứa được sum vầy .

Nếu em , cho anh sao quá tham
Nhưng em có hiểu cảnh cơ hàn
Bên này tương tư người bên ấy
Khi anh trợt bước , Bé sang ngang ...

TT

====(!!)====


Vần thơ người gởi mãi bên tôi
Mở rộng vòng tay dáng đón mời
Âm thanh êm dịu, lòng xao xuyến,
Như đó chỉ là mơ mộng thôi!

Chàng đừng nhắc nhở chuyện ngày xưa,
Đừng gọi tình thương thuở bấy giờ
Cứ đễ cho hồn tôi lắng động
Chẳng còn sầu lụy chuyện đêm mưa! :)

Tôi cố quyên đi những tháng ngày
Nắng vàng chênh chếc ở hiên tây
Chàng đang nhìn lén bên song cửa
Tôi đến bên chàng nào có hay!

Tôi biết yêu chàng sẽ khổ nhiều
Cho nên tôi cố quên thương yêu
Quên người mộng tưởng, quên tri kỷ
Để sống hồn nhiên trong cô liêu !


(VL)


====(!!)====


Em nỡ đành chôn bao kỷ niệm
Những ngày thơ ấu sau những chiều
Vần thơ tình mộng mơ ngày tháng
Đẹp anh , đẹp em biết bao nhiêu ...

Đường xưa vẫn chân người in dấu
Dù trời có giận dữ mưa mau
Trên đường vắng vẫn đầy kỷ niệm
Len lỏi trong mối tình của nhau .

Người đành nỡ nhưng ta không nỡ ,
Chim xa đàn còn thương nhớ cội
Cớ sao người vội vã quên nhau
Người đành nỡ , nhưng ta không nỡ .

Tình yêu là liều thuốc nhuộn màu .
Tình yêu là hạnh phúc cho nhau
Khi được yêu là lòng hạnh phúc
Cũng đẹp lòng , cuộc đời mai sau .!.


TT

PS : Cám ơn người đã họa thơ cùng , thơ người thật hay . cám ơn VL nhé ...

***-0-***

Kỷ Niệm Buồn

Kỷ niệm ngọt ngào ai dễ quên
Đâu rồi đôi bóng quyện trên rèm
Đợi chờ từng phút giờ tao ngộ
Chỉ thấy sầu dâng-dâng cao thêm !

Kỷ niệm tình xưa giữ ngàn đời
Lời tình tỏ mãi vẫn chư vơi
Thẩn thờ ngây ngất bao nhung nhớ
Yêu ai yêu mãi nguyện chẳng rời ...

Như đã hẹn nhau tự kiếp nào,
Dù lòng chưa ngỏ cũng nhớ nhau
Mùa Đông buồn lắm trên xứ lạ
Hãy sưởi hồn đi tiếng yêu đầu ...

Chàng ở phương trời xa gió mưa
Đêm buồn yêu mấy cũng chưa vừa
Còn ta quạnh vắng miền đất lạnh
Thương ai ngần ấy đã hiểu chưa ...


VL


====(!!)====


Động lại trên mi giọt lệ sầu
Bao năm biền biệt , người ở đâu ?
Vần thơ yêu thương thời thơ ấu
Lưu luyến trong ta mãi niền đau ...

Ai ơi có thấu được chữ ngờ ,
Vần thơ trên nét ghép vào mơ
Nhẹ dạ đã yêu rồi cô Bé
Ngờ đâu đó chỉ là duyên hờ .

Thắm thoát cũng đã qua mười năm
Trong anh lưu luyến từng đêm thầm
Gom yêu thương , anh xây lầu mộng .
Nay trao người , tỏ chút phân vân .

Người hãy nhận đi - hãy nhận đi
Cho đôi tim được tiếng thầm thì
Tình anh , Tình em vui say đắm
Trọn đời này anh mãi khắc ghi .

Lời tình , anh thảo trao em rồi
Đợi chờ em về bên gối mộng ,
Dù phương trời xa mưa lồng lộng
Tình bên nhau ! sẽ mãi ấm nồng .!.


