Anh bây giờ ..
Hai con và một vợ
Cuộc đời anh vĩnh viễn nợ chữ tình
Làm sao trả ..
Đành hẹn kiếp ba sinh
Ước mong em .. bình minh luôn tươi sáng
Một tình yêu sâu đậm
Những lời nói yêu em
Từng chiều Thu nắng trải lối chân quen
Gom góp lại ..
Xin khắc lên bia mộ
Cuộc sống anh tuy cơ hàn cực khổ
Nhưng niềm vui muôn thuở .. vợ và con
Những tiếng cười giòn
Những bữa cơm nồng ấm
Nhìn trẻ thơ lớn khôn theo ngày tháng
Gọi tiếng .. "Ba" .. ôi sâu đậm tình thân
Bước vào đời chập chững từng bước chân
Lòng vui sướng .. còn gì bằng em hở ?
Chuyện ngày xưa có duyên mà không nợ
Anh bây giờ là vợ của người ta ..