Nói chuyện với vì sao


Posted by DDMBNH ..71..236.140 on Sep 23, 2009 at 12:54:59:

Viết tặng em lá thơ tình
ngày mai ai biết đời mình ra sao !?
hai ta vạn dặm xa nhau
mỗi khi nhớ quá biết đâu mà tìm !?

sáng nay nắng ghé qua thềm
nắng qua phố vắng lặng yên tìm hoài
như anh chắc hết đời này
chẳng làm sao biết tìm người anh yêu

anh đợi em giữa cô liêu
nắng buồn nắng tắt những chiều vắng em
hoàng hôn buông xuống nhớ thêm
lòng chưa tuyệt vọng - vẫn tìm mà thôi!

đêm qua mây phủ đầy trời
một vì sao mọc lẻ loi một mình
khẽ buồn sao đứng lặng thinh
mà nghe anh kể chuyện tình đơn côi:
"
người tôi yêu - một người thôi
như sao nàng cũng lẻ loi một mình
nàng mơ đời sống yên bình
đơn sơ như ánh bình minh hiền hòa

ô hay! sao bỗng nhạt nhòa
phải nơi sao mọc cũng xa nhà nàng ?
xin sao chớ tắt vội vàng
hãy cùng ta nhớ đến nàng sao ơi!
"



Follow Ups:

Post A Followup



Name:       E-Mail:
Subject:
Comments:
 Mã đang dùng: 

VIETUNI [V1.618] viết bởi Trần Anh Tuấn, lấy từ website chính của Anh Tuấn


[ VSGardens Forum ]