TT


PS: Thank you những lời thơ của VL thật dễ thương quá ...


***-10-***

Mười Năm Tình Cũ

Cơn gió chiều nay lười đưa mây
Trời xám sầu theo bước chân ngày
Em về gom lại vần thơ cũ
Để nhớ ai kia mộng cuồng say...

Hỡi người bên ấy còn nhớ không ?
Chuyện tình đôi lứa úa tơ lòng
Sương đêm toả xuống sầu vời vợi
Hỏi người phương xa em hoài mong !

Yêu ơi yêu mãi bóng hình chàng
Ngày đêm thầm gọi tiếng tình tang
Chỉ đành tỏ nỗi lòng thương nhớ
Qua hàng chữ nhỏ giữa chiều hoang ...

Mười năm tình cũ, mãi không phai
Triền miên nỗi nhớ bao tháng ngày
Dệt lại vần thơ trong kỷ niệm
Tình chỉ gọi tình ôi đắm say!

VL

====(!!)====


Em nói , Em trong mộng cuồng say .
Còn anh ngày tháng như đọa đày
Lời yêu thương còn thơm mùi tóc
Lòng đau nhói ! nào anh có hay ?

Tiếng pháo rộn ràng ngày vu quy
Em đi , để anh mối tình si
Rưọi nồng em vui cùng bên ấy
Còn anh cạn giọt sầu bờ mi ...

Trong thơ em hỏi ! Anh nhớ không ?
Xưa nay , anh mãi vẫn một lòng .
Chúc em , muôn ngàn lời hạnh phúc
Tình anh yêu nàng vẫn ngóng trông .

Nếu mai này , đôi ta là duyên nợ
Em vẫn lòng , cho anh bến mơ
Lâu đài mộng vẫn chờ em đó
Cho hai ta hạnh phúc thôi mong chờ .!.


TT


====(!!)====


Tình Sử

Chàng đừng nhắc nữa chuyện vu quy
Đừng gợi vết thương có ích gì
Khắc khoải năm canh sầu lẻ bóng
Hồn ta phảng phất ở âm ty ...

Xin đừng nhắc nhở chuyện đã đành
Thẹn thùng tôi rời xa cho nhanh
Vợ chàng khẽ hỏi: "Mình, ai đó ...?"
Chàng đáp run run: "Em của anh..."

Rồi một thời gian quen biết nhau
Chàng xây trong mộng mối tình đầu
Tôi về ghi lại trong nhật ký:
"...Trang sử tình yêu đã mở đầu ..."

Tri kỷ thương yêu chớ có buồn
Chuốc sầu cho mắt lệ rơi tuôn
Lệ rơi tan nát hồn ta đó!
Tuy chẳng còn gì, cũng tủi hờn !

VL

====(!!)====


Hờn anh , hờn em , hờn những gì
Thôi thì em hãy cố quên đi
Nghẹn ngào em khơi bao kỷ niện
Ray rứt trong anh mối tình si .

Mùa xuân đã đến bên vườn đào
Lòng anh cũng có chút xôn xao
Mùa xuân ngàn bông hoa đua nở
Như đã nhắc kỷ niệm hôm nào !

Vần thơ ngày xưa mình đêm mộng
Nay em còn giữ ở đó không ?
Đó là tình anh , yêu em mãi !
Mong cho em mãi mãi ấm nồng .

Anh vẫn yêu mãi em bóng hình
Bao lời e thẹn nét thư xinh
Em thảo trao anh thời thơ ấu
Là hành trang của hai chúng mình .

Ước được ôm em mãi trong lòng
Cho nhau được nói lời nhớ mong
Anh nói ! Anh yêu em nhiều lắm
Còn em hạnh phúc trong giấc nồng .!.


TT


***-101-***

Mong Trọng Niềm Mơ

Giấc mộng tương phùng dệt bằng thơ
Gieo thêm nhung nhớ với đợi chờ
Dẫu cho năm tháng dài vô tận
Để ngày có lẻ đứng ngẩn ngơ .

