Nỗi Buồn Đêm Đông !
Tối qua uống rượi một mình
Men nồng ý thấm-sầu tình bâng quơ
Hôm nay hởi dạ thẩn thờ
Đan lên sợi nhớ thành thơ mơ màng .
Tâm tư là gói hành trang
Từng vần nhật ký đời nàng và tôi
Hôm nay uống rượi sầu đời
Nỗi buồn tôi viết lên lời thở than .
Đời tôi yêu có là nàng
Cớ chi ngang trái, trái ngang sự tình
Vô tình em mãi lặng thinh
Dạ tôi như một cực hình trót mang .
Thẩn thờ đợi Bé ghé sang
Hởi lòng hiu quạnh ngỡ ngàng lệ rơi
Em có thật đã yêu tôi ?
Hay em chỉ gởi tôi lời Bướm Ong .
Yêu em tôi mãi ngẩn trông
Thắm thoát cũng đã mười năm trong đời
Nghĩa tình cũng chỉ em thôi
Tâm tư thành mộng rã rời cuồng si .
Mối tình muôn kiếp khắc ghi
Bằng trang nhật ký thầm thì lời tim
Hạnh phúc gởi qua nỗi niềm
Mãi trong tuổi mộng thần tiên thuở thời .
"Cũng chỉ tình em và tôi"
Mãi trong tâm tưởng muôn đời anh yêu .!.
TT