Cô Hai Đi Tây Ninh (hình minh họa ..)


Posted by Anh 2 M. ..70..138.153 on Sep 28, 2009 at 11:58:21:

Tui repost lại cho cô 2 biết cái Tây Ninh của tui nè! :)

Cô Hai à,

Sắp ngày rằm Trung Thu tháng Tám
Định rủ cô đi tận Tây Ninh
Nơi này đất Thánh hiển linh
Tam Kỳ Phổ Độ chúng mình nên duyên

Cô mà chịu, tui liền qua bển (nhà cô 2)
Hỏi Ba cô một tiếng an lòng
Mai mình rời xứ Vĩnh Long
Đón xe dzô tận Sài Gòn (rồi) Tây Ninh

Ầu ơ ..
"Chim Quyên lẽ bạn một mình"
Thằng Mùi, con Hợi hữu tình hữu duyên

Tới Tây Ninh, tụi mình thăm Ngoại
Mấy năm trời trở lại nơi đây
Cảnh xưa chẳng mấy đổi thay
Ngoại nay cũng yếu vì ngoài bảy mươi

Kể cô nghe Ngoại tui giỏi lắm!
Lúc còn trẻ giỏi giắng siêng năng
Bán buôn thì hỏng ai bằng
Nuôi đàn con dẫu nhọc nhằn chẳng than

Ầu ơ ..
"Mẹ cha trượng quá khuôn vàng
Đền bồi sao xiết muôn vàn công ơn"

Gặp cô, Ngoại lơn tơn mừng rỡ
"Cháu dâu tui quá cỡ là xinh!"
Làm tui đỏ mặt làm thinh
Ngoại khuyên tui phải trọn tình thương cô

Thăm Ngoại xong, mình dzô Tòa Thánh
Đạo Cao Đài (thờ) Độc Nhãn cô à!
Nơi này linh lắm à nha
Mau chấp tay lại để mà cầu xin

Cô Hai nè ..

Áo dài mặc vào mình cho lẹ
Xong cùng tui vào lễ bên trong
Nơi đây Chánh Điện chạm rồng
Cô mau lại, đứng tồng ngồng làm chi!

Tối nay dắt cô đi lễ hội
Coi múa Lân, coi lội thuyền rồng
Trung Thu thiên hạ thật đông
Cô Hai cẩn thận đi gần tui nhen!

Bà con ai cũng khen nức nỡ
"Thằng Mùi có con dzợ tương lai
Vừa xinh, vừa đẹp, vừa tài
Tướng thiệt là tốt sau này đông con!" (hihi .. chắc họ biết là cô 2 tuổi Hợi)

Cô Hai à,
Cho Qua hỏi: khát không hả Bậu ?
"Cho hai ly đá đậu em ơi!
Một ly ít cốt dừa thôi
Ly anh thêm chút đậu bùi làm ơn!"

Cô ăn xong, khen ngon tấm tắc
Cô bảo tui cô thật là dzui
"Năm sau tui muốn xuống chơi
Để tui thăm lại Ngoại tui sau này!" (hihi .. dzị là cô 2 chịu rồi phải không ?)

Thôi về ngủ, ngày mai đi bụi
Dắt cô đi leo Núi Bà Đen
Mà tui nói trước à nhen!
Hỏng kiu tui cõng lên trên chùa Bà

Viếng chùa Bà, xong qua Hang Gió
Tui để ý cô có cầu xin
Chắp tay cô nguyện một mình
Hỏi cô có phải cầu tình duyên không ? (hihi .. bắt quả tang cô 2 đang xin quẻ!)

Hò ơ ..
"Ví dầu mượn chén ăn cơm
Mượn ly uống rượu, mượn đờn kéo chơi"
Chừng nào cô chịu tui rồi
Tui dẫn cô khắp mọi nơi mọi làng

Anh Hai M.




Follow Ups:

Post A Followup



Name:       E-Mail:
Subject:
Comments:
 Mã đang dùng: 

VIETUNI [V1.618] viết bởi Trần Anh Tuấn, lấy từ website chính của Anh Tuấn


[ VSGardens Forum ]