Con tim mở ngỏ đón chờ nhau
Ngày đêm nhung nhớ mộng thêm sầu
Đừng để mắt buồn đêm không ngủ
Lệ khóc ưu buồn khiến tim đau ...

Sẽ mãi yêu nhau đến bạc đầu
Ngại gì biển rộng với sông Sâu
Ân tình đượm thắm lòng son sắt
Dù biết trong đời lắm bể dâu !

Nửa đêm tỉnh giấc giữa cô liêu
Nỗi nhớ trào dâng dạ tiêu đìu
Trăng lạnh sương mờ hồn tê tái
Trời cũng ưu buồn gió hắt hiu ...


VL


====(!!)====

Mộng tương phùng em dệt vần thơ
Còn anh bên ngỏ đang đợi chờ
Sưởi ấm tình em qua nỗi nhớ
Mong lòng em hết những bơ vơ .

Mở cửa đi em cho anh vào !
Mộng tình đôi lứa sẽ thắm trao
Bao cô đơn thẹn thùng năm tháng
Đó hôm nay là tình dạt dào .

Phải tình yêu là liều thuốc tiên
Mạo muội tôi gởi bao muộn phiền
Theo ngàn gío lộng bên trời tím
Chỉ còn Em , Anh tình vô biên .

Ở trên thượng đế có nhiệm màu
Ban nàng bên con tình bền lâu
Con nguyện từ nay và mãi mãi
Suốt đời không để nàng khổ đau .!.

TT

---0---

Một Nỗi Niềm Riêng

Em mở cõi lòng vốn khô khan
Khát khao đón tiếng hát cung đàn
Chàn ơi! Có biết rằng chàng đã
Vô tình xúc động mảnh hồn hoang ...

Lời chàng là cõi nhạc mênh mông
Kết lại thành tim, giữ trong lòng
Anh ạ! Trong cõi mơ hồ ấy
Có gặp hồn em đâu đó không ?

Lời thơ thật là rất đáng yêu
Làm em cảm thấy nhớ nhung nhiều
Đôi khi mơ màng em lơ đãng
Nên cõi lòng em mãi quạnh hiu

Ừ mà thôi nhé mộng tàn phai
Níu kéo nhau chi khổ thêm dài
Anh về vui với người yêu dấu
Còn em cô phận mãi từ đây ...

VL

====(!!)====

Khóc Tình !

Lời em oán ... Như đang hờn dỗi
Anh yêu em ! Đâu thể có tội
Cớ lẽ nào em hờn vu vơ
Bao thương nhớ tim anh nghẹn lời .

Xin em nhé ! Thôi đừng hờn nữa
Để mắt buồn giọt lệ đong đưa
Bao oán trách , xem như là đủ
Cho chúng mình , tình mãi như xưa .

Anh yêu em lời thơ dạt dào
Anh yêu em , đẹp ý tình trao
Cám ơn em cho anh lời mộng
Ở lòng anh , em đẹp làm sao .

Anh xin tặng em nụ hôn tình
Cùng lời thơ mộng ý thật xinh ,
Anh yêu em , đã yêu rồi đó
( khi nào , Em tính chuyện chúng mình ) .!.


TT

====(!!)====


Nuối Tiếc

Thơ chàng nghẹn ngào trong đêm vắng
Chẳng oán chi ai nơi chốn này
Tình xưa nghĩa cũ nay quên lãng
Phiêu bồng mộng nhớ ở nơi đây .

Chiều kia bên nhau yêu tha thiết
Giờ đây tiễn bước lệ ươm sầu
Để cứ tên ai em thầm gọi
Trút Tường ... bây giờ anh ở đâu...?

Ôi bao xao xuyến lòng thương nhớ
Tình đâu tình cuối trong ước mơ
Tặng chàng lần nữa dòng thơ cuối
Những lời lưu luyến qua hàng thơ !

Đừng nhớ nhau chi, đừng nhớ nhé
Tình nồng tình cháy mãi ngàn thu
Hãy quên đi chút tình tàn úa
Quên mãng trăng thề gió vi vu ...!


VL


====(!!)====

Tiếc Thương !

Lưu luyến trong ai mối tình nhau
Lời em oán , dạ anh thêm đau
Bao thương nhớ , tình đôi ta mộng
Giờ em nỡ vùi chôn biển sâu .

Anh vẫn bên em tình thiết tha
Vẫn lòng da diết , yêu đậm đà
Bao mộng ước mình yêu năm tháng
Lẽ nào , hành lý em cho ta .

Em trong anh như người tri kỷ
Dệt mãi vần thơ dạ thầm thì
Gom ngàn yêu thương kết đời mộng
Mộng vào tim mối tình mê si .

Anh đã yêu em , yêu thật rồi
Em đừng chia rẽ tình hai nơi
Anh sợ cô đơn trong nỗi nhớ
Cõi hồn sầu thảm dạ chơi vơi .

TT

***0***

Giọt Lệ Tình

Chàng ơi duyên nợ ai nào hay !
Cách biệt tương phùng nơi chốn này
Giờ đây vĩnh biệt ai nào nỡ
Lòng nhủ gọi lòng yêu đắm say !

Mà đã yêu rồi, quên được sao ... ?
Lời thề nguyện ước ôi dạt dào
Cho em mãi hoài ôm dĩ vãng
Một mối thương tình biết là bao !

Em đã trót yêu, vốn dại khờ
Đa mê rượu ngọt vẫn bài thơ
Nay em đã hiểu tình anh rót
Chỉ là cuộc tình rất ngây thơ!

Có lẻ duyên ta chỉ thế thôi
Kỷ niệm đôi ta đã xa vời
Ngăn sông cách núi tình đôi lứa
Tiếc nhớ mà chi, lệ sầu rơi ...

VL


+++++ Lệ Tình +++++

Từ khi hai đứa mình biết nhau
Lệ thương lệ nhớ lệ ươm sầu
Ray rứt hồn anh trong đêm vắng
Tim anh thoi thốp vì nhớ nhau .

Đêm suy tư dưới ánh trăng mơ
Nhớ tình em , dạ anh thẩn thờ
Gom yêu thương ghép thành hàng chữ
Sưởi ấm tình em qua vần thơ .

Đẹp mối duyên thơ bao tháng ngày
Tình nồng càng lúc càng mê say
Ru anh , ru em đi vào mộng
Mộng yêu lúc nào dạ có hay !

Dù biết đó cũng chỉ là mơ
Mà thương mà nhớ hồn dại khờ
Rồi sầu tương tư lòng bối rối
Giờ đây , ai nỡ gieo hững hờ .!.

TT


====(!!)====


Mong Trọn Niềm Mơ

Có phải chàng đây giận lắm không ?
Khắc khoải sầu vương tận cõi lòng
Bài thơ chàng gởi bao tâm sự
Của kẻ suy tư dõi mắt trông !

Thơ thẩn vì ai lạc đến đây
Không lời hẹn ước gặp nơi này
Tình cờ giây phút quen nên mộng
Nỗi lòng rung động say ngất ngây .

Dừng giận đừng hờn nhé anh yêu
Hồn thơ bay bổng đã bao chiều
Thơ say nhạc lòng tim vỡ nát
Chắc đủ tỏ bày nhớ nhung nhiều .

Rồi đây bé sẽ phải ra đi
Đừng trách làm chi nghĩa lý gì
Đò đây Bến nọ trong huyền thoại
Cuộc tình tha thiết nỗi sầu bi .

VL

=====(!!)====


+++++Lưới Tình+++++

Anh sợ lắm ! sợ những tình thơ
Vần thơ vốn là vô bến bờ
Cõi hồn mê say yêu đắm đuối
Ngày ngày nỗi nhớ lại ngẩn ngơ .

Anh cũng sợ , sợ khi đã yêu
Lòng suy tư mộng ước đủ điều
Rồi lời tình , mộng qua hàng chữ
Mong tình đôi lứa yêu thật nhiều .

Và anh rất sợ khi tối trời
Đôi ta 2 đứa cách mỗi nơi
Tưng tư gọi thầm qua nỗi nhớ
Cho thấm niềm yêu em ước mơ !

Em ở phương trời em có thấu
Có hay thương nhớ ở canh thâu
Có mong tình anh bên gối mộng
Mong ngày đôi mình sánh duyên nhau ?.!.

TT


====(!!)====

Ước Mơ Tình Nồng !


VL lại ăn dang TT nữa rồi .

Nhưng khg sao TT cho VL nợ đó khi nào thỏa mái nhớ họa lại những bài thơ nàng đang nợ đó là TT vui lắm ...

Đợi VL post thơ lâu quá nên TT làm một bài nữa mong là nàng vui .


Cô hai qủa thật làm khó tôi
Từ khi tôi được sinh ra đời
Được cưng chìu trong vòng tay ấm
Ngờ đâu hỗm rày cô đùa chơi .

Lời tỏ tường tôi đã trót trao
Mộng cùng cô nâng chén rượi đào !
Rượi nồng vành môi chưa được thấm
Nhưng cô đã cho tôi ngã nhào .

Đã thế lòng tôi vẫn ước mong
Vần thơ tô thắm mối tình nồng
Sớt chia nỗi buồn cô đã rót
Mong cô nơi ấy dõi mắt trông .

Tôi muốn được yêu cô trọn đời
Cho tâm hồn , không còn lẻ loi
Bao suy tư nỗi niềm nhung nhớ
Từ nay mãi mãi sẽ đẹp đôi .

Lòng tôi đó rất mong cô hiểu
Tôi rất vui khi được cô yêu
Được yêu cô là tôi mong mõi
Cho sớm chiều hết những cô liêu .!.


TT

====(!!)====


Chưa Trọn Giấc Mơ

Ôm ấp đêm thâu vỗ giấc nồng
Lưới tình sưỡi ấm giữa mùa Đông
Mười năm lạnh lẽo ai nào biết
Em vì sao lạc... giữa mênh mông ...

Anh hỡi anh ơi giọt lệ sầu
Tình buồn như gió thoảng qua mau
Trăm nhớ ngàn thương tình chưa trọn
Nên tự hỏi lòng phải làm sao ... ?

Nguyện mãi bên anh với phím đàn
Âm hoà chung nhịp mộng trùng hoan
Du dưong âm điệu lòng ngây ngất
Duyên hồng say đắm giấc mơ vàng

Lần nữa cùng em dệt lời thơ
Gởi bao nhung nhớ bao đợi chờ
Thả hồn bay bổng hoa ong bướm
Nhớ người nhớ mãi tím ước mơ ...

VL

====(!!)====

** Sắc Hoa Tình Nồng **

Nhà em trước ngỏ hoa thơm nồng
Phải cây si anh trồng đó không ?
Sưởi ấm lòng em khi ra ngỏ
Xin hỏi em ! Có vừa lòng không ?

Đường em đi , bóng mát anh che
Có tiếng ca của chú chích chè
Hàng thông xanh, vi vu tiếng gió
Như ru điệu tình cho ta nghe .

Suối róch rách như lời đang nói
Cá trong ao ngược xuôi bơi lội
Như tỏ tình cùng nhau mơ mộng
Ngẩn lòng nhớ tình em và tôi !

Thưở nào mình ngồi ngấm trời mây
Tay ta níu lấy nấm bàn tay
Mắt trong mắt gieo niềm thương nhớ
Nụ hôn tình ta yêu đắm say .

Cảnh xưa vẫn đó còn in dấu
Mà lòng ngậm ngùi một nỗi đau
Nghẹn ngào em rời xa kỷ niệm
Còn lại nơi đây mối tình sầu .!.


TT


====(!!)====

Kỷ Niệm Đôi Ta


Kỷ niệm đôi ta thuở ban đầu
Sẽ còn lưu luyến đến ngàn sau
Cảnh xưa còn đó ôi tha thiết
Vẫn mãi bên em đến bạc đầu .

Tri âm tri kỷ gợi nhớ thương
Xa xôi ngàn dặm khiến đoạn trường
Cõi lòng băng giá từ dạo đó
Sương tuyết tan vào mộng uyên ương

Dấu chân tri kỷ vẫn còn đây
Kỷ niệm đôi ta chất ngất đầy
Vần thơ hôm nao em còn nhớ
Thầm nguyện tình trao mãi đắm say

Một lời không nói bỏ ra đi
Mòn mỏi đơn côi có nghĩa gì ...?
Mười năm tình cũ buồn vô tận
Đêm sầu lệ úa nỗi biệt ly ...

Ừ nhé duyên ta chỉ bấy nhiêu
Lưới tình có thương cũng chẳng nhiều
Tha thiết ngọt ngào tình trong mộng
Bên hồ trăng vắng dạ cô liêu

Tuyết trắng mùa đông nay đã qua
Nỗi buồn vương vấn vẫn chưa nhoà
Mùa xuân rộ nỡ tươi xanh ngát
Chỉ còn mình em nôi chốn xa ...

VL

====(!!)====


Em có bao giờ nghĩ đến tôi
Có trong đêm vắng dạ bồi hồi
Hoài niệm muôn thuở tình hai đứa
Có nhủ lòng em nói yêu tôi !

Nơi đây anh đã nhiều đêm rồi
Nỗi buồn gợi nhớ người xa xăm
Thầm gọi tên em trong nỗi nhớ
Mà lòng nuốt lệ theo tháng năm .

Bao năm xa cách giờ gặp nhau
Ngỡ rằng nỗi niềm , thôi cơn sầu
Sao yêu thương , lòng càng khao khát
Nỗi thương nỗi nhớ càng thêm đau .

Có phải vì anh quá dại khờ
Mượn lời ong bướm rồi mộng mơ
Nên nỗi sầu giờ anh phải chuốt
Còn em thì cứ mặc tỉnh bơ .

Hay em đang có gì khó nói
Lòng đã yêu ! Nhưng rồi lại thôi
Nhớ thương em cứ giữ trong lòng
Mặc tình anh cứ hoài ngóng trông ...


TT


****@****

Xin Anh Đừng Buồn

Xin anh đừng giận nhé anh yêu
Cho thu vàng võ, liễu tiêu điều
Cho mây tan tác hờn trong gió
Cho nét trăng buồn hết vẻ yêu !

Em đã van anh biết mấy lần
Mà sầu vẫn đọng cả trời xuân
Nhìn hoa ủ rũ bên hồn bướm
Để bảo rằng mình chẳng ái ân .

Thầm nguyện bên anh suốt cả đời
Thoảng mùi hương phấn quyện hồn tôi
Đam mê hạnh phúc lời ca hát
Của chàng thi sĩ của em thôi .

Chàng hỡi, đừng giận buồn mây gió
Hãy mang nắng ấm sưởi tình yêu
Nắng Hạ rạng rỡ nét yêu kiều
Lần nữa duyên ta ngày tao ngộ ...

VL

====(!!)====


***** Men Yêu Tình Ái *****

Thơ hay , dù sao vẫn là thơ
Chỉ xin em hiểu nỗi mong chờ
Nỗi niềm tâm tư qua hàng chữ
Mong lòng thêm ấm em ước mơ .

Vô tình dạ anh thấm men yêu
Ngày ngày anh mộng theo gío chiều
Gởi tình anh mơ qua cành lá
Đợi gío vi vu nhớ em nhiều .

Men yêu đã thấm dạ anh rồi
Khi nào tình mình sẽ thành đôi
Cho men yêu thương thêm nồng ấm
Mộng dạt dào tình em và tôi .

Nhẫn yêu thương để tặng làm qùa
Yêu em anh gởi tình thiết tha
Anh dệt tình thơ là nhân chứng
Sưởi ấm lòng em khi xót xa .

Lời thơ vốn lòng rất thơ ngây
Gởi đến em , mơ chuyện sum vầy
Để được yêu em qua nỗi nhớ
Ru nhau bên giòng đời đắm say .

Anh mời em cạn chén quỳnh tương
Cho môi em ấm nồng yêu thương
Từ nay thôi vạn sầu canh vắng
Bằng nụ hôn tình dạ vấn vương .!.


TT


====(!!)====


Tình Nồng Cháy

Yêu chi cho khắc khoải đêm thâu
Ngày đêm nhung nhớ mộng thêm sầu
Chữ duyên, chữ nợ, ai nào biết ?
Bến Đò rồi sẽ lạc về đâu ?

Người hỡi người ơi còn nhớ không ?
Dạo phố bên nhau mãi trong lòng
Công viên lá rũ buồn vô tận
Gọi lòng thương nhớ lạc mênh mông

Người hỡi người ơi dạ tím đau
Tìm vui quên lãng những ưu sầu
Kỷ niệm đôi ta nhiễu yêu dấu
Dệt mộng cùng người mối tình sâu

Lần đó ra đi bóng ngã chiều
Sân sa quạnh quẽ dáng cô liêu
Giọt lệ đắng cay buồn hiu hắt
Chân đẫm nỗi buồn vang tiếng kêu

Thầm gọi tên người bao ngày qua
Ôm ấp là bao lệ nhạt nhoà
Nhẫn cỏ xưa kia em còn giữ
Dù cho người đã rời lìa xa .

Em mãi nơi đây mộng sum vâ`y
Nồng ấm bên nhau nụ hôn say
Nỗi lòng ấp ủ ngày tao ngộ
Lệ nhớ ai ơi đã bao ngày ...!


VL

====(!!)====

***Thì Thầm Tình Mộng***

Anh mộng mị xin em chớ cười
Con tim anh ! Nó thật là hư
Nó hoan đường "YÊU" em rồi đó
Em nói đi phải anh quá hư ...

Nói thì nói , em thật đáng yêu !
Những tình thơ thắm thiết bao chiều
Đôi ta mộng ngút ngàn mây gío
Thầm yêu thương , dạ nhớ thêm nhiều .

Anh mơ lắm , những lúc bên nhau
Hàn quyên tâm sự chẳng thành câu
Mắt môi bối rối lòng đắm đuối
Rồi nụ hôn yêu thương trao nhau .

Quyến luyến nhớ tình của hai ta
Những đêm mộng dưới ánh trăng ngà
Ngàn vì sao lung linh ngời sáng
Cho ta xây mộng đẹp hiền hoà .

Anh thường nghĩ lầu mộng chúng ta
Rồi mơ ước yêu nhau đậm đà
Những lời yêu thương mình đêm mộng
Cho mãi ấm lòng nỗi xót xa .!.


TT

====(!!)====

Tình Sử Đôi Ta

Anh yêu mến!

***

Em có hỏi chàng: 'Tình hoa bướm,
Đẹp bằng tình mộng của mình không ? '
Chàng không ngần ngại nhìn em đáp:
'Tình của đôi ta thắm đượm nồng ...'

Bên nhau em thường dệt ước mơ
Và xây lầu mộng nắng cung thơ
Ghi trang 'tình sử ' tình đôi lứa
Cho trọn tình thương thuở bấy giờ ...

Yêu vội dìu chàng vào lối mộng
Thu vàng hiu hắt lá rơi mau
Gót sen chàng tránh đi trên lá
Sợ dẫm lên mình lá sẽ đau ...

Và chàng dừng bước ở bên hoa
Nhặt cánh hoa rơi đã cuối mùa
Chàng bảo: 'Hoa này tình đã chết,
Ép vào trang giấy, tuởng hồn hoa . '

Em muốn ngắt hoa cài tóc biếc
Chàng giữ tay em, khẽ lắc đầu:
'Em đừng có hái hoa này nhé,
Hoa này mà mất bướm về đâu ! '

Còn nhớ không em chuyện chúng mình
Thẹn thùng chàng hỏi em lặng thinh
Tình sử đôi ta xa vời vợi
Chàng Thiếp bên nhau một mối tình ...

VL


====(!!)====


***Hành Trang Chúng Mình***

Tâm sự yêu thương mộng tình em
Khát khao nỗi nhớ lệ buông rèm
Bờ môi mặn đắng lòng ray rứt
Thèm một lần được trái tim em .

Cứ thế anh đan mộng theo vần
Như tình tha thiết đang đợi mong
Cho tim yêu đương nồng ân ái
Đẹp tình đôi lứa sớm thành thân .

Em biết ! Anh thèm được em yêu
Được nghe tim em thở nhịp đều
Bờ môi em cho anh yêu mãi
Dạ thấm tình quên sầu cô liêu .

Uống đi em , anh mời em cạn
Từng vần thơ là gói hành trang
Anh yêu em tâm tư gói ghém
Như hành trình đợi đón em sang .

Cạn chén nữa cho mình gần nhau
Cho đôi tim yêu được thấm màu
Bao nỗi đau thương thành nhung nhớ
Để trọn đời này mình mãi yêu nhau .

Mời em chén nữa đượm thắm tình
Cho hồn hai đứa mộng thêm xinh
Cạn chung này như lời giao ước
Duyên anh , duyên em vẹn nghĩa tình .!.


TT

+++++0!0!0+++++

Tình Yêu Mong Manh

Duyên ta không trọn chữ yêu thương
Để rồi xa nhau đứa mỗi dường
Đêm khuya gió lạnh anh không ngũ
Ra vào trên net dạ vấn vương

Con ta lệ buồn hoen ướt mi
Nhìn ai bên đó chẳng nói gì
Dối lòng chua xót trong đêm vắng
Ôm mãi trong tim bóng tình si

Sợ lắm chàng ơi tình gian dối
Mạng lưới vô biên ôi ngọt ngào
Gởi hồn xây mộng tình hiến trao
Trôi theo năm tháng xa vời vợi

Liên khúc đôi ta mãi còn đây
U uẩn niềm riêng nhớ nhung đầy
Bao năm xa cách đời đôi ngã
Giữ trọn lời thương ôi đắm say !


VL

+++++0!0!0+++++

***!Kỷ Niệm Bến Đò!***


Bỗng dưng sao cảm thấy cô đơn
Phải chăng em đang dỗi hờn ?
Hay em không còn yêu anh nữa
Sao trời giận , gío lạnh từng cơn .

Những cánh hoa xuân đã úa màu
Màu yêu màu nhớ thành thương đau
Hồn bướm mơ tiên cũng ủ rũ
Tình chúng mình rồi sẽ về đâu ? .

Bến thương Đò nhớ tình muôn thuở
Những chiều vàng tình thắm mộng mơ
Lời thương lời nhớ ôi tha thiết
Đẹp mãi hồn tôi thuở bấy giờ .

Bỗng hôm nay nỗi buồn chi lạ
Trong lòng man mác những xót xa
Bến tương tư vẫn hoài mơ mộng
Sao nỗi niềm chỉ còn mình ta .

Chúc em hạnh phúc tình mặn nồng
Cùng ai duyên thắm đẹp ước mong
Anh sẽ yêu em trong nỗi nhớ
Đêm đêm da diết nhớ trong lòng .

Ừ thôi em hãy quên anh đi
Duyên hờ Hoang_Đảo đang thầm thì
Cũng Hoang_Đảo người trong kỷ niệm
Tình anh xem ra chẳng nghĩa gì

Thơ sầu càng thấm dạ càng sầu
Hồn anh ngấm thêm những vết đau
Tim anh cũng trên đà rỉ máu
Giọt máu hồng để nhớ tình nhau ...!


TT



Follow Ups:

Post A Followup



Name:       E-Mail:
Subject:
Comments:
 Mã đang dùng: 

VIETUNI [V1.618] viết bởi Trần Anh Tuấn, lấy từ website chính của Anh Tuấn


[ VSGardens Forum ]